Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
đề nghị inbox cho toàn bộ anh em Assnol ảnh em nóCâu chuyện của ông lại làm mình nhớ đến 1 lần.
Đang ngủ, tầm 2 3 giờ đêm, con bạn tự nhiên gọi điện "ngủ chưa?" mình nghĩ thầm, đm m gọi tn thức cmnr thế là bảo "chưa", "tao nhờ mày ít việc, qua teamviewer"
vào teamviewer phát, vẫn còn đang lơ mơ ngủ, bùm phát hiện lên cái ảnh nó mặc nội y, ưỡn ẹo sexy, đm thấy có cái éo gì không đúng, cứ tưởng đang mơ vì đời thực làm mẹ có cái tình huống bệnh hoạn như trong phim thế này.
Con này vốn rất hiền, gia đình thượng lưu, chơi thân mà không ngờ đằng sau đó nó cũng nổi loạn phết, chụp ảnh sexy. Không biết chụp cho ai xem.
Nó bảo sửa hộ nó mấy lỗi nho của vài cái ảnh, đá thêm câu "sửa hẳn hoi nhưng mà đừng có mà ngồi ngắm", rồi "tuyệt đối không được kể với ai nó chụp ảnh sexy". Được khoảng 15 - 20p đầu nó ngồi canh, cứ thao tác chậm cái nó lại bảo "không được ngắm, làm nhanh lên". Về sau chắc nó cũng ngủ cmnl, bt xem ảnh nude, ảnh sexy thì thấy cũng bt, nhưng trong cái hoàn cảnh nửa đêm bật dậy này thấy nó cứ bệnh hoạn tdn kiểu gần như chatsex nên rạo rực hết người, ngồi nhìn ảnh con bạn quay tay luôn. Đêm đó mình thức đến sáng chỉ vì mớ ảnh, về sau ngủ gật quên tắt teamviewer, chắc nó cũng biết tỏng mình ngồi lọ mọ ngắm từng cái rồi nhưng chả nói gì cả
![]()

ngủ gật =.=Sao ko copy về làm kỷ niệm.![]()
nó cũng bt thôi, k phải diện hot gơ hot giếc gì đâutriệu hồi hình con bạngái nhà giàu thượng lưu nổi loạn mà ăn được là sướng phải biết


Luôn theo dõiTrong đây có ông nào thích đám JMG ko? Không hiểu sao xem lũ nó đá cảm giác giống Arsenal vc, từ lối đá, con người cho đến việc...thua nhảm (dĩ nhiên con người ở đây chỉ mang tính tương đối)
minh thích bóng đá trẻcái đám JMG đó đá ra con mẹ j đâu . chẳng qua lâu lâu cái bóng đá VN mới có 1 lũ đá đẹp ngây thơ nên báo đài cứ tung hô .Trong đây có ông nào thích đám JMG ko? Không hiểu sao xem lũ nó đá cảm giác giống Arsenal vc, từ lối đá, con người cho đến việc...thua nhảm (dĩ nhiên con người ở đây chỉ mang tính tương đối)
Làm gì có thằng nào cân đc Thái lọ nữacái đám JMG đó đá ra con mẹ j đâu . chẳng qua lâu lâu cái bóng đá VN mới có 1 lũ đá đẹp ngây thơ nên báo đài cứ tung hô .
ra khu vực cũng chỉ biết sục dương cụ mà thôi , VN phát triển 1 thì Thái Lan - Myanma nó phát triển 10 .
cả nước có mỗi cái lò của HAGL , còn bên Myanma thằng tỉ phú bên đấy nó mở 1 lúc 4 cái viện đào tạo bóng đá .
giờ cân được Thái Lan chắc chỉ Myanma với Malay thôi , Singapor cũng ngáp ngáp .
qua lâu rồi cái thời mà đi đá Đông Nam Á chỉ sợ mỗi Thái Lan , giờ ngay cả đến Philipin Lào Đông TiMo nó cũng chơi đôi công với ông Việt Nam .
. Malay xuống rồi, Sea game vừa bị mình củ hành 5 bàn thì phải, Myanmar thì vào chung kết cơ mà nhìn cách nó đá với mình trận bán kết thì chưa đạt đến trình thằng Thái đâu
.

Biết là 1 chuyện, khắc phục là 1 chuyện khácMình thấy lão Đức mở ra jmg khá là hợp lý cơ mà lão chả biết gì về bóng đá lại thích can thiệp nên nó nát nhừ ra ấy.Ở VN làm gì thì cứ âm thầm mà làm thôi nổ quá thế nào cũng bị chửi hội đồng cho chết,nếu lão ko nổ quá thì cái lứa jmg chắc ko bị chửi dữ như giờ.Qua chuyện này cũng thấy dân Vn bá láp thấy mịa thắng thì tung hô thua thì chửi chả ai nhìn nhận đúng đc vấn đề nó như thế nào cả ngay cả các chiên da cũng thế toàn phát biểu linh tinh là chính.
Mình cứ thắc mắc chả lẽ không hlv nào mở băng cho chúng nó coi sau trận để chỉ ra nó sai ở điểm nào hay sao mà các sai lầm cứ tiếp diễn lần này sang lần khác thế nhỉ.Cầu thủ Vn thấy chả có ai có đầu óc cả thi đấu như một thằng công nhân,kỹ thuật kém mà lại khoái biểu diễn lúc chuyền ko chuyền lúc sút ko sút ko hiểu đào tạo kiểu gì nữa.
