Công nhận là coi Trailer sẽ nghĩ đây là 1 phim zombie, nó là phim zombie vậy hoi , xem poster thì sẽ nghĩ nó theo motif comic, có thể sẽ vui vui, điên điên như SS, coi phim xong thì sẽ thấy nó không thuộc 2 cái trên chút nào. Phim cho chết sạch nhân vật chính thì có lẽ là có khi không có phần sau, chi bằng quyết định số mệnh cho cả đám luôn cho vẹn toàn, nói giết là vậy chứ vẫn để lại đường mở thêm cho phần sau.
Phim xài blur mạnh tay theo ý đồ đạo diễn, hơi khó chịu khi xem, nhưng được nửa phim thì quen dần, cũng có cái hay là nếu xài blur thì thứ duy nhất khán giả tập trung được là diễn xuất của diễn viên nhưng mà xài nhiều như vậy thì 80% là ăn bom đạn từ critic. Cá nhân mình thấy phim có nhiều yếu tố như kiểu adaption của 1 game, không biết Zack có chơi Spec Ops The Line chưa, chứ với setting đổ nát, thành phố có casino thất thủ, Motion blur, cát bụi, 1 nùi xác như này thì đủ yếu tố của để làm phim Spec ops ròi, nhiều lúc coi phim cứ như kiểu coi cutscene game, cái shot qua hàng rào lúc tuyển em lái trực thăng cũng khá đẹp, còn đám blur còn lại không thấy hiệu quả lắm.
Phe zombie làm khá là thú vị, con Quên kiểu di chuyển, âm thanh giao tiếp có cảm giác như là mix rất là nhiều thứ của Alien và Raptor. Con zombie alpha nếu là dân chơi game thì cũng sẽ liên tưởng đến Mr X hay Pyramid head, phim diễn tả y như đồng chí nào nói ở trên là zombie ở đây không hẳn là xác chết sống lại mà là giống một chủng tộc hơn vì có văn hóa trao đổi, thám thính, bảo vệ, sử dụng vũ khí, sinh sản, sử dụng thú nuôi để phục vụ đi săn (con mèo) và ra trận (con ngựa) nói chung là zombie trong đây có tập tính ở mức độ con người trong thiên nhiên hoang dã như một bộ tộc. Con ngựa và con mèo vẫn giữ được trait sau khi thành zombie, cái này mình nghĩ cũng để nhấn mạnh trong phim này chết vì zombie xong thì không phải là hết.
Gore phim làm tốt, quả bẻ cổ khá là ổn áp, con mèo quào với cạp cũng tốt nốt. Hiệu ứng và âm thanh súng theo mình nghe đã, một lần nữa thì cá nhân mình thấy như là game. Trừ em gái Mễ trước khi hy sinh bắn creep ra thì mấy pha hành động sau không có gì đặc sắc lắm. Với dàn nhân vật lớn như này thì không thể mong chờ lắm vào phát triển nhân vật.
Nói chung là nếu mình chấm thì mình sẽ chấm 7/10. Phim có cái thú vị nhưng chưa khai thác hết, đám zombie là cái cứu cánh của phim, nhưng nếu bạn không bám vào plot mà chỉ xem hành động thuần túy, xem cho qua thì phim này chỉ còn 4 hoặc 5/10. Phim có tiềm năng, để ra các tựa sau, đạo diễn cũng không ngần ngại hint rầm trời trong phim là tau có nhiều cách để expand cái này ra một universe. Còn có expand được hay không thì chờ vào danh thu, nhưng nếu có phần sau thì tốt, không được phần sau thì khá tiếc, vì đám zombie khá là thú vị. Chung quy là thích zombie thú vị thì nên coi, thích hành động thì tùy tâm sau khi xem, còn ghét Zack Snyder sẵn thì khỏi coi.
không hiểu sao nhiều ông nói không rõ nguồn gốc zombie. đi từ khu vực area 51. đám lính cười đùa nói chở xác alien phải không. zombie có zombie robot éo thể là người tạo ra rồi. đứa con sinh non của boss có ánh sáng xanh. bắn nát đầu boss không phải óc và máu đỏ mà là máu xanh.
éo phải alien thì còn gì nữa?
hiêu ứng CGI lúc ép dẹp con zombie vẫn còn lộ quá. chỗ càng zombie thì bắn ra cái lỗ hơi to chắc paste vào.
éo phải alien thì còn gì nữa?

hiêu ứng CGI lúc ép dẹp con zombie vẫn còn lộ quá. chỗ càng zombie thì bắn ra cái lỗ hơi to chắc paste vào.






