Vậy là Partey về rồi
Partey sẽ là trụ cột tuyến giữa vì khả năng phòng thủ chắc chắn, các đối tác sẽ luân phiên là Xhaka và Ceballos, Ceballos xem ra sẽ hợp hơn cho cả thế trận dồn ép lẫn phòng ngự phản công.
Có Partey thì Arsenal cũng có thể đá 4-3-3 được, với bộ ba trung tuyến kiểu 1 cột 2 dây Partey - Xhaka - Ceballos theo công thức giống bộ ba Casemiro - Kroos - Modric, vai trò y hệt. Đá 4-3-3 như vậy thì Xhaka và Ceballos sẽ có đất để thi triển các kĩ năng đặt keypass - phương án này ngay từ đầu hè mình đã nói là hay hơn mua Aouar.
4-3-3 kiểu như thế thì có thể xài được Pepe thay vì Willian.
Cố gắng năm sau mua đứt được Ceballos nữa là được, chẳng mong gì hơn.
Đội hình của Arsenal bây giờ đúng kiểu "bỏ thì thương mà vương thì tội" mọi vị trí trên sân luôn, chỗ nào cũng không quá xuất sắc nhưng cũng không quá tệ để phải thay, có chăng chỉ là vị trí của Willian và Pepe nên mua thêm một ngôi sao cỡ bự thực sự thôi - mà hiện giờ trên thị trường 1-2 năm nữa chắc cũng chẳng có mà mua.
Nói chung Arteta Team đã thành hình, cái hay là Arteta chẳng cần mua nhiều người mà chỉ vài cái tên là tạo được rất nhiều khác biệt. Việc quyết mua cho kì được Partey của Arteta thực sự làm mình ưng, cho thấy Arteta khá tách bạch chuyện "mua để làm gì" và "mua ai"
Cái "mua để làm gì" nghe qua thì có vẻ rất hợp lý vì mua người suy cho cùng để giải quyết điểm yếu của đội, nhưng thực sự vào thực tiễn thì nên nhắm "mua ai" hơn, vì cầu thủ chất lượng nó vẫn cứ là chất lượng, còn kiểu xoay qua phương án 2 các kiểu toàn mua đúng hàng dởm thôi.
Thời Wenger nhiều lúc Arsenal thay đổi rất nhiều mục tiêu, mua anh này thấy khó cái đổi qua anh khác liền, chính cái kiểu mua đó khiến nhân sự mang về toàn ông dở hơi (vì lúc đầu có định mua đâu), mà lại toàn ở hàng thủ mới điên. Dàn trung vệ thảm họa ngày xưa của ông Giáo toàn là dạng mua theo kế hoạch B nên mới thành ra thế, Mustafi, Squillaci, Gabriel Paulista chẳng hạn (cũng dễ hiểu vì ông Giáo không có khiếu nhìn cầu thủ phòng ngự nên cứ thấy anh nào khá khá cũng giống nhau)
Mình thích mua kiểu Arteta hơn, đã nhắm Partey là cố mua cho được thì thôi, chứ phải ông Giáo là có khi cuối kỳ vác về mấy anh dở hơi thay thế liền.
Arteta từng đá vị trí của Partey nên khó có thể nhìn lầm cho được, giống y như Pep và Ancelotti, cũng từng đá số 6 nên 2 lão gần như không bao giờ nhìn lầm 1 số 6 nào cả, trong suốt sự nghiệp số 6 nào của Pep và Ancelotti cũng đều chất lượng.