anima99998
Mega Man
- 14/12/06
- 3,481
- 0
thế coi federer năm 2007 chán à?nhưng cái gì mà hoàn hảo quá thì chán.

về entertaining thì chỉ cần coi djokovic là đủ

ngoài ra ngày xưa còn có santoro
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
thế coi federer năm 2007 chán à?nhưng cái gì mà hoàn hảo quá thì chán.





Chính xác đánh mấy giờ ấy nhỉ ?

điềm may cho Nole
3h sáng mai ra sân, khoảng 3h15 bắt đầu đánh![]()




Nadal: “Tôi không hoàn hảo!
Chiến thắng tại Mỹ mở rộng 2010 đã giúp Nadal đi vào lịch sử với việc sưu tập trọn bộ Grand Slam.
Sau những cảm xúc dâng trào bất tận trên mặt sân Arthur Ashe, tay vợt người Tây Ban Nha đã có cuộc trả lời phỏng vấn sau khi rời Flushing Meadows để ăn mừng chức vô địch đầy ý nghĩa. “Chiến thắng tại Mỹ mở rộng còn hơn cả giấc mơ thành sự thực với tôi. Lọt tới chung kết đã là một thành công rất lớn của tôi và đoạt lấy danh hiệu vô địch là một điều ngoài sức tưởng tượng. Khi cầm chiếc cúp này trên tay, tim tôi đã đập rộn ràng bởi cảm giác không thể tin nổi”, Nadal mở đầu bằng những lời nói đầy cảm xúc.
Khi Djokovic đánh hỏng đường bóng quyết định, qua đó dâng chiến thắng và chức vô địch cho Nadal, người ta đã thấy trên khán đài tất cả những người thân của tay vợt người Tây Ban Nha đều đứng bật lên, vỗ tay ăn mừng và nở những nụ cười vui sướng. Dưới sân, Rafa nằm úp mặt khóc nức nở và phải kiềm chế cảm xúc lắm mới có thể đứng lên và tới bắt tay người bạn Djokovic.
Đó có lẽ là hình ảnh không thể nào quên với những ai đã chứng kiến trận chung kết vô cùng hấp dẫn giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới. Với cá nhân hạt giống số 1 của giải, anh cho rằng đây là trận đấu hay nhất của mình: “Tôi đã chơi một trong những trận đấu hay nhất sự nghiệp và chắc chắn nó là trận đấu tuyệt vời nhất của tôi trên đất Mỹ. Tôi rất, rất hạnh phúc và không thể diễn tả cảm giác này bằng lời.”
Mỹ mở rộng là giải đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp của Nadal từ trước tới nay bởi đây mới chỉ là lần đầu tiên anh lọt tới chung kết. Hơn thế, mặt sân cứng của Mỹ mở rộng được đánh giá là một trở ngại rất lớn với những tay vợt có lối chơi sở trường trên sân đất nện như Nadal. Vì thế, không có gì khó hiểu khi tay vợt 24 tuổi khẳng định: “Chiến thắng ở đây là một điều vô cùng khó khăn, điều kiện thi đấu rất khó thích nghi, từ mặt sân, thời tiết cho tới tất cả những yếu tố khác. Tuy nhiên, tôi đã tập luyện cật lực từ năm ngoái và cải thiện đáng kể khả năng của mình. Nhưng đó là chưa đủ, tôi không phải là một tay vợt hoàn hảo, bất cứ ai cũng có thể cải thiện khả năng của mình.”
Nadal đúng là không hoàn hảo, nhưng ở giải lần này, những cú giao bóng vốn là điểm yếu của tay vợt người Tây Ban Nha đã được cải thiện rất nhiều và nó đã góp phần không nhỏ trong chức vô địch Mỹ mở rộng. Dù vậy, những phát biểu của anh luôn thể hiện sự khiêm tốn, đặc biệt khi các nhà báo đề cập tới đối thủ kình địch Roger Federer, người đang ở tuổi 29 và đã sở hữu kỷ lục 16 Grand Slam: “Nói rằng tôi và Roger ai giỏi hơn ai là một điều ngớ ngẩn. Bởi vì những danh hiệu đã cho thấy rằng anh ấy xuất sắc hơn tôi, ngay cả ở thời điểm này, khi tôi đứng số 1 thế giới. Tôi nghĩ điều đó sẽ còn đúng trong nhiều năm nữa bởi tôi còn ở cách anh ấy rất xa. Chúng ta hãy cùng chờ xem mọi chuyện trong tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi biết mình không phải thiên tài.”
Rafa cũng đã dành cho đối thủ của anh trong trận chung kết là Novak Djokovic những lời khen ngợi: “Điều đầu tiên tôi muốn nói với Novak là chúc mừng anh ấy vì đã lọt tới chung kết Mỹ mở rộng. Anh ấy đã có một giải đấu tuyệt vời. Novak là một tay vợt xuất sắc và tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ sớm dành được danh hiệu này. Tôi cũng muốn nói rằng Novak đã có thái độ rất tuyệt sau khi thất bại. Đó là một hình mẫu chuyên nghiệp và là tấm gương cho hàng triệu đứa trẻ đang muốn đi theo con đường quần vợt noi theo.”