Offline 2 ngày mà giờ lên đọc thấy tầm phào quá.Tôi xin nói lời cuối rồi cũng biến thôi.
Rael nói:
@Lionheart: Nói như ông thì tất cả shounen đều thế, tại sao mọi người vẫn đua nhau đọc (điển hình là "chàng" Songoku đó, level up vèo vèo, dzợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc, anh hùng cứu thế giới, bạn bè thương yêu, chết rồi vẫn về như đi chợ, sao nó vẫn nhiều fan nhỉ). :P Còn vụ tôi choai choai thì xem như thế đi ! Dạo này iem hoạt động theo tiêu chí của tui fan nước ngoài !
Mọi người đua nhau đọc,bởi vì đó là thị hiếu của bọn Nhật.Cho đến khi nào mà bọn chúng vẫn còn khoái mấy cảnh đánh nhau ầm ầm,mấy cái sáo rỗng như "sức mạnh để bảo vệ thứ cần được bảo vệ" hay "cố hết sức chưa?chưa thì cố lên,còn rồi thì cố lên tý nữa" còn được "hát" ra rả thì lúc đó cái shounen vẫn còn đất sống,mấy gã mangaka còn moi được tiền.Thậm chí nó nhàm đến nỗi ngay cả mấy mụ Clamp chuyên viết tình ái nhang nhít vẫn có thể cho ra lò một cái shounen,lái đi một chút cho nó "nữ tính" thành "sức mạnh bảo vệ người quan trọng nhất" và "gáng hết sức có thể"---->best-seller ngay.Thế đã công nhận là nó nhàm chưa?
Ở đây chú có nhác đến Songoku,tôi nói luôn là ko phải thàng nào cũng thích chú này,điển hình như tôi thích Cadich vì hán cá tính và phức tạp hơn.Hơn nữa Dragon's Ball cũng ko phải là một shounen bình thường.Nó miêu tả cái thiện ác ko rõ ràng đen tráng,mà luôn là một sự hỗn độn,trộn lẫn,ko rõ ràng,ko ranh giới,các nhân vật luôn phải đấu tranh để vươn tới cái đẹp,cái thiện,hay nói đúng hơn là khám phá chính nó trong bản thân mình.Trong thiện có ác,trong ác có thiện,đó là cái đạc biệt khiến Dragon's Ball tồn tại đến bây giờ chứ ko phải mớ giẻ rách mà mấy cái shounen đang theo đuổi hiện tại.Trong FF7 bản cũ cũng có cái này,Sephiroth vốn thiện,vì thù hận mà thành ác.Còn ở bản AC này thì sao nhỉ?
Heardless nói:
Nhưng phim FFAC ko phải mì ăn liền bác ạ
Tốn 2,5 nam thì ko phải an liền,nhưng sản phẩm tạo thành thì đúng là mì an liền thật!
-Cuối cùng cho tôi nói với mấy gã fan FF luôn:việc tôi và nhiều người khác phân tích bản AC này
ko có nghĩa là bảo các chú nó dở lám,tụi bây đừng xem.Bởi vì ngay cả bản thân tôi cũng từng thích nhiều phim mà nhiều người bảo dở,nhưng tôi lại thấy nó hay.Đó là điều bình thường,sở thích là khác biệt.Nhưng đừng lầm lẫn điều này,
giá trị của một phim ko phụ thuộc vào ý thích của từng người.Nếu nó hay thì cho dù chê thế nào cũng ko được,cũng như nếu đã dở thì khen thế nào cũng hóa vụng.Củ chuối là củ chuối,ko thể với người này là củ chuối còn với thàng khác là củ khoai lang.Ở đây có chú nào cứ hay đưa những con số ra,xin thưa nó là vô hình và với tôi(hay chúng tôi cũng được),nó chả có giá trị gì sất!Nếu muốn bảo vệ nó,hãy đưa lập luận ra,chứng tỏ tôi sai,còn ko,xin làm ơn đừng post mấy câu kiểu như "tôi là fan,tôi thấy nó hay,con Tifa nó bốc,xem phim làm gì để ý lám thế,bán nhiều là được rồi"(tôi đang nói cái chú Alex đấy)..v.v...Chán lám rồi.Really!