Arrow (TV Series 2012-)

Ai xem dc vài phim của đài CW thì quen mặt rồi, toàn phim câu kéo ba chuyện tình cảm tay ba tào lao, filler thì nhạt nhẽo và các ss sau dở hơn ss trước. Smallville là 1 ví dụ điển hình

uh, gì mà Sup chưa chính thức làm Sup mà đã đánh Darkseid, Doomsday các kiểu rồi, bá vl =))
 
uh, gì mà Sup chưa chính thức làm Sup mà đã đánh Darkseid, Doomsday các kiểu rồi, bá vl =))
Nhà đài này trùm phá hình tượng nv trong comic, Darkseid hùng mạnh chỉ là đống bụi vũ trụ, Wildcat thì yếu như Laurel =)), Brother Eye là thằng hacker :1cool_byebye:
 
đoạn cuối mặc suit đen ngầu vãi chầy...

Ra's của bản truyền hình này cool hơn bản Nolan nhiều đấy chứ, phong thái đạo mạo, võ công siêu quần...còn hero của chúng ta có mỗi cái mặt buồn diễn hoài...
 
xong, giờ ngoài em Thea thì cả em xinh tươi cuối cùng cũng sắp bị anh phang nốt
đúng là em nào cũng phải bị thằng Ollie nó phang mà:9cool_too_sad:
Fr2ksIj.png
 
Chén thêm em Nyssa là đủ hết gái trong phim anh nhé :'(
 
^ Còn ẻm người Nhật mà
 
thôi....cho em xin....cái con đó mặt nó cứ dị dị hợm hợm sao đó....ám ảnh cái mặt con đó từ Wol 2 tới giờ......gu thẫm mỹ của tụi âu về ng` Á cũng dị hợm v~
 
đoạn cuối mặc suit đen ngầu vãi chầy...

Ra's của bản truyền hình này cool hơn bản Nolan nhiều đấy chứ, phong thái đạo mạo, võ công siêu quần...còn hero của chúng ta có mỗi cái mặt buồn diễn hoài...

Diễn xuất của Amell và cả Colton Hayes đúng là khá tệ, chả biểu lộ được tí cảm xúc nào. Lúc nào cũng đơ đơ như gỗ :|. Được mỗi cái mặt đẹp trai.
 
xem tập này hóng mãi cảnh Nyssa phang Laurel luôn mà chả thấy :2cool_misdoubt:
11174795_10155429585655401_2586955286712138872_n.jpg
 
Mặt thím Ollie đúng cam chịu luôn =))
 
xong, giờ ngoài em Thea thì cả em xinh tươi cuối cùng cũng sắp bị anh phang nốt
đúng là em nào cũng phải bị thằng Ollie nó phang mà:9cool_too_sad:
Ý bác là tấm này :2onion16:
1IcB9UJ.jpg
 
1 mình thằng Ollie n1 phang gần hết gái kìa..... chứ tấm trên thằng Roy liên quan gì...hay thằng đấy là Ollie ?:5cool_ops:
 
Chỉnh sửa cuối:
Mợ sao tự nhiên giờ mất cảm tình với con Felicity vãi , xem xong tập này ghét luôn :6cool_sure:
 
Felicity là minh chứng rõ ràng nhất của cái kiểu lười sáng tạo, lạm dụng cùng 1 yếu tố mãi gây nhàm rồi đâm ra phản cảm. Còn chị Tatsu dv nổi tiếng thế nào của Nhật đéo biết chứ nhìn mặt là thấy hãm tài rồi, với lại đóng phim cũng cứng ngắt, làm màu chết mẹ y như con Milla Jovovich, nói thiệt chứ coi chị này xách Katana thà coi Phi Thanh Vân da nâu của VN còn sướng mắt hơn, ít ra con này còn có cặp nhũ tưng tưng.
 
^
Tiếc em Felicity SS1, SS2, lúc đó nhìn ngon hết sẩy mà tính cách, biểu cảm cũng rất dễ thương, qua season 3 xem nản hẳn, vừa công nhân nghành vừa vô duyên y chang thằng Ray, chính đạo diễn đã giết chết 1 nhân vật đầy sức hút như vậy :4cool_confuse:
 
Sự xuất hiện của Ray Palmer là yếu tố chính làm cho show xuống dốc, cướp mẹ đất của Oliver, làm ra cái bộ giáp quần què đúng là trùm cái ao làng đó nhưng người ta cũng coi chán chê Suit của Ironman rồi. Rồi tự dưng dính vô tình tay 3 làm cho con Felicity ểnh ểnh ương ương gần hết mẹ nguyên season rồi rốt cuộc cũng chọn lại Oli. Qua Central City thì cũng ko hơn nổi Cisco. Và show là Arrow mà gần hết cả 1 season không thấy Oli bắn đc bao nhiêu phát cung cả, nếu nói bắn hoà coi nhàm thì không đúng vì mẹ phim về Sniper thì cũng nhiêu đó, nấp-nhắm-bóp cò-chạy trốn, quan trọng là chịu sáng tạo không thôi. Và đặc biệt cái mà có thể nói là ngán tận cổ họng với show này bây giờ là mấy đoạn flashback lúc Oli trốn chui trốn nhủi ở HK, mẹ lâu lâu hồi tưởng rồi cắt ngang 1 cách vô cùng vô duyên mà thậm chí nhiều khi chẳng biết nó muốn nói cái con mẹ gì.
 
Back
Top