Assassin's Creed:Revelations

Tiamat_63

Donkey Kong
Lão Làng GVN
Sau sự thành công của AC2 Ubisoft đã nhận thấy mỏ vàng từ thương hiệu này và không thể vội vàng hơn chỉ sau đó 1 năm AC:Brotherhood ra đời tiếp tục câu chuyện về Ezio Auditore một sát thủ của Assassins Order,một tổ chức đã tồn tại từ rất lâu,chiến đấu chống lại Templar một tổ chức đen tối khác với nhiều mưu đồ bất chính.Và rồi sau đó đúng 1 năm sau khi tung ra một loạt các teaser bí ẩn trên Facebook,Ubisoft đã chính thức công bố tựa game mới nhất của series này:Assassin's Creed:Revelation,phiên bản kết thúc bộ ba game về sát thủ huyền thoại này.

capture9yhp.jpg

Trailer E3:
[video]piCdWcvxam8[/video]​
Demo gameplay:
[video]kh0nRRFLJ5k[/video]​

I.Cốt truyện:
"Ta đã sống và đạt được những gì quý giá nhất của cuộc đời.Nhưng ta không thể trốn tránh được số phận.Hãy mang đến cho ta câu trả lời làm sáng tỏ sự thật.Hãy làm sáng tỏ một lần và mãi mãi"-Ezio Auditore
Năm 1512,lúc này Ezio đã 52 tuổi,đã là một người đàn ông trung niên sống hết nửa đời người.Khi mà mọi kẻ thù,những ke mà năm xưa đã hãm hại làm tan nát gia đình ông đều đã phải trả giá,lúc này ông mới có thời gian suy ngẫm lại về cuộc đời mình đã qua."Mình sẽ như thế nào nếu năm xưa không trở thành một sát thủ,liệu cuộc đời mình có khác hơn bây giờ không".Câu hỏi này luôn đeo bám Ezio,làm ông lúc nào cũng suy nghĩ.Và ông đã quyết định lần theo bước chân tổ tiên mình-Altair cũng là một sát thủ huyền thoại,rời bỏ chốn phồn hoa đô thị ở Italia để đi sang Trung Đông đến Masyaf nơi mà năm xưa là trụ sở chính của hội sát thủ.Hành trình này đối với Ezio là cuộc tìm kiếm và làm sáng tỏ về chính tổ tiên mình và cả bản thân mình của Ezio.Đó là ý nghĩa của chữ "Revelation" ở tiêu đề game.

Đặt chân đến Masyaf,ông vô cùng bất ngờ khi nơi đây năm xưa đã từng là trụ sở của hội sát thủ vậy mà ngày nay đã bị Templar chiếm đóng.Rồi ông mới biết được rằng Masayf có cất giữ một món bảo vật và muốn mở nó phải có 5 cái seal,Templar biết được điều này đã nhanh chân hơn Ezio và có trong tay 1 cái, điều này khiến Ezio phải nhanh chóng tìm được 4 cái còn lại và phải đoạt lại cái thứ 5 từ tay bọn Templar nhằm bảo vệ không được cho bảo vất đó rơi vào tay chúng.Ông quyết định đến Constantinople-thủ đô của đế chế Ottoman thành phố được mệnh danh là trung tâm thế giới vào thời điêm đó để ngăn chặn bon Templar thu thập các seal còn lại.

Tuy nhiên Ezio không đơn độc trong cuộc chiến này,hỗ trợ ông là cả hội sát thủ ở khu vực đứng đầu là Yusuf Tazim và những hoàng thân quốc thích trong vương triều Ottoman.Một lần nữa ông lại dấn thân vào cuộc chiến đầy nguy hiêm này và hi vong sé làm sang tỏ tất cả cái gọi là "The Truth"...

Nhân vật:
Ezio Auditore da Firenze:lúc này tuy đã 52 tuổi nhưng dường như tuổi tác không làm chùn bước 'Con đại bàng của Firenze' mà nó còn làm cho ông nguy hiểm và khéo léo hơn.
Ezio.jpg
Yusuf Tazim:Thủ lĩnh hội sát thủ ở khu vực này,ông vừa là đối thủ vừa là bạn của Ezio.Ông sẽ là người hỗ trợ Ezio rất nhiều ở phiên bản này

Suleiman: hay còn gọi là Suleiman vĩ đại,một sultan nổi tiếng của Ottman,vào thời điểm trong game ông mới chỉ là chang trai 17 tuổi.Đối với Suleiman,Ezio như là một người thầy đã dạy cho ông rất nhiều điều bổ ích.Bản thân Ezio cũng nhận ra những điểm tốt của con người này và tin chắc rằng Suleiman sẽ là một vị vua tốt.
Suleiman-1.jpg

Ahmet(1465-1513) một hoàng tử của Ottoman và là con cả của Bayezid II,vào năm 1512,ông cùng vời cha và các em đã tham gia cuộc chiên giành ngai vàng của Ottoman và mất sau đó 1 năm.Trong khoảng thời gian này ông đã quen biết và hỗ trợ Ezio.
2-1.jpg

Sofia Sorto:một cô gái đến từ Venice và làm nghề buôn bán sách ở Constantinople,cô có mối quan hệ tình cảm với Ezio trong thời gian ở đây

II.Vũ khí
Mỗi một phiên bản AC mới Ubisoft lại bổ sung cho nhân vật chính một vài món vũ khí mới cho nhân vật chính và lần này cũng không ngoại lệ,sau khi đặt chân đến Constantinople Ezio được trang bị thêm 1 vài món mới hỗ trợ hành trình của mình

1.Hookblade
Đây là thứ vũ khí là thương hiệu của các assassin, sau khi xem qua trailer ai cũng thấy cái HB gia bảo cuẩ Ezio bị đánh gãy và sau này Yusuf Tazim đã cho Ezio một thanh HB mới với 1 cải tiến đáng kể đó là gắn thêm hookblade.Hookblade sẽ hỗ trợ Ezio rất nhiều trong combat cũng như di chuyển ví dụ như Ezio có thể kéo đối phương lại gần và làm combo hoặc móc cái đầu đó vào những bức tường nhằm tăng tốc độ leo trèo...
800px-ACR_hookblade.png

yl33L6gubjtUY8I47L2UrcAL3M68mnVC.jpg

LO811E19avDsqc9w2oQdL9qAHQky92L2.jpg

2.Bom
Mảnh đất trung đông vốn nổi tiếng với các vụ đánh bom cảm tử và tất nhiên 'Nhập gia tùy tục' Ezio cũng sẽ sử dụng bom nhưng không phải là để cảm tử mà để hạ gục đối phương một cách nhanh chống và bất ngờ.Theo như Ubisoft 'nổ' thì Ezio có thể chế được khổng 300 loại bom khác nhau,.Điều này sẽ làm cho các phi vụ ám sát trở nên phong phú hơn.Giờ đây không chỉ còn mỗi loại bom khói chỉ dùng để chạu trốn mà thay vào đó là đủ mọi loại bom phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau
 
Chỉnh sửa cuối:
Ezio qua AC:B thì cũng ngót 50 rồi :|

kệ già mà gân mà quả thật phải trải đời như thế mới leader the Assassins dc :(
 
Bị dành hàng rồi :|
Sax, gã này già rồi mà còn sung ghê :"
Mà hình như bộ đồ này là bộ Romulus cải tiến cho bớt rừng rú thì phải :">
 
^ngươi mà dành thì trong đây có mà khóc hết.tại bài của ngươi ko có tí thông tin gì cả [-X
phần này Ezio trông già vãi.mặt hóp hết vào rồi,chắc cỡ 50-60 tuổi.râu và tóc còn chưa trắng hết.đồ đẹp phết,đỡ hơn cái bộ Romulus trong ACB nhìn đã thô mà nặng nề
còn Altair thì có bộ đồ mặc mãi X_X
lấy địa điểm ở Instanbul thì quá tuyệt vời :x,ở đây có nhìu kì quan nổi tiếng,nhà cửa cho assassin leo trèo.
nhìn ảnh cứ như ACB,mong cấu hình tương tự để còn chiến tốt trên cái PC gần đến tuổi ^:)^

mà có phần này chắc bọn Ubi bỏ luôn Lost legacy rồi.thằng 3DS dở quá,hồi đầu quảng cáo om sòm.rốt cuộc về sau nhìu nhà làm game chê máy này khó điều hành,ảnh thì cũng chả dc nhiu
 
This morning, the publisher officially announced Assassin's Creed Revelations, saying the game will arrive for the Xbox 360, PlayStation 3, and PC this November.

Từ gamespot, tháng 11 này có chơi rồi, ta cá thế nào ubisuck nó cũng delay PC qua sang năm 2012, chả biết còn mạng mà chơi ko X_X

Trung Đông kiến trúc cũng khá đẹp, nhưng trang phục thì ko thể bằng thời kì phục hưng ở Châu Âu , bộ của Ezio là best rồi, hi vọng có bộ giáp hầm hố tí :-ss
 
Chỉnh sửa cuối:
năm nay ra thì xác định là tháng 2-3 năm sau có PC :-<
Nhưng mong kì này anh Ubi làm công quả 1 lần nữa bỏ DRM :">,Lúc HAWX2 ko có crack cứ tưởng ko bao h chạm đc vào ACB,may mà anh Ubi thả cho 1 lần :'>
 
Lần này vẫn còn Multi mà có khi Ubi lại không DRM.
Mong lần này nó làm cốt truyện li kì hấp dẫn hơn ACB 1 tý.Cái ACB phải chơi đến sequence 5 mình mới thấy hứng thú,chả bù cho 2 ngay từ đầu đã hấp dẫn
 
nhìn già mà vẻ mặt chả thấy giống Ezio tẹo nào nữa

bộ giáp trông khá đơn giản và gọn, ko thấy có áo choàng nữa nhỉ

tháng 11 mới ra thì dễ PC phải sang 2012 mới có cửa chơi đc

nghe phong phanh bảo sẽ điều khiển cả 3 nhân vật Desmond, Altair và Ezio thì ko biết thời gian chơi có nhiều hơn ko nhỉ ;))
 
mặt già vãi ,râu bạc từa lưa chắc tóc cũng vậy.Kô bít già vậy leo trèo nỗi kô =.=.Mà nãy đọc trên genk nói 3 nhân vật chính Altair,Ezio,Desmon có lúc sẽ gặp nhau và kết thúc câu truyện với Ezio.
 
^ừ chơi cả 3 nhân vật :))
lần này Desmond ở trụ sở chính của Assassin rồi.nghĩa là có cơ hội dùng Animus thoải mái mà ko sợ bọn Templar ngăn.có thể có nhìu assassin giúp nữa.nhất là gã William M gì ấy
theo vài nguồn ta đọc thì họ nói Desmond sẽ hành động 1 tí.rồi sau đó dùng animus.rồi ra ngoài hành động.rồi cứ thế
hay vãi \m/
 
Eizo có móc gắn tay? Thế thì khác gì ninja phiên bản châu âu đâu? :| Để tớ đoán nhé, cuối game 3 thằng gặp nhau xong thì ở hiện tại Desmond cũng tuyển đủ người vào hội Assassin, sau đó phần tiếp theo sẽ nói về Desmond với súng laser, kiếm ánh sáng (giống Starwar), mặc Octocamo giả dạng thoải mái giống Solid snake và có thêm bộ tên lửa đẩy đeo sau lưng để khỏi phải dùng dù bay =))
 
mem mới vào khoái nói nhảm :|
vài info mới,lười dịch vãi,cụ nào tự đọc thì tự hiểu \m/:
-As expected, the bulk of Revelations is set in Constantinople, which is split into four major districts: Constantine, Beyazid, Imperial and Galata. You'll also be paying a visit to Cappadocia. Ezio, who is now over 50 years old, is on the hunt for seals hidden throughout Constantinople. These seals unlock the memories of Altair's life and you'll be playing as Altair during these sequences.

-Ezio has a new tool called the hookblade, which allows him to use zippiness set up throughout the city. Ubisoft reckons this new piece of equipment speeds up traversal by 30 percent. The hookblade can also be used to reach out and pull enemies in for a sweet combo. As a result, the control scheme has been modified and using the Circle/B button controls the hookblade while Triangle/Y controls projectile weapons and bombs.

-On that note, Ezio can use a frighteningly large variety of bombs. There are over 300 different types and players can make them by using the new crafting system. Eagle Vision has been adapted into Eagle Sense, giving Ezio the ability to "focus on a character and see where he's been." You can then get a sense of where said character will go and, if you're quick enough, lay a trap, set a bomb or wait in ambush.

-The Borgia Towers concept has been expanded as well. However, instead of simply destroying towers this time around, Ezio will also be establishing Assassin Dens throughout the city. You'll have to complete various assault scenarios to reduce the Templar presence before acquiring a new den. You can then upgrade the buildings, add ziplines to rooftops, as well as convince guards to remain neutral instead of hostile.

-However, should you gain notoriety, you'll risk losing a den. You can send your own assassin's to defend it from the attacking Templars if you're not close enough. Moreover, assigning a master assassin to the den will guarantee its safety. The assassins levelling mechanic has been expanded to 15 from the initial 10.

-Ubisoft has also done away with traditional mission set ups in favour of random events in order to make the world more immersive. You might just stumble across a storekeeper being robbed or someone asking for help at random throughout the game.

-As for Desmond, the poor guy's back in the Animus where he has found a safe mode called the "Black Room." Desmond is able to access his lost memories in this room and the gameplay takes more of a "narrative-fueled puzzle" approach. By manipulating and creating geometric shapes in the environment, Desmond can reintegrate the fragmented layers of his subconscious.

-Ubisoft also notes that they are using a new method of facial animation and mocap called Mocam. Game Informer describes it as an "intriguing amalgamation of traditional animation, performance capture and the fascinating new style of performance on display in games like LA Noire."

-Multiplayer is back as well, but it'll be integrated much more into the narrative since that's a huge part of the Assassin's Creed series. Good news is that you'll be able to customize your character's appearance as well as create guilds.
 
Eizo có móc gắn tay? Thế thì khác gì ninja phiên bản châu âu đâu? :| Để tớ đoán nhé, cuối game 3 thằng gặp nhau xong thì ở hiện tại Desmond cũng tuyển đủ người vào hội Assassin, sau đó phần tiếp theo sẽ nói về Desmond với súng laser, kiếm ánh sáng (giống Starwar), mặc Octocamo giả dạng thoải mái giống Solid snake và có thêm bộ tên lửa đẩy đeo sau lưng để khỏi phải dùng dù bay =))

mơ mộng vừa phải thôi ko thì đi ngủ đi (:|
 
mà mình ko hiểu cái móc để chi nhỉ :-?,vì ko có móc,anh Ezio vẫn leo đc lên tới đỉnh bất kể công trình kiến trúc nào :)
 
già rồi sao mà ổng lết dc cả mớ tháp cao chòi vọi dc X_X
vãi dùng hook cho an toàn thôi,chơi cái này xong chắc già theo ổng luôn :))
mà nhìn mấy kiến trúc của Instanbul cứ như kiến trúc ở AC1 hồi nào
 
uh,kiến trúc Hồi Giáo mà :>
AC2:Kiến trúc Gothic
ACB:kiến trúc Gothic + kiến trúc Hy Lạp cổ đại còn sót lại
ACR:Kiến trúc Hồi giáo \m/
Còn thiếu Kiến trúc Chùa chiến hay các lâu đài ở Nhật nữa là đủ bộ :))
 
uh,kiến trúc Hồi Giáo mà :>
AC2:Kiến trúc Gothic
ACB:kiến trúc Gothic + kiến trúc Hy Lạp cổ đại còn sót lại
ACR:Kiến trúc Hồi giáo \m/
Còn thiếu Kiến trúc Chùa chiến hay các lâu đài ở Nhật nữa là đủ bộ :))

Nói thật mình mong sẽ có 1 bản AC ở Nhật hơn, bộ suit cỡ anh Hayabusha là được ;))

Mấy cái thành của nhật leo lên chắc phê lắm
 
Nói thật chứ AC3 mà lấy bối cảnh ở Nhật thì mình không thích lắm,thích ở Anh hơn.Tưởng tượng trèo lên đỉnh tháp Big ben thì chắc là đẹp thôi rồi.
Mà bản này Leonardo có trở lại không nhỉ,mong ông sẽ lại nghĩ ra mấy món mới cho Ezio
 
Back
Top