Assassin's Creed 2 - Từ Altair Đến Ezio

Khúc cúi nhảm nhảm sao ấy, phân bóng ra mấy cái` bóng dek đánh có mình mình đánh :|
rùi bị đâm mà ko chết:|

oài, Ezio có sức mạnh phi thường mà :))

chết luôn lấy ai giết trùm :))

4 thằng phân thân ra đó nó đánh chứ sao ko đánh

tui toàn để tụi nó đập lão ý còn thằng thật thì cứ vòng ra sau lưng chém =))
 
AX, tui cũng gống ông kia, đánh 4 thằng kia dek đánh tui đánh solo với thằng kia từ đầu đến cúi, nó cứ đỡ kiếm, tui cứ đánh dồn dập mất máu từ từ :|
 
Mún đánh thằng boss thì cứ cho mấy thằng phân thân đánh trc,chú ý khi nó đánh thằng boss thì mình đánh nó liền hoặc ra sau đánh nó,chứ đánh dồn dập bị nó phát hiện đánh lại
 
Thực ra đánh boss cuối không có mấy thằng phân thân thì vẫn thắng như thường chỉ là có điều mất thời gian hơn thôi.
Nói chung về khoản chiến đấu trong game khá dễ, 1 chọi vài chục thằng như chơi. Mà hình như game còn giới hạn số lượng lính quây mình, nhiều lúc mình thấy bị quây nhiều lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại đi đâu hết còn lại vài mống mặc dù vẫn chưa giết thằng nào. Lại thêm giết mấy thàng cầm rìu hay giáo thì bọn lính quèn cũng chạy nốt. Thế là chẳng còn mấy.
Nói chung là khá dễ
 
Mún đánh thằng boss thì cứ cho mấy thằng phân thân đánh trc,chú ý khi nó đánh thằng boss thì mình đánh nó liền hoặc ra sau đánh nó,chứ đánh dồn dập bị nó phát hiện đánh lại

Đánh bt vẫn thắng, chả cần bóng, đánh dồn dập thằng đó ít pảhn lại lắm, đánh có điều mất thời gian :|
 
Lính trong đây ko như AC bản đầu,lính bản đầu leo trèo đúng gớm,Templar còn ác nữa,ùi còn counter đòn nắm,counter kill làm lật ngửa lun
 
Lính bản này có thằng cầm giáo dek counter dc còn khó bạo, chỉ có nước grab nó, nói leo trèo thì cũng đầy ra :|
 
móc tay đôi ra counter đc ngay ;))....

bản này lính ngu vãi, AC 1 nó dí phải nói là lì, gặp thằng Temp ko giám solo, chạy thật nhanh hít nó 1 miếng nó ngã xuống rút dao đâm mới xog, solo nó đấm vỡ mặt...:))
nó xuất chiêu khá nhanh, counter = HB cũng mệt...
 
Tui gặp templar toàn solo mới thik, cả lũ lính đứng vòng quanh xem 2 ông lớn oánh tếu vãi hà.
 
Cái này có cái hay, ko có vụ cả đám quýnh cùng lúc, chứ thế thì ông nội Ezio hay Altair cũng dek lại, mà cái kết hay vãi, càng làm mong phần 3 với brotherhood :)
 
Ai nói nó ko đánh cùng lúc! Thử xem lính mấy thành lớn lớn xem, 1 thằng đập, có khi cả 2 3 thằng phụ họa. Brother hood sắp ra rồi, cái đấy thì phải mua key thôi, vì multi hứa hẹn là sẽ rất đỉnh!
 
Nếu mà Brotherhood đem AI của AC 1 vô cải tiến lại kết hợp với AC 2 là coi như...thua:bám như đỉa,counter thấy gớm+thêm đánh cùng lúc nữa(đánh mạnh cùng lúc,bla bla bla...)
Btw,nghi nghi bản này cũng crack phần Onl như SCC(nếu có LAN)
 
Brotherhood ra ngày nào thế các cậu, có gì ra hàng game ngời chờ, bản 3 nghe nói chơi ơ CHâu phi àh :|
 
Bờ ro thờ hút là bản mở rộng AC II, cái key chắc cũng tầm 950k :(
hum bữa mua key lậu bên box quảng cáo chơi 1 tháng xog nó ban =)) giờ lại phải chơi crack =))
 
Brotherhood ko biết có ra dĩa trên Xbox ko nhỉ, hay ra DLC thì khổ :|
 
AC-Brotherhood.jpg


class này khó đỡ thật...:))

AC-Brotherhood-02.jpg


bốp rái...

AC-Brotherhood-03.jpg


AC-Brotherhood-04.jpg


khi phát hành chắc 90% chọn class Assassin =))
 
Chọn class àh, tưởng mình vẫn chơi Ezio chứ, mấy thằng kia là bạn thui,kì này có đi ngựa trong thành phố lun :)
 
Ko,bạn ý đang nói phần multi ấy,chắc chắn là 90% chọn Multi,vì Assassins quá đơn giản và quen thuộc
 
Ôi có chú thầy tu đầu trọc mà leo tường kéo người pro vãi. Bản này chắc chắn sẽ vui lắm đấy 8->
 
Back
Top