Game AC3 cũng giống 2 phim X-men: First Class với Rise of the planet of the apes ở chỗ, bản sau ko như tưởng tượng của người hâm mộ.
Ở X-men đó là sự mâu thuẫn tối đa của charles với magneto cũng như sự nguy hiểm, và ảnh hưởng của magneto với x-men trong xã hội loài người ở đoạn kết của FC. Sang DOFP đoàn làm phim đẩy tương lai sang một thời điểm "far far away", và lấp những vấn đề đó bằng vài câu giải thích đơn giản rồi chuyển sang plot mới.
Ở ROTPOTA thì cũng tương tự, trong khi người xem đang tò mò chính phủ giải quyết thế nào với đám Apes thông minh như người, hay dịch cúm có khả năng hủy diệt nhân loại thế nào, thì nó lại chơi trò time skip, nhảy cóc sang một thời gian sau, coi như chính phủ đã thất bại ngăn chặn dịch cúm, nhân loại bị diệt vong gần hết, còn đám apes thì trốn vào rừng và ngày càng phát triển, đe dọa nhóm nhỏ nhân loại còn tồn tại
AC4 aka AC: black flags thì đang tò mò với đoạn kết của Ac3, ko rõ minerva sẽ làm j, đùng phát đẩy đến tương lai. Thế giới đã bình yên và đang phát triển, nhóm của desmond thì đang lẩn trốn, main thời hiện đại thì đang từ THE CHOSEN ONE sang random one, chỉ là 1 thằng củ bựa trong dự án của abstergo