Vở opera Der Ring des Nibelungen.
Với người bình thường, cái tên này dễ bay qua đầu như thể là một cái tên ngẫu nhiên. Nhưng những ai nghiên cứu thần thoại bắc Âu sẽ biết rõ ngay khi vừa nghe nó. Trường ca này do nghệ sĩ Rochard Wagner soạn vào thế kỉ 19, dựa trên những điển tích trong thần thoại Bắc Âu. Theo như lời của nhân vật pháo khóa Dieter, tên két sắt được đặt theo chương cuối của vở kịch, Götterdämmerung. Đây chính là tên khác của Ragnarok, sự kiện nói về các thế lực của địa ngục trỗi dậy và chiến đấu với các vị thần Bắc Âu, dẫn đến kết quả những ai tham chiến đều bỏ mạng. Và những gì xảy ra trong phim hoàn toàn tương đồng với điển tích này.
Tuy nhiên, một chi tiết thú vị khác về vở kịch, đó là ở chương đầu nói về "chiếc nhẫn bị nguyền rủa", dựa theo điển tích về chiếc nhẫn Andvaranaut. Điển tích kể về việc Loki giết Otr, con trai của vua Hreidmar. Vua Heridmar sau đó bắt Loki bồi thường bằng châu Báu. Loki bèn tìm tới người lùn Andvari và dùng vũ lực để bắt hắn đưa châu báu cho Loki. Andvari sau đó nguyền rủa một chiếc nhẫn, tên là Andvaranaut, rồi quăng vào đống châu báu đó. Andvari bảo rằng những ai sở hữu chiếc nhẫn và đống châu báu cuối cùng sẽ chết. Loki đem đống châu báu đó tới chỗ vua Hreidmar, và được xóa tội. Tuy nhiên, người con trai thứ hai của ông, Fafnir, bị chiếc nhẫn cám dỗ, nên đã giết cha mình và đeo chiếc nhẫn vào, biến thành một con rồng. Fafnir sau đó đem đống châu báu đó giấu vào hang, từ đó hình thành sự tích rồng canh gác châu báu trong núi. Điển tích này là một hình ảnh tương đồng khác việc zombie cư ngụ trên một thành phố với đầy tiền trong đó, và giống như con rồng, cả hai ban đầu đều xuất phát là người, nhưng rồi bị tha hóa.