- 9/8/04
- 683
- 110
tui thấy ko thích anh Ai Cập chút nào, gặp Liv trận này là lòi ra.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Arteta đánh giá thấp hàng phòng ngự của Liverpool chứ saoSau trận này mới thấy lý do tại sao Arteta quyết mua bằng được Partey
Có Partey thì phòng ngự sẽ ổn hơn nhiều so với mấy ông nửa nạc nửa mỡ như Elneny, Xhaka khỏa lấp cho Ceballos.
Hiệp 1 mình lủng 2 bàn không phải vì phòng ngự dở đâu mà không thoát nổi pressing dù chỉ 1 lần, lúc đó có Ceballos thì khác nhiều lắm, chỉ 1 cái ngoặt bóng bẻ lưng thôi có khi cứu được 3-5p đội bạn ép sân đó bởi pressing thất bại là Liverpool sẽ phải lui về phòng thủ khu vực lúc đó sẽ bắt đầu retain possesion được.
David Luiz là cầu thủ để mất bóng nhiều nhất trận này, biết là Arteta muốn chơi bài route-one với Luiz nhưng mà theo mình mẫu trung vệ chuyền nhiều kiểu Gabriel sẽ hợp thoát pressing hơn, còn David Luiz về khoản chơi chân thì giỏi mỗi phất bóng thôi chứ chuyền điều phối ra cái mẹ gì đâu.



Năm ngoái cũng thắng 2 vòng đầu vòng 3 gặp Liverpool thua rồi xịt cả mùa đấy.cũng xui, mới thắng được 2 trận, hưng phấn được tí thì gặp ngay thằng Liv lúc nó đang nóng máy...mà hình như năm nào cũng gặp thằng Liv ngay đầu mùa


Emi hôm qua có quả choke dẫn đến thủng lưới, may mà Var can thiệp 1 pha phạm lỗi giời ơi lúc đóỞ một diễn biến khác, Emil có trận thứ 2 liên tiếp clean sheet và 3 điểm với Aston Villa, phải chăng chúng ta đã bán nhầm người![]()
Mới đầu t cũng khá bực chuyện chuyền lòng vòng sân nhà, tự hỏi khổ thế sao không câu thẳng bóng lên ăn bóng 2 cho rồi.hôm qua gặp liverpool mà cứ chơi trò chuyền bóng 3 hậu vệ riết éo hiểu sao nó press cho nát đá dc 1/3 sân , ông thần xakha với eleny bao tù thay cellbalos vô là coi thấy khác hẳn , lacazzete có 2 cơ hội ngon ăn đều cho ceballos chuyền mà bỏ lỡ tiếc quá
không biết tại sao arteta lại ko để cellbalos đá ngay từ đầu mà lại để xhaka đã ko biết có phải do celballos không đủ thể lực hay do chiến thuật chứ nhìn arseanal đá 1/3 sân thì kiểu gì cũng lủng , hàng thủ nói chung là khá tốt (không biết do chơi 3-4-3 nên nhìn nó chắc hay do cầu thủ chơi tốt nữaMới đầu t cũng khá bực chuyện chuyền lòng vòng sân nhà, tự hỏi khổ thế sao không câu thẳng bóng lên ăn bóng 2 cho rồi.
Nhưng càng xem thì càng thấy Arsenal tuy không lên được bóng nhưng vẫn phòng ngự trong trạng thái chuyển đổi rất tốt, ví dụ như pha Holding mất bóng vào chân Mane thực sự báo động luôn vì nó sai bài, build-up from back không được chuyền ngang sân khi chưa hút được áp lực hết sang 1 cánh như thế. Nhưng pha đó phòng ngự vẫn khá ổn luôn, Holding rất bình tĩnh che người chứ không cuống lên tranh bóng rồi phạm lỗi ngu - chứng tỏ đội đã chuẩn bị rất tốt cho những tình huống như vậy.
Mục đích có lẽ vẫn là câu Liverpool pressing để phản công, càng khó lên bóng càng phải câu vì đó gần như là con đường duy nhất để tới khung thành rồi, không câu như thế thì thậm chí còn không cả route-one được cơ. (Đừng tưởng đưa bóng cho Luiz rồi câu lên là đc, Liverpool nó làm gì cho Luiz yên mà chuyền, phải setup khổ lắm mới route-one được chứ đùa)
Còn Leno goal kick thẳng lên thì vẫn chẳng đi đến đâu đâu, bóng 2 bật ra hàng tiền vệ full da đen của Liv 100% lấy được, rồi nó lại ép mình tiếp thôi, k thoát đc.
Nhưng tiếc là trong cuộc đấu xem ai làm tốt hơn thì Liverpool đã làm tốt hơn. Người bên mình sida chết mẹ ra, nguyên cả đội có nhõn 1 anh có khả năng thoát pressing là Ceballos thì làm được như hôm qua cũng đã là quá tốt rồi.
) nhưng mà co cụm riết thì nó cũng khoan lủng thôi .Hy vong arteta có thêm chiến thuật dự phòng chứ cái kiểu H2 thay eleny/xhaka bằng celbalos willian thay pepe lacazzete thay nkatiah thì từ 3 trận gần đây đều xài , đối thủ bắt bài là chuyện sớm muộn . Mà ngoài 3 tên trên đúng là ko thể bóc dc anh nào khá hơn trên băng dự bị thật :(