Arsenal 2019/2020 - Trả góp FC

Status
Không mở trả lời sau này.
Thắng trận nào vui trận đó thôi chứ năm nay thằng nào cản nổi MC, chỉ chờ coi thằng MC nó vào sâu C1 nhả chút bên PL để tạo thêm tí gọi là kịch tính thôi =))
 
quan tâm MC làm gì, mình tranh top 4 với Chel và Tot mà

so ra thì thằng Tot có vẻ đuối hơn, nó phong độ phập phù hơn mình hiện tại, Chel thì hành gà giỏi lắm, đều như vắt chanh nhưng mình nghĩ là Chel gặp đội lớn sẽ không khởi sắc, tức là khá giống nhà mình.

Mà dạo này Unai sau chuỗi hòa có vẻ lo lắng tìm hệ thống mới và 5-4-1/3-4-3 bắt chước y đúc đội tuyển Việt Nam - Park Hang Seo của lão hoạt động không hiệu quả lắm, trận trước gặp đại gia Bon mọt thì ăn rùa mới win chứ đá dưới chân nó, hôm qua ngay đầu hiệp 2 lão cũng phải đổi lại qua 4-2-3-1 thì mới bắt đầu comeback.

Thực tế cái sơ đồ 4-2-3-1 nó hiệu quả chỉ vì tận dụng được cả Aubameyang và Lacazette mà thôi, 2 chú này khả năng ghi bàn rất ấn tượng, Aubameyang thì chạy chỗ tốt, Lacazette thì dứt điểm rất uy tín, cả 2 chú này k trong top sút bóng mà vào đc top ghi bàn luôn, Aubameyang còn top 1 ghi bàn =)).

Sau bao năm sida hàng tiền đạo thì bây giờ Arsenal sống bằng những tiền đạo :v
 
Mà dạo này cái web đấy sập rồi nhỉ :)). Ngày xưa hay spam trong ấy phết.
Ngày xưa còn được cái danh Official Arsenal Fan Club luôn cơ kêu vãi, xong Arsenal trắng tay lâu quá xịt luôn. Vẫn nhớ các bài viết của ông Diep Khai với dàn "con" của Giáo già =))
 
Mà dạo này cái web đấy sập rồi nhỉ :)). Ngày xưa hay spam trong ấy phết.
Sập và chuyển lên FB rồi, ngày xưa một thời là forum Football Fanclub nhộp nhịp nhất VN, nó sập rồi cũng chả lên FB sinh hoạt nữa.
 
dm, MU đá bẩn quá. Ông tài cũng hiền nữa. Thằng Rojo phải nhận ít nhất 2 thẻ vàng rồi.
 
Có khi nào bất bại hết mùa ko nhỉ '@^@|||
 
Kéo dài bất bại phá kỉ lục cũ cũng đủ ra rồi

a.jpg
dm chơi xấu vl
 
^ 49 trận bất bại dễ gì phá nổi bác ơi, bây giờ Arsenal gặp lại Man City chắc vẫn chổng mông thôi.
Sáng đặt chuông mà dậy hết hiệp 1 mất rồi, xem hiệp 2 ức chế bọn MU đá rắn mà phạm lỗi dơ dáy quá, thế mà tài không vứt cho mấy cái thẻ.
 
^ 49 trận bất bại dễ gì phá nổi bác ơi, bây giờ Arsenal gặp lại Man City chắc vẫn chổng mông thôi.
Sáng đặt chuông mà dậy hết hiệp 1 mất rồi, xem hiệp 2 ức chế bọn MU đá rắn mà phạm lỗi dơ dáy quá, thế mà tài không vứt cho mấy cái thẻ.
chú coi H1 còn tức hơn nữa, ông tài hiền quá.
 
Mờ U đúng là khắc tinh của chú Tư thật ấy nhỉ...bất kể gặp nhau lúc nào chú Tư cũng đều bị tuột nứng hết :(
 
Đá đéo gì cho 2 thằng chấn thương, đá người chứ đá banh đéo gì
 
Stoke cũ xuống rồi có stoke mới lên thay à :7cool_waaaht:
 
Hôm qua phải nói là MU đá xấu vãi luôn, đủ mọi trò, chơi cả giật tóc nữa thì thua =))
 
Holding nằm viện 6 tháng, dm đám đó đá người chứ đá banh mẹ gì
 
holding nằm viện 9 tháng cơ bác ơi, điên thế, đc thằng cu trung vệ đá ổn ổn xíu nằm viện 9 tháng chột mẹ nó mất, cũng may là kosciany sắp trở lại
 
Kos già rồi, mùa đông phải thêm hậu vệ, cánh và cắm may ra mới trụ đc top 4
 
anh tài vs Hud trận này cho thẻ vàng ghê thiệt. Đúng là FA, tài gì đâu không
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top