Game khá ngắn, ngồi với thằng bạn cày game nguyên ngày hôm nay cũng cày xong đc chap 6 (hình như còn 1 màn nữa mà đuối quá bắn ko nổi). Thật ra game ko dài đến nỗi mất nhiều thời gian như vậy mà vì game quá khó (độ khó contractor), khi lính ngu nhưng đông và hỏa lực mạnh, cộng điểm lưu game rất bất hợp lý (vượt qua 1 khoảng dài nhưng chết 1 cái là đi lại 1 khúc còn dài hơn

). Mấy màn gần cuối là cứ nhích đc mỗi mm một là mừng hết lớn, và khi gần đến check point mà die 1 cái là khóc luôn.
Nhìn chung game như bản trc, nhưng giờ xuất hiện hệ thống lựa chọn theo kiểu nhân quả (ko ảnh hưởng đến game, nhưng ảnh hưởng đến tinh thần người chơi

), và các khúc cứu con tin, cứu thì cuối game nó giúp mình, ko cứu thì ko giúp (chết hết rồi lấy gì giúp). Còn lính thì mình được quyền kill hoặc trói lại, game cũng pha 1 ít chất stealth nhưng ko nhiều.
Vài điểm mình thấy khó chịu ngoài điểm lưu bất hợp lý trên thì còn vụ ko thể trao đổi vũ khí cho nhau, đổ họa thì xấu và nhiều lỗi. Back to back bản này cực nhàm chán. Các khúc 2 người lái thuyền hay thả dù xuống... ko có. Sub cũng ko có nốt. Và vẫn như bản trước, chả có boss gì cả (trừ vài thằng lính đặc biệt chút), hình như chỉ có màn cuối có boss.
Ai chơi game này mà ko chửi thề thì mình khâm phục thật luôn

Nói chung là nên kiểm thằng bạn cùng chơi để còn có người nghe chửi, chứ chửi máy thì cũng như ko
