- Mới đầu coi ba chớp ba nháng cũng tưởng Denzel là con của Tifa thiệt ! Đầu đuôi cũng tại tên Barret ở đâu nhào ra nói trống không "Hãy bảo vệ Mother !", cứ tưởng hắn nói với Denzel hãy bảo vệ Tifa (giờ nhớ lại cười phát nôn, Denzel bảo vệ Tifa !

), hóa ra là kêu Tifa đi kiếm Mother để bảo vệ. Nhưng thật sự Denzel là ai mà được nhắc đến khơ khớ trong phim thì chưa hiểu. Có ai biết vui lòng giải thích ? Marlene được ưu ái thì còn hiểu đôi chút...
- Cốt truyện thành thật mà nói thì mấy ông mong đợi gì ở độ dài chỉ cỡ 100 phút ? Nếu mà làm phim về FF7 phiên bản game thì coi chừng độ dài còn hơn 3 phần cộng lại của "Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn" đấy ! Cái FF7 AC đơn giản chỉ là kể lại 1 sự kiện trong tương lai của game FF7 mà thôi chứ chẳng có tham vọng tạo 1 expansion !
- Còn về vụ Bahamut. Ai chơi qua FF8 sẽ thấy GF cũng ăn đòn như ai chứ không phải đục 1 cái rồi vọt mất tiêu nên Bahamut trong phim cũng ăn no đòn, có điều nó là loài Rồng nên giáp dày và có khả năng chống phép rất cao (trong 1 vài game còn cho chủng tộc Rồng immune với phép !) nên cầm cự được đến phút cuối, nhưng dù sao cũng bị tổn thất chứ không phải là không hề hấn gì. Chú ấy bị đục hội đồng đau quá nên phát khùng, bay tuốt luốt lên mây, thú nhất để tránh đòn, thứ nhì để tầm nhìn quang đãng hơn để khạc đàm, ý lộn ! khạc lửa nướng mầy thằng quay phim, ý lộn nữa ! mấy địch thủ. Lúc Cloud bay lên chẻ cho 1 phát là lúc Bahamut cũng te tua lắm rồi, nên 1 phát đi đứt cũng chẳng có gì là lạ. Thêm nữa là lúc đó Cloud mơ thấy bé Aeris như được tiêm thêm 1 liều adrenaline nên mới phát hăng lên thế !
- Chưa coi nghe vài tên nói là Aeris sống lại, coi rồi khúc cuối thấy Aeris đi lang thang ra cửa, mừng thiệt ! Rồi cái thằng Zack xuất hiện bên cạnh vẫy tay chào Cloud, bước theo Aeris thì mới rớt từ 9 tầng mây xuống ! Vì ai mà có "phước" xuất hiện chung với Zack thì đã có 1 vé trên Heaven rồi ! #
