Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vừa down trận gặp trẻ Barca về xem thử, đào lại cái này chút.Bao năm nay Arsenal có khoảng...gần trăm cầu thủ trẻ được đánh giá cao. Lứa này làm sao mà bằng được lứa của Wilshere vô địch giải trẻ, thế mà lứa Wilshere cũng chỉ nhặt ra được 1 chú là Wilshere.
Lứa đó toàn Eastmond, Frimpong, Henri Lansbury, Coquelin, Jay Emmanuel-Thomas toàn được đánh giá cao ngút trời k, thế mà khá nhất chỉ được có Coquellin cơ mà ông Giáo vẫn k thích, Frimpong thì đầu đất, Eastmond thì lên đội 1 sớm mà bao năm éo pt đc tí gì. Nói chung là vứt hết
Dạng như chú số 8 giỏi thì giỏi thật nhưng k đạt yêu cầu đá đội lớn, xác định là đá vài trận ở FA với cúp liên đoàn xong thanh lý hợp đồng hoặc bán đc lời thì càng tốt.
), chả thấy chuyền được miếng nào, phòng ngự thì lặn mất hút. Toral thì có vẻ hay nhất, lại to khỏe. nhưng thực ra thằng này đá dạt biên như RM nên ko đánh giá được lắm, mà trận này nhìn Arsenal đá giống 442 hơn.
Hôm qua hên là ozil chấn thương rồi không thế nào cũng bị lều báo tổng sỉ vả,nhà này thua dữ quá thôi thay nhà khác đi anh em.![]()


Vừa down trận gặp trẻ Barca về xem thử, đào lại cái này chút.
Cái lứa Eastmond với Lansbury có ra cái gì đâu mà bảo được đánh giá cao. Ko bằng lứa này nhé. Lứa đấy toàn mấy thằng kiểu kỹ thuật cơ bản ổn định nhưng chả có phẩm chất gì nổi bật cả (kiểu như ông Lansbury giống James Milner nhưng cái gì cũng kém hơn đó). Chẳng qua thời đấy đội hình Arsenal ncl nên thỉnh thoảng thấy mấy ông trẻ này được ngồi dự bị tí. Lứa hiện giờ điểm trội hơn là kỹ thuật và đầu óc, mấy thằng Bellerin, Olsson, Toral, Zelalem, Gnabry toàn dạng flair cao. Nói chung là kỳ vọng hơn, nhưng Arsenal giờ giàu hơn nên cũng khó cho các cháu.
Còn trận gặp Barca ông xem thế éo nào đấy chứ :v tôi nhìn 3 thằng tiền vệ khác hẳn. Thằng Olsson cả trận có làm mất bóng hay chuyền hỏng quả nào đâu. Nó còn là thằng phòng ngự tích cực nhất, thường xuyên pressing vào đúng chỗ thằng bên kia vừa nhận bóng, nên hay cắt được bóng. Còn thằng đá cặp trung tâm với nó là Zelalem thì đá hơi thất vọng so với hè vừa rồi (đúng là gặp VN nó khác), chả thấy chuyền được miếng nào, phòng ngự thì lặn mất hút. Toral thì có vẻ hay nhất, lại to khỏe. nhưng thực ra thằng này đá dạt biên như RM nên ko đánh giá được lắm, mà trận này nhìn Arsenal đá giống 442 hơn.
Mấy chú trung vệ thì chắc mua về đá cho đủ người, quả thua đầu tiên phải face cmn palm với ông đầu xù![]()
Thằng chuyền cho đầu xù là Bellerin. Thực ra quả đấy lỗi thằng đầu xù là chính chứ chuyền có khó gì, bất quá phá nhanh lên là xong. Thực ra thằng Olsson đá vị trí như Arteta ở đội 1 nhưng mà tôi thấy nó ko bị hội chứng trym bé như ArtetaDạo này tui k để ý đội trẻ nhiều, thằng Olsson có phải thằng số 8 k. quả đầu tiên thằng đầu xù feed chả nó chuyền về là gì =.=, nó k chuyền hỏng nhưng toàn chuyền khó, đồng đội nhận bóng xong bị bí.
Zelalem thì da đen đen thì chắc k nhầm đc rồi, Zelalem trận đó đá chán thật nhưng thấy chú này giữ bóng khá bình tĩnh biết ngắm nghía chuyền. Gnabry đá hộ công chán quá, chú số 7 đá còn giống hộ công hơn là Gnabry.
tức là nó dám chuyền mấy quả có tính xuyên phá hơn. Mà thấy mấy quả nó chuyền đâu có khó gì đâu nhỉ. Nhưng thằng này quá yếu, bị mấy thằng da đen tăng tốc 1 phát là rớt luôn, chả khác gì Arteta già thêm vài tuổi nữa. Căn bản đá cặp với 1 thằng như vậy phải có 1 thằng như Diaby thì thủ mới được. Đá giải trẻ nên các ông cứ xếp lung tung thử nghiệm thôi.