• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Áp Lực tình cảm!

Nói thẳng cho gọn vậy:
Quay về: Bullshit! Làm thằng đàn ông quyết đoán giùm 1 cái. Đã nói chia tay thì over là over. Đừng có lùm xà lùm xùm tới lui, khổ mình, khổ người! Tàn nhẫn, vô tình? Of course.. Nhưng thà như vậy là tốt nhẩt cho cả 2. Mỗi người đều đã kết thúc quá khứ và đi tìm tương lai cho riêng mình.

Đối với người hiện tại: đừng để mất người ta vì tình cảm cũ. Nếu hôm nay ông hối tiếc vì bỏ người cũ một, thì chắc chắn ngày mai ông sẽ hối tiếc vì bỏ người hiện tại để đi theo người cũ gấp mười lần. Tại sao? Well.. ông cứ thử bỏ đi thì sẽ biết.
 
tình cảm cũ đôi khi đúng là có dằn vặt mình...but u nên bớt ích kỷ tí đi.......u ko hề nghĩ tới cảm giác của B......u nên trân trọng những j` mình đag có, giữ lại trong lòng những j` là dĩ vãng, "đã từng là quá khứ"......
 
Back
Top