hieumapdau
Dragon Quest
- 15/7/08
- 1,201
- 49
[table="width: 600, align: center"]
[tr]
[td]Một nghiên cứu về lũ Falmer
(The Falmer: A Study)
Tôi đã nghiên cứu, du hành, thám hiểm, quan sát, và giả thuyết của tôi cuối cùng cũng được xác nhận: rằng lũ Falmer cư trú tại những độ sâu tăm tối nhất của Skyrim chắc chắn là những snow elves (yêu tinh tuyết) trong huyền thoại.
Không ai biết được những câu chuyện về snow elves đã xuất hiện khi nào, nhưng trong bản ghi chép cổ “Sự thất bại của Hoàng tử tuyết”, bản tường thuật về trận chiến vùng Moesring dưới ngòi bút của Lokheim, biên niên sử gia của tộc trưởng Ingjadr Mắt-Bạc, đã cung cấp những thông tin sống động về cái kết của nó.
Theo như những ghi chép của ông, chỉ huy vĩ đại duy nhất của Falmer được biết đến với cái tên Hoàng tử tuyết đã tử trận trong một trận đánh hùng tráng, và sau đó được chôn cất bởi những chiến binh tộc Nord đã hạ sát hắn ta. Những snow elves còn sống sót phân tán khắp nơi hoặc bị giết, và không bao giờ còn nghe nói đến nữa. Hay như nhiều người đã nghĩ như thế.
Nhưng thời khắc những câu chuyện về snow elves cổ đại kết thúc, chính là lúc những câu chuyện về Falmer ngày nay trỗi dậy. Với những snow elves bị phân tán vào thời khắc định mệnh đó, chúng không đơn giản là biến mất đi – mà chúng ẩn xuống. Vào trong lòng đất, dưới những khoảng ngầm sâu kín nhất. Lũ Falmer đã tìm kiếm một địa điểm linh thiêng, mặc dù chỉ là trong truyền thuyết – Blackreach, xa khỏi bề mặt của Skyrim, trong lĩnh vực huyền thoại của chủng tộc Dwemer.
Vâng, Blackreach có thật. Tôi đã ở đó, và không giống với số phận của những người khác một khi được chứng kiến vinh quang khủng khiếp của nó, TÔI đã trở về. Và giờ đây tôi đã biết được sự thật về lũ Falmer.
Sau khi bị tộc Nord đánh bại, lũ Falmer đã được những người lùn cổ đồng ý bảo vệ, nhưng với một cái giá khủng khiếp. Bởi tộc Dwemer không có chút tin tưởng nào với những vị khách snow elves này, nên đã ép chúng phải ăn một loài nấm cực độc chỉ mọc ở những vùng đất sâu. Kết quả là, lũ snow elves phải chịu cảnh đui mù.
Rất nhanh chóng, những snow elves oai phong ngày nào đã hoàn toàn mất đi sức mạnh của mình. Chúng phải phục dịch cho người lùn…và sau đó là nô lệ. Nhưng sự phản bội của tộc Dwemer còn bỉ ổi và khủng khiếp hơn thế, khi dùng thứ nấm độc đó làm thành phần thiết yếu trong khẩu phần ăn của lũ Falmer. Điều này không chỉ làm đám nô lệ Falmer hiện tại yếu đi, mà còn để lại di chứng đến nòi giống của chúng sau này. Những snow elves, vĩnh viễn, phải bị mù.
Nhưng luôn là câu chuyện muôn thưở giữa nô lệ và chủ nhân, lũ Falmer cuối cùng cũng nổi loạn. Hồi phục dần sau kinh nghiệm cay đắng bị phản bội khi đặt niềm tin vào lũ người lùn, lũ Falmer đứng lên chống lại những kẻ áp bức chúng. Lật đổ lũ người lùn, và trốn chạy sâu hơn nữa, vào những góc sâu nhất của Blackreach, nơi dễ dàng ẩn nấp hơn.
Nhiều thập kỷ sau đó, cả hai bên tiến hành một cuộc xung đột gay gắt. “Chiến tranh ở Crag (War of the Crag)”, một cuộc chiến toàn diện và đẫm máu đã nổ ra sâu dưới bề mặt Skyrim, mà tộc Nord không hề hay biết, một cuộc chiến mà những trận đánh cũng như những anh hùng của hai phe hoàn toàn mất mát khỏi những hiểu biết của chúng ta. Cho đến một ngày, cuộc chiến kết thúc. Khi quân Falmer tràn đến chiến trường, những tưởng sẽ giáp mặt với những kẻ địch Dwemer của mình, đã hoàn toàn ngỡ ngàng khi phát hiện ra toàn bộ chủng tộc đối phương đã…biến mất.
Cuối cùng cũng thoát khỏi mối đe dọa từ những chủ nô Dwemer, lũ Falmer đã có thể tận hưởng hòa bình trong lòng Blackreach. Nhưng suốt nhiều năm chinh chiến liên miên với lũ người lùn đã khiến chúng trở nên hung bạo và khát máu. Với sự thèm khát điên cuồng chinh phục và giết chóc, chúng bắt đầu thực hiện những cuộc tấn công bất ngờ lên thế giới bên trên.
Và như thế những huyền thoại đã bắt đầu. Về một đám quái vật nhỏ, trông giống yêu tinh (goblin), trồi lên từ những vết nứt trên mặt đất, trong sự chết chóc của màn đêm, để bắt trộm gia súc, tấn công những lữ khách cô độc, và bắt cóc những đứa trẻ đang còn trên nôi.
Những năm gần đây, việc trông thấy loài sinh vật này trở nên nhiều và thường xuyên hơn. Chúng đột kích có tổ chức hơn. Chúng tấn công càng tàn nhẫn hơn. Thực tế, người ta có thể đi đến kết luận rằng lũ Falmer đã sẵn sàng thay đổi thêm lần nữa. Điều đó có thể là sự thật không? Không biết lũ snow alves sống đến bây giờ có sẵn sàng giành lại vinh quang đã mất của chúng không? Và liệu chúng đã sẵn sàng để xông lên bề mặt, khai chiến với các “cư dân ánh sáng” hay chưa?
Nếu điều đó xảy ra – nếu lũ Falmer thực sự đang có kế hoạch tái xâm lược Skyrim – Tôi lo sợ và kinh hoàng tự hỏi, liệu con người – thậm chí cả thần thánh – có thể chống lại được chúng hay không ?
Dịch giả: hieumapdau[/td]
[/tr]
[/table]
[tr]
[td]Một nghiên cứu về lũ Falmer
(The Falmer: A Study)
Một nghiên cứu về lũ Falmer
Bởi Ursa Uthrax
Một nghiên cứu về Falmer, những tình tiết về trận chiến của chúng với tộc Dwemer.
Bởi Ursa Uthrax
Một nghiên cứu về Falmer, những tình tiết về trận chiến của chúng với tộc Dwemer.
Tôi đã nghiên cứu, du hành, thám hiểm, quan sát, và giả thuyết của tôi cuối cùng cũng được xác nhận: rằng lũ Falmer cư trú tại những độ sâu tăm tối nhất của Skyrim chắc chắn là những snow elves (yêu tinh tuyết) trong huyền thoại.
Không ai biết được những câu chuyện về snow elves đã xuất hiện khi nào, nhưng trong bản ghi chép cổ “Sự thất bại của Hoàng tử tuyết”, bản tường thuật về trận chiến vùng Moesring dưới ngòi bút của Lokheim, biên niên sử gia của tộc trưởng Ingjadr Mắt-Bạc, đã cung cấp những thông tin sống động về cái kết của nó.
Theo như những ghi chép của ông, chỉ huy vĩ đại duy nhất của Falmer được biết đến với cái tên Hoàng tử tuyết đã tử trận trong một trận đánh hùng tráng, và sau đó được chôn cất bởi những chiến binh tộc Nord đã hạ sát hắn ta. Những snow elves còn sống sót phân tán khắp nơi hoặc bị giết, và không bao giờ còn nghe nói đến nữa. Hay như nhiều người đã nghĩ như thế.
Nhưng thời khắc những câu chuyện về snow elves cổ đại kết thúc, chính là lúc những câu chuyện về Falmer ngày nay trỗi dậy. Với những snow elves bị phân tán vào thời khắc định mệnh đó, chúng không đơn giản là biến mất đi – mà chúng ẩn xuống. Vào trong lòng đất, dưới những khoảng ngầm sâu kín nhất. Lũ Falmer đã tìm kiếm một địa điểm linh thiêng, mặc dù chỉ là trong truyền thuyết – Blackreach, xa khỏi bề mặt của Skyrim, trong lĩnh vực huyền thoại của chủng tộc Dwemer.
Vâng, Blackreach có thật. Tôi đã ở đó, và không giống với số phận của những người khác một khi được chứng kiến vinh quang khủng khiếp của nó, TÔI đã trở về. Và giờ đây tôi đã biết được sự thật về lũ Falmer.
Sau khi bị tộc Nord đánh bại, lũ Falmer đã được những người lùn cổ đồng ý bảo vệ, nhưng với một cái giá khủng khiếp. Bởi tộc Dwemer không có chút tin tưởng nào với những vị khách snow elves này, nên đã ép chúng phải ăn một loài nấm cực độc chỉ mọc ở những vùng đất sâu. Kết quả là, lũ snow elves phải chịu cảnh đui mù.
Rất nhanh chóng, những snow elves oai phong ngày nào đã hoàn toàn mất đi sức mạnh của mình. Chúng phải phục dịch cho người lùn…và sau đó là nô lệ. Nhưng sự phản bội của tộc Dwemer còn bỉ ổi và khủng khiếp hơn thế, khi dùng thứ nấm độc đó làm thành phần thiết yếu trong khẩu phần ăn của lũ Falmer. Điều này không chỉ làm đám nô lệ Falmer hiện tại yếu đi, mà còn để lại di chứng đến nòi giống của chúng sau này. Những snow elves, vĩnh viễn, phải bị mù.
Nhưng luôn là câu chuyện muôn thưở giữa nô lệ và chủ nhân, lũ Falmer cuối cùng cũng nổi loạn. Hồi phục dần sau kinh nghiệm cay đắng bị phản bội khi đặt niềm tin vào lũ người lùn, lũ Falmer đứng lên chống lại những kẻ áp bức chúng. Lật đổ lũ người lùn, và trốn chạy sâu hơn nữa, vào những góc sâu nhất của Blackreach, nơi dễ dàng ẩn nấp hơn.
Nhiều thập kỷ sau đó, cả hai bên tiến hành một cuộc xung đột gay gắt. “Chiến tranh ở Crag (War of the Crag)”, một cuộc chiến toàn diện và đẫm máu đã nổ ra sâu dưới bề mặt Skyrim, mà tộc Nord không hề hay biết, một cuộc chiến mà những trận đánh cũng như những anh hùng của hai phe hoàn toàn mất mát khỏi những hiểu biết của chúng ta. Cho đến một ngày, cuộc chiến kết thúc. Khi quân Falmer tràn đến chiến trường, những tưởng sẽ giáp mặt với những kẻ địch Dwemer của mình, đã hoàn toàn ngỡ ngàng khi phát hiện ra toàn bộ chủng tộc đối phương đã…biến mất.
Cuối cùng cũng thoát khỏi mối đe dọa từ những chủ nô Dwemer, lũ Falmer đã có thể tận hưởng hòa bình trong lòng Blackreach. Nhưng suốt nhiều năm chinh chiến liên miên với lũ người lùn đã khiến chúng trở nên hung bạo và khát máu. Với sự thèm khát điên cuồng chinh phục và giết chóc, chúng bắt đầu thực hiện những cuộc tấn công bất ngờ lên thế giới bên trên.
Và như thế những huyền thoại đã bắt đầu. Về một đám quái vật nhỏ, trông giống yêu tinh (goblin), trồi lên từ những vết nứt trên mặt đất, trong sự chết chóc của màn đêm, để bắt trộm gia súc, tấn công những lữ khách cô độc, và bắt cóc những đứa trẻ đang còn trên nôi.
Những năm gần đây, việc trông thấy loài sinh vật này trở nên nhiều và thường xuyên hơn. Chúng đột kích có tổ chức hơn. Chúng tấn công càng tàn nhẫn hơn. Thực tế, người ta có thể đi đến kết luận rằng lũ Falmer đã sẵn sàng thay đổi thêm lần nữa. Điều đó có thể là sự thật không? Không biết lũ snow alves sống đến bây giờ có sẵn sàng giành lại vinh quang đã mất của chúng không? Và liệu chúng đã sẵn sàng để xông lên bề mặt, khai chiến với các “cư dân ánh sáng” hay chưa?
Nếu điều đó xảy ra – nếu lũ Falmer thực sự đang có kế hoạch tái xâm lược Skyrim – Tôi lo sợ và kinh hoàng tự hỏi, liệu con người – thậm chí cả thần thánh – có thể chống lại được chúng hay không ?
Dịch giả: hieumapdau[/td]
[/tr]
[/table]
Chỉnh sửa cuối:
