cá nhân mình nghĩ orm là dạng villain có tính cách tốt xấu tồn tại song song trong người, chỉ là anh để tính cách xấu/tàn nhẫn bộc lộ nhiều hơn, như lúc bắn tàu của mera thì anh cũng có suy nghĩ hối hận, hoặc như lúc thách đấu với arthur là lúc đang máu nóng thể hiên trước đám lính , nhưng tối về nhà nằm ngủ cũng thấy tiếc thằng anh muốn gặp đã lâu mà vừa gặp lại chuẩn bị lấy đầu nhau nên hôm sau trước khi quyết đấu cũng có mở lời cần thì về nhà đi, khỏi đấu.... hoặc như nể tình vulko làm việc với mình bao năm vẫn giữ cho 1 mạng , mang tiếng giam giữ chứ trong phim thấy khá thoải mái....nhưng dù có hối hận thì cần vẫn phải làm dù có tàn nhẫn tới đâu, 1 dạng villain quyết đoán nhưng k độc đoán, vẫn có cái thiện trong người, tính ra là 1 dạng villan đối lập với ares, doomdays,khá giống zod nhưng mang nhiều tính thiện hơn....cũng may anh k chết để phần sau đi làm anti villain