[QUOTE="+5";23268183]Thực ra là kiểu như này này.
GS: "Alo, đại diện bên Fio có phải không?"
Fio: "Ờ, chuẩn con mẹ nó luôn. Ai đấy"
GS: "Wenger đây, tôi gọi điện hỏi thăm xem thằng bé Jovetic có khỏe không ý mà".
Fio: "Ờ cảm ơn, quen biết éo gì mà ra vẻ hỏi với thăm, định mua nó ý gì? Nói toẹt mẹ ra cho nó nhanh, có bao nhiêu tiền mà đòi mua".
GS: "Tôi và các chuyên gia hàng đầu đã xem xét kỹ lưỡng và đưa ra mức giá cụ thể là khoảng 15m"
Fio: "Thế thì biến, có thằng giả 20m anh còn không thèm bán".
GS: "Thôi được, tôi sẽ mua chú bé với giá 20m"
Fio: "20m là 20m thế nào, đã bảo là 20m anh còn không thèm bán rồi, 25m là giá đã được niêm yết"
GS: "Các chuyên gia và tôi đã xem xét rất kỹ lưỡng và nghĩ rằng 20m là một cái giá hợp lý cho đôi bên"
Fio: "25m"
GS: "Thôi được, tôi nghĩ thêm 5m nữa thôi là sẽ giải quyết được vấn đề, vì vậy bên phía tôi đã cố gắng hết sức để huy động tài chính thêm 5m nữa. Tôi đồng ý mức giá 25m"
Fio: "Ông đồng ý nhưng bên tôi éo đồng ý, cố được 5m rồi thì cố tiếp 5m nữa đê, 30m thì bên tôi bán có khuyến mãi bảo hành 5 năm luôn"
GS: "..."[/QUOTE]

. Mà éo hiểu Arsenal có coi Jovetic alf mục tiêu không hay lại cứ kiểu báo chí giật tít soi thằng 25m mua thằng 5m ý :v . Năm nay có 3 bản hợp đồng mới là 3 cậu trẻ con rồi
