Aquaman and the Lost Kingdom (20/12/2023)

Éo gì tại thằng WB chứ sao nữa, phá nát tanh bành phim của lord

Giờ xem cái video này mới nhận ra, cả cái vũ trụ Marvel chỉ xoay quanh anh và có lẽ anh là nhân vật sáng giá nhất, là hòn gạch đầu tiên xây nên cái vũ trụ bây giờ, hết cái A4 anh nghỉ thì chắc chả ai thèm xem phim Marvel nữa :-h


Mong DC kiếm đc hòn gạch vững chắc như vậy, chứ cứ xây rồi đập bao giờ mới thành hình đây :9cool_too_sad:
 
mặt mâm Captain Ma vồ lên thay a này với Dr.Strange chăng?
 
b7m9napzpfz11.jpg

HN mãi đéo có imax, cay vl
Ngon, chờ dịp cuối năm sáng Syd coi IMAX cho đã.
 
Éo gì tại thằng WB chứ sao nữa, phá nát tanh bành phim của lord

Giờ xem cái video này mới nhận ra, cả cái vũ trụ Marvel chỉ xoay quanh anh và có lẽ anh là nhân vật sáng giá nhất, là hòn gạch đầu tiên xây nên cái vũ trụ bây giờ, hết cái A4 anh nghỉ thì chắc chả ai thèm xem phim Marvel nữa :-h


Mong DC kiếm đc hòn gạch vững chắc như vậy, chứ cứ xây rồi đập bao giờ mới thành hình đây :9cool_too_sad:

Easy. Chị Đại gánh team hết :))
 
Thôi, lại nhớ quả 2 tay bắn beam trên tàu trong GIF của tuấn hộp =))
Cấp vũ trụ mà như trẻ con nghịch đèn pin laser
 
Thôi, lại nhớ quả 2 tay bắn beam trên tàu trong GIF của tuấn hộp =))
Cấp vũ trụ mà như trẻ con nghịch đèn pin laser

Ta đang nói DC :)). Còn Cap Vếu thì thôi cho qua đi. Đánh đấm nản chết. Đợt này mà đánh đấm ko ra hồn thì chả biết bên kia def trụ kiểu gì :))
 
Ta đang nói DC :)). Còn Cap Vếu thì thôi cho qua đi. Đánh đấm nản chết. Đợt này mà đánh đấm ko ra hồn thì chả biết bên kia def trụ kiểu gì :))
Con người, nhân văn, tiền tỷ, ko thích đừng xem,.v.v..
 
Mấy cái thằng câu fame ấy thì thiệt tình là mình íu để ý cho rác tai. Nó cũng giống mấy thằng làm quảng cáo BDS bây giờ, sẵn sàng nói bất kỳ cái gì để câu được view với gây ấn tượng với người xem ấy.
Mà nói gì thì nói, châu Phi với châu Mỹ mà ko có đám châu Âu vào thì chắc vẫn là các bộ lạc thật.
Thằng lol này cái video chửi lord Trẫm vào làm cho 1 tràng thành top comment luôn mà thằng cu có dám reply éo đâu.
 
Nhân văn con ng, ng ta ngắm doanh thu là vui r, cần gì quan tâm đánh nhau =))
 
Cái phim Cap M xem trailer là éo muốn đi xem rồi. Thà đi xem Shazam còn hơn, trailer không show được kỹ xảo đánh đấm gì ngon nhưng ít ra trông còn có vẻ thú vị.

Phải nói trong tất cả trailer phim nhà M, Cap M là trông chán nhất, chán không thể tưởng tượng được.
 
Thằng lol này cái video chửi lord Trẫm vào làm cho 1 tràng thành top comment luôn mà thằng cu có dám reply éo đâu.
Bởi nó có đội ngũ bảo vệ bash comment hộ rồi :)), mà lũ bash hình như chỉ cần bảo vệ anh rice yêu dấu là đc rồi, có vẻ cũng éo đọc comment
 
Game Đế11 tháng trước (đã chỉnh sửa)
Tôi đã xem hết video , lắng nghe ý kiến của bạn và có những điểm tôi không đồng ý với bạn . Đây không phải là năm 1938 với propaganda về một Superman đầy lý tưởng của Nước Mỹ . Đây là một tác phẩm hiện đại , do một con người đương đại thực hiện và nó có sự khác biệt so với những thứ lý tưởng sáo rỗng .Nên nhớ đứa bé Clark lớn lên với thắc mắc : Mình là ai ? Tại sao mình khác biệt ? Và còn tự hỏi bản thân : Có phải Chúa làm điều này với bản thân mình ? Đây không phải mà mẫu anh hung Lý tưởng : Nông Dân từ vùng Kansas suốt ngày chạy vòng quanh cánh đồng ngô , và enjoy high school với bạn bè . Rồi lên thành phố kím việc làm của những năm 80s Superman khộng tự sinh ra , Superman là một quá trình trải nghiệm của cậu bé từ nhỏ đến lớn ! Bạn cho rằng khi cón nhỏ cậu không cứu được ai ? Thế cả chiếc xe BUS được cậu ta đẩy lên từ dòng song là gì ? Có hơn chục đứa trẻ trong đó đấy Không nghe lời bố mẹ ? Nếu Clark không nghe lời bố mẹ thì đám trẻ suốt ngày bully cậu ta đã no đòn rồi ! Và nếu không nghe lời bố , không tin vào những gì bố cậu ấy nói thì cậu ấy đã xong ra và cứu Bố khỏi cơn bão . Show me the Hero and i ll write you a tragedy . Và đúng theo tin thần câu quote trên , long tin vào những gì bố cậu ấy nói đã không còn , he lost , bởi cái chết của bố mình , và cậu ấy phải đi tìm lời giải đáp cho điều đó . Tất cả mọi siêu anh hung trước khi làm anh hung điều phải tìm ra câu trả lời cho bản thân . Clark đã cầm trên tay cuốn sách về Plato trước khi bị bạn bè ăn hiếp . Và Plato nổi tiếng với câu nói The measure of Man is what he does with power ! Và đó là tinh thần của cuốn phim . Đây không phải là Superman năm thứ 1 , không phải là Sup ở thời kỳ Prime của mình . Nếu Đây là một Superman của 20 năm sau , vâng có lẽ trí tuệ của cậu ấy đủ sức làm được nhiều thứ . Nhưng không, đây là Superman chỉ mới biết bay và biết mình là ai . Cậu ta mới làm Superman được hơn 24 tiếng ! Và nên nhớ CẬU TA QUYÊT ĐỊNH MÌNH SẼ LÀM GÌ Chứ CẬU TA KHÔNG HỀ BIẾT THẾ GIỚI SẼ PHẢN ỨNG RA SAO Không cứu được ai ? Thế cái giàn khoan đang cháy là là gì ? Cứu cô hầu bàn khỏi quay rối là gì ? Cứu tất cả những người lính Mỹ trong trận chiến là gì ? Vả ởi trong một trận chiến cấp địa cầu , thì việc tập trung vào phá hủy Word Engine trước Metropolis , Superman Đã cứu cả hành tinh . Alien Invasion , người chết là không thể tránh khỏi . Có cả Justice League ở đó cũng chết là chết thôi . Huống Chi chỉ có một mình Superman . Làm sao có thể phân ra 2 cực của trái đất để mà làm việc được .Và Việc giết Zod , ! Cả thế giới chỉ mới thoát khỏi họa diệt vong, và một kẻ thù cực mạnh, mạnh ngang ngửa Superman vẫn còn đang tồn tại . Một cậu trai mới làm Superman được 24 tiếng , gặp phải một kẻ thù như vậy đang chuẩn bị giết chết 1 gia đình ! Quyết định của Superman lúc đó hoàn toàn hợp lý ! Và bánh bèo vô dung ? cô ấy giúp cứu Metropolis đấy , đẩy tàu của Kaora vào Phantom Zone Và nếu chú bảo cần coi lại những đầu truyện năm 80 để hiểu Sup , thì tôi có thể nói vào năm 80 sao mọi người không coi những đầu truyện năm 40 để hiểu SUp . Khi một nhân vật đã qua 80 năm thì cái Lý tưởng của Năm Đầu Tiên , Year 1 đã không còn quan trọng . Mỗi Tác Giả có quyền tạo ra một Superman của mình . Tôi có thể tùy tiện chụp một cuốn sách Comic ở tiệm và thấy ngay sự khác biệt ở bất kỳ một tác giả nào đó . Và vì đây là DCEU , nên Zack cũng có quyền tạo ra một Superman của ông ta . Và sau khi Superrman đã ra bước ra public , thế giới phản ứng trái chiều và ngược chiều , và một lần nữa long tin của Superman lại bị thử thách, ta có thể hiểu đây là Superman Year 1` vẫn đang tìm hiểu khả năng của bản thân . Cả một tác phẩm BVS nó không đơn thuần là tô vẽ về 1 cậu BoyScout với cái quần Sịp đỏ chiến đấu cho công lý nước Mỹ đầy sáo rỗng , mà nó còn cho thấy một thế giới của sợ hãi , khủng bố và thù hận mà một Cá Nhân lớn lên như một con người nhưng mang trong mình sức mạnh của một vị thần , cần phải làm gì với chính cái thế giới đó . 1 lần nữa : The measure of Man is what he does with power .À và nếu chú coi kỹ , sau khi đưa hết người bị thương ra khỏi điện Capitol , Superman mới bay đi ! Đó gọi là chuyển cảnh , chứ ko phải ngồi đó chiếu hết kể lể dài dòng Và BVS , Một Batman đã hơn 20 năm chiến đấu chống tội phạm , qua luôn giai đoạn Prime của mình . Một Batman đầy kinh nghiệm là một Batman willing to kill . Khi Superman nói ra câu Martha, đó không chỉ là nói đến việc Batman nhớ mẹ mình cũng tên đó . Nó còn nói cho Batman biết , hoàn cảnh của kẻ đang nằm dưới chân mình cũng g iong như mình năm xưa vậy. Và để giải cứu Mẹ của Superman , Batman sang sang giết KGBeast bang khẩu M60 như trong truyện BAtman giết Mutant để cứu đưa trẻ bang khẩu M 60 . Chú cho rằng Zack đọc mỗi TDKR , so what ? 80 năm lịch sử BAtman , người ta có thể sang tác ra Kingdom Come, Injustice , hay Adam West thì Zack cũng có thể đọc TDKR và sang tạo ra Bat Ben ! Frank Miller made Batman Cool again , Jost Schumacher made him stupid again and Zack made him cooler than Nolan's Bat ! Ai ở đó phát xét Fank Miller vào năm 1986 ? Và ai nói không với việc phát hành Injustice Year 1 ? Và ai ở đó than phiền về Batman giết người những năm 30 , 40 của thế kỷ trước ? AI cũng có quyền tạo ra Batman theo ý mính , nếu họ được trao quyền đó .

Dài vãi luồn nhưng phát tát sấm sét phết :cuteonion14:
 
Chỉnh sửa cuối:
Dài vãi luồn nhưng phát tát sấm sét phết :cuteonion14:
Thím trên chịu khó type vãi!!
Mấy thằng review chém gió trên utube mình chỉ muốn cho viên gạch vào mồmb-(, chứ chẳng có đủ kiên nhẫn để giảng giải cho lũ rặt đạo đức giả đi câu view! /:)[-(
 
Back
Top