Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chỉ giữ Hấp bé. Ai giữ mà chia với sẻ![]()





Ý ý bạn nữa trong sign của Lax's phu nhân có liên đới gì với Lax ko vậy??? "Đầu gấu" mà xinh vậy thì "đại bàng" còn cỡ nào nữa ha!!!!!![]()



Sau đó lại đi về, rồi Karaoke 



Quân à. Anh có yêu em không ?
Từ khi gặp em và đến khi không còn anh !
Quân biết ba má em làm gì không ?
Rồi em cố gắng kể hết. Dù đôi lần nước mắt chực trào ra. Dù đôi lần muốn dừng lại. Nhưng rồi em cũng kể hết. Rồi em cũng nhận ra ánh mắt anh nhìn em. Rồi em cũng nằm đây. Khóc một mình. Em khóc đến giờ là 2 đêm rồi. Mắt lại sưng như cách đây 2 tuần... Nghe nhạc một mình. Khóc một mình. Nhìn vào bức vách quen thuộc một mình. Bức vách bây giờ. Ngoài xe, còn có một con gấu bông trên yên xe. Gấu bông của anh tặng. Nó đang nhìn em... Ánh mắt buồn vô hạn... Như mắt em bây giờ... Với tay ôm nó vào lòng. Từ hôm em kể cho anh nghe. Hai ngày rồi. Không một tin nhắn. Em không dám nhắn tin cho anh. Anh ạ. Em sợ anh không trả lời. Em đã sai hay sao ? Đáng lẽ em nên nói dối anh ? Giấu nhẹm mọi thứ ? Em đã sai khi má em làm việc đó để nuôi em ? Em phải xin lỗi vì điều ấy ? Hay chính số phận phải xin lỗi em ?Em cứ nói đi. Anh nghe.
Anh muốn gặp em.
Anh đang ở đâu ?
Khách sạn.
Sao lại ở đó ?
Em không kịp suy nghĩ. Hớt hải chải tóc, hớt hải rửa mặt. Hớt hải mặc quần áo. Vội vội vàng vàng, chỉ mong thấy anh càng sớm càng tốt. 20 phút sau. Em ở trong phòng với anh. Em thấy anh rồi. Anh đây rồi ! Anh của em ! Em ôm choàng lấy anh. Ngã hẳn vào anh. Em sợ lại mất anh một lần nữa. Anh nói. Anh cãi nhau với gia đình. Anh muốn công khai chuyện yêu em. Nhưng gia đình không cho phép. Anh nói anh sẽ ở đây đến khi nào gia đình chấp nhận thì thôi. Vì nhiều việc xảy đến nên anh không nhắn tin cho em được. Em nghe anh nói mà nhẹ cả lòng. Em cứ tưởng anh quên mất em. Thì ra anh đang đấu tranh cho em. Anh đang bảo vệ em... Em lại yêu anh hơn mất rồi. Và em. Em yêu anh hơn cả chính em. Em sẽ là của anh. Nếu anh muốn.Lên đây rồi anh nói. Nhiều chuyện trong 2 ngày qua lắm !Anh ở [địa chỉ khách sạn]
Thông báo của công an : Má em đã bị bắt
Của Hoàng Thế Quân :
Em à. Câu chuyện ngày hôm qua. Em quên đi nhé. Chưa từng có chuyện đó xảy ra. Tất cả những gì anh nói với em ngày hôm qua. Đều là Ảo giác. Ngay từ khi nhìn thấy nhà em. Anh đã bỏ ý định lấy em làm vợ. Ngay từ khi biết má em làm gái. Anh đã bỏ ý định chọn em làm người yêu. Nhưng hôm qua, anh vẫn muốn gặp em. Vì anh thấy tiếc... Em có thể chửi anh là vô liêm sỉ. Nhưng.... Đời mà em ! Dù sao đi chăng nữa. Nói thật với em, điều duy nhất anh nói thật với em. Em là tờ giấy trắng đẹp nhất mà anh từng đặt bút viết lên dòng chữ đỏ thắm "Bóc tem". Bút của anh. Và mực của em. Chào em. Vĩnh biệt !
Bé em ngoan nhé. Hai phải đi đây
Ơ... Hai dễ thương... Hai dễ thương đi đâu ? Hai dễ thương bế em đi chứ...
Em nói xong những câu đấy, một chút nữa thôi thì lại ngất thêm lần nữa. Ba lừa má. Má lừa em. Quân lừa em. Rồi... Em... Lại lừa bé em...Hai đi một tí xíu thôi... Hai đi đón má mà !

Ko phải chứ. Bị lừa thật kìa.![]()
Tôi lại mất niềm tin vào internet.![]()