█ AUTUMN 2022 █ BLEACH -Thousand-Year Blood War- ► Bleach Anime Final Arc (10/2022)

anh vừa liệt kê đến skill thứ 3 là anh tsuki hoảng vìa chạy lại liền rồi , các bạn còn sợ gì....
mà anh Bya chưa bị hack à mà còn xem Tsuki là enemy?
Chiêu Hakutei Ken gì đó chắc là chiêu mới của Bya. Mà câu đó đâu phải Bya nói? Thằng Tsuki mà.

Nhưng cũng thắc mắc là sao bị chém trúng mà vẫn hổ báo với nó đc, tưởng phải lại khoác vai bá cổ chứ :))
 
Hakuteiken - White Emperor Sword là chiêu cuối hồi ở SS anh Byakuya dùng nện Ichigo , nhưng đánh xong anh nhận thua , chưa có chiêu gì mới , oài , gì chứ anh này vớ phải Kenpachi thì khóc ra tiếng gì đây , anh Ken thì có chiêu gì cho anh nhớ :))
 
Vớ phải anh Ken thì cứ xác định đi =)) Cứ nhớ trong đầu là mình quen thằng này cũng kha khá, mình chưa phang nhau với nó bao giờ ~> đuổi cùng diệt tận =))

Mà Bleach với Naruto tuần này ảo diệu giống nhau thế 8-} Combo siêu nhân show hàng à 8-} ?
 
Anh Ken có chiêu Kendo hay sao đấy thôi ( cái chiêu chém thằng Espada No 5 đó )
 
Hô hô Byakura xử thằng này cũng vật vã phết nhỉ 8->
 
Nhưng mà không hiểu lắm. Anh Bya nắm 1 đống đao trong tay thì lợi hại chỗ nào mà chọt chết thằng kia đc nhỉ :-??
 
Chiến thuật tự phát , không trong dự toán nên anh kia đột tử :-"

Gớm , mà tưởng đánh nhau dựa vào phản xạ , tốc độ , linh lực thạo đòn là 1 chuyện , tốc độ chậm thì ăn mứt , thế mà sao anh Tsu train trong suy nghĩ mà cũng pro vậy , thế này thì già Yama với bố Aizen cũng thua anh ấy à , cứ xước da với chém lung tung 1 tí là lv anh lại lên như hack thế thì niềm tin đỡ b-( 8-}

Mà nói thật là sao anh dẹo ngu vậy :| Bya thế này thì shunpo xọc luôn 1 quả từ đầu , làm chòe
 
Thì không hiểu chỗ ấy đấy. Như vậy chẳng phải là cứ shunpo cái bụp tới rồi chọc cho 1 đao, sao cứ phải đứng múa đổ cả máu ra thế không biết :-??
 
Ờ , nếu anh xài kiếm tức là kendo , kenjutsu rồi , anh Tsu sẽ đọc vị và xài độc cô cẩu kiếm phản chiêu

Nhưng anh chơi trò giấu dao đâm lén , 1 chiêu 3 thức , trong thức còn biến hóa ra nhiều pháp , không có đường phản

Nói tóm lại vì anh Tsu chỉ ham đọc sách , không hiểu sự đời , nhìn thấy anh Bya giơ nắm đấm lao vào , lại tưởng anh chơi boxing hay vovinam , nhất thời không đoán ra bài vở gì , cứ đứng chôn chân ra đấy , đến khi bị thọc mới "À , ra nó là như thế" , tức là AK 47 thì thấy nhiều nên né tốt , nhưng trẻ con cầm gạch thì anh chưa thấy bao giờ nên vỡ đầu ...

Từ khi nào chú nghĩ là chém trúng anh thế ;;)

Anh đã luyện với chú cả tỷ lần trong wet dream rồi , từ khi nào chú nghĩ anh vẫn trúng ảo ảnh của chú thế :-"
 
Ờ , nếu anh xài kiếm tức là kendo , kenjutsu rồi , anh Tsu sẽ đọc vị và xài độc cô cẩu kiếm phản chiêu

Nhưng anh chơi trò giấu dao đâm lén , 1 chiêu 3 thức , trong thức còn biến hóa ra nhiều pháp , không có đường phản

Nói tóm lại vì anh Tsu chỉ ham đọc sách , không hiểu sự đời , nhìn thấy anh Bya giơ nắm đấm lao vào , lại tưởng anh chơi boxing hay vovinam , nhất thời không đoán ra bài vở gì , cứ đứng chôn chân ra đấy , đến khi bị thọc mới "À , ra nó là như thế" , tức là AK 47 thì thấy nhiều nên né tốt , nhưng trẻ con cầm gạch thì anh chưa thấy bao giờ nên vỡ đầu ...



Anh đã luyện với chú cả tỷ lần trong wet dream rồi , từ khi nào chú nghĩ anh vẫn trúng ảo ảnh của chú thế :-"

Từ khi nào chú nghĩ đó là anh train với chú trong wet dream thế ? :-"
 
Đang nghĩ , thế chú Tsu tự đâm rồi thủ dâm là chú ấy chưa bị đánh , trẻ khỏe như siêu nhân , thế thì cũng thành thật à

Vì train bằng "ký ức" mà kỹ năng chú ấy cũng lên thật mà 8-}
 
kubo-the-troll-o.gif


thấy tấm này trên mạng
 
Yêu cầu các bạn ko lôi logic ra lý sự với Kubo [-( 1 đống abilities như hack mà còn đẻ ra được thì làm nhân vật ngu đi 1 tí cũng có khó gì [-(

Ngay từ đoạn chém thằng nào là thằng đấy tưởng mình là đồng minh đã thấy imba rồi, giờ lại còn vụ chém xuống đất tự khắc thành siêu nhân thông tường hết chiêu thức đối phương nữa 8-|
Tính ra anh Tsu còn điêu hơn bố Aizen nhiều 8->
 
Quả anh Bya sọt lọ anh Tsu thật là vãi , dc thế thì từ đầu lao tới chém quách nó đi cho xong , lại còn múa may vớ vẩn .
Trong các cặp mới có mỗi Rukia là thua , còn lại vẫn imba quá . Nghi anh Ichi thua nốt lắm , mới mấy chap trước khóc lóc đến tội h lại ngông nghênh lao vào mà ko suy nghĩ , ko ưa dc =.=
 
Bác Zanpachi mà đánh với a này thì chắc cũng 1 khung tranh =)).
 
Giờ xem chỉ mong cho xong đoạn đánh đấm vớ vẩn này để xem SS nó thay đổi thế nào sau 17 tháng thôi .
Mịa , có cảm giác như Bleach bây giờ giống như Naruto lúc vừa bước qua Shippuden ấy =)) .
 
Nhân vật chính của chúng ta đang bị thông não =))
 
Không biết chap sau anh kia lại mửa ra cái bí mật động trời gì đây. Hy vọng hoành tráng như quả anh Aizen tiết lộ mình là Kubo thần thánh =))
 
Thực ra anh í chính là tổng biên tập đóa :>
 
Back
Top