Trong trường hợp Mèo đen là token black movie năm nay thì thông điệp bình quyền của nó đáng đem đi chùi đít cho tiền nhiệm Get out. Get out động đến vụ "kỳ thị ngược", mặc định cho rằng dân da đen có thể chất vượt trội so với các chủng tộc khác, bọn trong phim hầu hết đều có tư tưởng này, ngoài đời và ngay gamevn cũng nhiều người như vậy. Anh main là nhiếp ảnh gia, sức vóc hạn chế, quả thoát thân epic toàn dùng yếu tố bất ngờ và dùng mưu là chính chứ k0 cậy sức. Đúng như thông điệp bình quyền cơ bản là mỗi người là 1 cá thể riêng biệt, cần được nhìn nhận như 1 cá thể với ưu, nhược điểm, đặc tính riêng biệt và đứng trên các yếu tố như giới tính, sắc tộc, quốc gia ... Kỹ thuật làm phim thì kinh phí của Get out không biết đc mấy phần của Mèo đen nhưng vẫn có kha khá cảnh ấn tượng (nhưng thiên về tạo không khí và diễn xuất nhiều hơn là dàn dựng hoành tráng); bên cạnh cảnh trốn thoát và cảnh thôi miên là cảnh đấu giá là 2 cảnh đc coi là đắt giá; cảnh main nói chuyện với ông chủ phòng triển lãm mù (ông này là người thắng đấu giá, cũng là người duy nhất đánh giá main đúng với bản chất của anh) và cảnh đầu phim đều ít nhiều ấn tượng.