^ta gắn bó với cả series AC mà làm như ta chưa chơi Brotherhood bao giờ

Brotherhood quá nhạt.hỏi bác nhé,có mấy sequences?so đống sequences đó với đống seq ở AC2 thấy thế nào?ở AC2 mỗi seq là một đối tượng bị giết.trong khi đó ACB tất cả những gì Ezio làm là đi loanh quanh,quanh quẩn chẳng có nhiu nhân vật,quanh quẩn chỉ có Maria,La Volpe,Alviano với Niccolo là hình như từ đầu tới cuối toàn gặp mặt 3 gã này. nhiệm vụ chính chán,chưa giết dc đối tượng nào là đã qua seq rồi.từ đầu seq tới seq 5 hình như chả có gì hay ngoài side mission.về sau nói chung chỉ quanh quẩn giết từng gã phục vụ nhà Borgia,trong khi đó game có 8 seq mà hết 5 seq lảm nhảm rồi.đã thế còn ko mang tính chất bí ẩn như phần 2 nữa.có cái Da Vinci disappearence hay hay nhưng ngắn quá
nếu là fan theo dõi cốt truyện dòng AC thì có thể nói ACB là nỗi thất vọng lớn,tính ra bán chỉ để thu lợi nhuận tiện.trong game thì cho tiền dư thừa,một mớ kho weapon mà chả xài dc nhiu đã end game rồi.trong khi đó phần 2 kiếm 50000 thôi đã là một quá trình lớn rồi,còn giáp vũ khí thì cái nào cũng cả 5000 tới 10000 hơn.chơi ko chán thì thôi.chơi đúng 1 lần thì có đụng đến lần 2,mà lần 2 đi thưa thưa,chủ yếu làm cho xong side mission.trong khi AC2 chơi có sức lôi cuốn,chơi đến lần thứ 4 rồi vẫn ko chán.
còn AC1 thì...

.tại AC1 chán quá,chứ nv chính thì hay,chủ yếu chơi lại khoái giết target rồi thịt gã Al Mualim thôi