█ AUTUMN 2022 █ BLEACH -Thousand-Year Blood War- ► Bleach Anime Final Arc (10/2022)

sức mạnh truyện từ trước h là bankai và shikai, bên arrancar thì có thể biến hình tương tự bankai, còn h thì loạn cào cào cả lên x_x : byakuya đánh gục mấy thằng quincy chap vừa rồi mà éo thấy khởi động shikai lẫn bankai ( trong đó có 1 thằng lấy được 1 mắt của anh cap 8, điều mà espada no.1 cũng éo làm được ) mayuri thì còn éo thèm dùng kiếm , toàn xài thuốc 8-} h qua mấy anh cap 0, mang tiếng là shinigami mạnh nhất mà 1 thằng đấu với người đã giết anh già tổng bằng kiếm chay 8-}, còn con nhỏ chay này thì cũng tương tự, chả móc shikai bankai gì xất 8-}
mà thật ra cũng chả phải gần đây mới thế, hồi đánh với aizen mà cả đám đội trưởng từ gotei 13 cho tơi vizard, thằng nào đã dùng bankai thì xài bankai (hitsugaya, anh chó ) thằng nào chưa xuất hiện bankai thì thi nhau ém 8-} để aizen nó đập cho lật mặt ra phải nhờ thằng dâu nó đập lại hộ 8-}
 
truyện này từ sau khi anh già tổng chết là vào time loop, cứ 1 quincy chết là 1 thằng khác mạnh hơn thế vào.
 
sức mạnh truyện từ trước h là bankai và shikai, bên arrancar thì có thể biến hình tương tự bankai, còn h thì loạn cào cào cả lên x_x : byakuya đánh gục mấy thằng quincy chap vừa rồi mà éo thấy khởi động shikai lẫn bankai ( trong đó có 1 thằng lấy được 1 mắt của anh cap 8, điều mà espada no.1 cũng éo làm được ) mayuri thì còn éo thèm dùng kiếm , toàn xài thuốc 8-} h qua mấy anh cap 0, mang tiếng là shinigami mạnh nhất mà 1 thằng đấu với người đã giết anh già tổng bằng kiếm chay 8-}, còn con nhỏ chay này thì cũng tương tự, chả móc shikai bankai gì xất 8-}
mà thật ra cũng chả phải gần đây mới thế, hồi đánh với aizen mà cả đám đội trưởng từ gotei 13 cho tơi vizard, thằng nào đã dùng bankai thì xài bankai (hitsugaya, anh chó ) thằng nào chưa xuất hiện bankai thì thi nhau ém 8-} để aizen nó đập cho lật mặt ra phải nhờ thằng dâu nó đập lại hộ 8-}

Chú Cap 8 quả đó đùa bỡn với thằng Quincy, ai ngờ cảm thấy anh Tổng chết nên bị stun mới mất mắt ý chứ :6cool_sure:
Mà đợt đập Esp 1 cũng xa luân chiến 1 đoạn để anh thọt lén chứ có phải solo từ đầu đến cuối đâu
 
cái truyện này ko thể đánh mà ko trình bày skill của mình chi tiết hết mức có thể được à. Xong kiểu gì cũng chỉ làm mặt nguy hiểm được 1 2 chap xong là sấp mặt =)).
 
Chú Cap 8 quả đó đùa bỡn với thằng Quincy, ai ngờ cảm thấy anh Tổng chết nên bị stun mới mất mắt ý chứ :6cool_sure:
Mà đợt đập Esp 1 cũng xa luân chiến 1 đoạn để anh thọt lén chứ có phải solo từ đầu đến cuối đâu
đâu, mất 1 mắt trước đó rồi,ngay chiêu đầu tiên luôn, sau đó stun bị ăn đập thêm thôi
cái truyện này ko thể đánh mà ko trình bày skill của mình chi tiết hết mức có thể được à. Xong kiểu gì cũng chỉ làm mặt nguy hiểm được 1 2 chap xong là sấp mặt =)).
chả hiểu kubo ăn cái mẹ gì mà gần đây mới có trò này, như hồi đánh với espada thì ngoài chú no.7, n0.8 ra skill hơi ảo 1 tí thì còn lại đa phần dựa vào sức trâu là chính, combat rất chất , dù cũng có màn bối truyện trắng ra để kéo chap nhưng coi vẫn epic ! h thì thi nhau giới thiệu bản thân cả bên ta lẫn bên địch ! quả anh đội trưởng tóc vàng chết là cái chết ngu học nhất mình từng coi :6cool_beat_shot:
 
Chỉnh sửa cuối:
Công nhận cái đoạn Dâu từ trên trời rơi xuống , xong lại phải tìm cách mò lên lần nữa , thực sự giống như game giải đố vậy , chạy đi chạy lại 8-x
 
Hồi Espada Arc là cả tụi Vice capt đánh với lũ đệ của esp cũng ổn, giờ cho Capt bụp với Quincy mà xem chán ko tả đc, mấy chap gần đây ko nhờ con Zombie với Mayuri thì đã ko câu kéo lại đc rồi
 
Công nhận cái đoạn Dâu từ trên trời rơi xuống , xong lại phải tìm cách mò lên lần nữa , thực sự giống như game giải đố vậy , chạy đi chạy lại 8-x

Dâu không xuống gank để Kenpachi feed à, anh Dâu tính cả rồi, vét mấy đứa để đủ vàng lên đập boss ấy mà

cái truyện này ko thể đánh mà ko trình bày skill của mình chi tiết hết mức có thể được à. Xong kiểu gì cũng chỉ làm mặt nguy hiểm được 1 2 chap xong là sấp mặt .

Tiêu điểm tướng
 
mong lần này tác giả show bankai của urahara mèo đen và pa ichigo
 
Cái truyện này cho end sau khi đánh Aizen là đẹp, anh main hoàn thành sứ mệnh trở về cuộc sống bình thường làm true ending quá ngon. Ị đâu ra 1 lũ Subling truyền dạy cái gì đấy cho thằng main rồi đến cái đám quincy này. Nhưng Aizen bị thả rồi mong sớm trở lại chiến trường làm mưa làm gió, chứ mình hết hi vọng vào main rồi.
 
Cái truyện này cho end sau khi đánh Aizen là đẹp, anh main hoàn thành sứ mệnh trở về cuộc sống bình thường làm true ending quá ngon. Ị đâu ra 1 lũ Subling truyền dạy cái gì đấy cho thằng main rồi đến cái đám quincy này. Nhưng Aizen bị thả rồi mong sớm trở lại chiến trường làm mưa làm gió, chứ mình hết hi vọng vào main rồi.

sau arc vào Soul Society thì dẹp mẹ truyện đi là đẹp rồi =))
 
sau arc vào Soul Society thì dẹp mẹ truyện đi là đẹp rồi =))

Dẹp kiểu gì khi cả đống nhân vật như lão đội trưởng đội 13 chưa show skill..thân đc mệnh danh là nhân vật bá đạo mà xuất hiện ko có đánh đấm thì nó làm bộ này bị plot hole to tưỡng nên cái arc quincy này mới cho lão trổ tài rồi đi luôn..cái này là do lão tác giả cho nhiều nhân vật xuất hiện quá đã vậy cảnh chiến đấu của nhân vật nhay cứ mỗi thắng cũng 5~6 chap hoặc hơn..(mây bộ mainstream bộ nào cũng chơi câu chap bằng cảnh đánh nhau..nội các anh vừa đánh vừa giải thích tuyệt chiêu cũng vl lắm rồi..)
 
Thật ra truyện kết thúc lấp lửng nó càng hay. Đâu phải cứ show hết toàn bộ bí mật là hay? Phải để người đọc tự chiêm nghiệm, đoán mò này nọ về những nút thắt chưa mở chứ? Ví dụ Kenryuusai mà không ra tay thì thôi, càng làm lộ cái công lực "sâu không thể lường" của lão (kiểu như Độc cô cầu bại chỉ toàn nghe danh chứ không thấy người), chứ còn ra tay một cái rồi chết nhảm giang hồ được dịp quăng gạch đá =)

Để mở còn cái lợi là sau này chín mùi quay lại mở season 2 hoặc sequel một cách đàng hoàng hơn cái đống này =)
 
rất ghét kiểu kết túc mở:3cool_angry:
nhưng cách kết của bô '' hakaijuu'' còn ghét hơn :1cool_choler:
 
mợ ghét cái kiểu kết mở ,, làm người ta suy nghĩ , mong là nó nghĩ lại cho ra season mới
 
Dẹp kiểu gì khi cả đống nhân vật như lão đội trưởng đội 13 chưa show skill..thân đc mệnh danh là nhân vật bá đạo mà xuất hiện ko có đánh đấm thì nó làm bộ này bị plot hole to tưỡng nên cái arc quincy này mới cho lão trổ tài rồi đi luôn..cái này là do lão tác giả cho nhiều nhân vật xuất hiện quá đã vậy cảnh chiến đấu của nhân vật nhay cứ mỗi thắng cũng 5~6 chap hoặc hơn..(mây bộ mainstream bộ nào cũng chơi câu chap bằng cảnh đánh nhau..nội các anh vừa đánh vừa giải thích tuyệt chiêu cũng vl lắm rồi..)
thằng đội trưởng đội 13 hình như ở phần aizen nó cũng show skill rồi mà, nó song kiếm còn thằng đội 8 thì song đao.
 
nhưng cả 2 thằng đều éo thằng nào show bankai ra cả =))
 
thằng đội trưởng đội 13 hình như ở phần aizen nó cũng show skill rồi mà, nó song kiếm còn thằng đội 8 thì song đao.

bác nhầm rồi 2 thằng đó chỉ mới giải ấn trảm hồn đao chứ vẫn chưa gọi bankai
 
thì bảo nó từng show skill ở arc aizen thôi chứ có nói gì khác đâu mà nhầm. :|
thằng main thì hết thằng cha là tử thần xong lại lôi ra mẹ là quincy...... coi bleach này mình chỉ thích thằng ichigo lúc nó hóa hollow thôi, máu lạnh đánh bá đạo ... giờ thì chả còn hollow nữa rồi.
 
Dẹp kiểu gì khi cả đống nhân vật như lão đội trưởng đội 13 chưa show skill..thân đc mệnh danh là nhân vật bá đạo mà xuất hiện ko có đánh đấm thì nó làm bộ này bị plot hole to tưỡng nên cái arc quincy này mới cho lão trổ tài rồi đi luôn..cái này là do lão tác giả cho nhiều nhân vật xuất hiện quá đã vậy cảnh chiến đấu của nhân vật nhay cứ mỗi thắng cũng 5~6 chap hoặc hơn..(mây bộ mainstream bộ nào cũng chơi câu chap bằng cảnh đánh nhau..nội các anh vừa đánh vừa giải thích tuyệt chiêu cũng vl lắm rồi..)

chủ yếu vì trước khi Aizen lật mặt thì bleach là một bộ shounen chiến đấu coi khá dc, con đường đánh các captain của cháu Ichigo tuy cũng mainstream thôi nhưng coi đã, bankai phong phú, arc này coi anime phê lắm.

sau đến arc Aizen trở đi là cứ "just as planned" rồi bắt đầu cái vòng luẩn quẩn bankai, giấu hàng, chết, rồi lại bankai,giấu hàng, chết. Độ "đã" trong từng cảnh đánh nhau cũng ngắn dần đi, coi càng ngày càng nhàm, cá nhân tôi thì giờ chả nhớ cảnh cụ yamamoto chết ko biết có coi chưa nữa, chỉ biết là giờ chả nhớ cụ chết thế nào.
 
Back
Top