Thật ra lối đánh của Fer khó thành công ở sân đất nện, sân đất nện buộc phải di chuyển nhiều, vì bóng nẩy xa, ngoài ra phải thành thục những cú trượt và xoạc chân, mà Fer thì ưa lối đánh kĩ thuật , bắt bài phất bóng về các góc sân... nên mỗi lần gặp Nadal ở sân đất nện là khớp, những cú bỏ nhỏ, bóng ít khi đứng lại ngay lập tức , mà thường tâng thêm , thường bị Naldal hóa giải , đâm ra mất tự tin
Hồi trẻ trung , trâu bò ...mà gặp Nadal còn thua lên thua xuống, giờ già cả , mấy quả Nadal nó đánh thuận tay vào góc nặng như búa bổ, đở được đến lần thứ 3 là rung rinh hết cả cánh tay, đánh hỏng là chuyện để hiểu ..Fer cố gắng năm nay ăn thêm 1 GL .. chứ năm sau là thời của Nadal và Djokovic rồi