█ Avatar Saga █ Fire and Ash (19/12/2025)

https://www.facebook.com/mythologiest/photos/a.5759252924109882/5759362840765557/
Các Tộc Người Navi

Trong phần 2 của siêu phẩm Avatar đến từ đạo diễn lừng danh James Cameron, tộc Metkayina sống ở vùng biển mà gia đình nhà Sully chuyển đến định cư được chú ý không kém người Omatikaya trước đó, khán giả ngày càng tò mò hơn về các chủng tộc người Navi đang sinh sống trên hành tinh Pandora. Bài viết này được tham khảo không chỉ từ phim mà còn từ truyện, truyện tranh, game,... và các ấn phẩm khác có mô tả thế giới Pandora. Hãy cùng tìm hiểu về họ_những người Navi nhé.

1. Omaticaya
Họ là tộc Người Rừng được biết đến nhiều nhất ở Pandora, sinh sống trong rừng sâu xung quanh Cây Linh Hồn và có sự kết nối mạnh mẽ với các sinh vật nơi đây. Đặc tính da màu xanh dương, cơ thể thanh mảnh, đôi tay dài giúp người Omatikaya sinh sống dễ dàng ở rừng sâu bằng việc leo trèo, chuyền cành và đã có đến 3 đời Toruk Makto mà Jake Sully là người đang đương nhiệm. Người Omatikaya là những thợ dệt vải tài ba nhờ sự tỉ mỉ, khéo léo. Một cặp đôi sẽ thống lĩnh bộ tộc, họ được gọi là Olo'eyktan và Tsahik. Như những tộc Navi khác, họ cũng săn bắn để tìm thức ăn và Banshee là thú cưỡi quen thuộc, khi một người Omatikaya tạo mối liên kết với một con Banshee có nghĩa rằng họ sẽ đồng hành cùng nhau cho đến khi một trong hai qua đời. Họ cũng là tộc người đầu tiên tiếp xúc với Người Trời và các Avatar.

2. Metkayina
Bộ tộc Người Biển này được lấy cảm hứng từ Majau_bộ tộc sống trên các đảo nhỏ ở khu vực Đông Nam Á. Metkayina có cấu tạo cơ thể các hẳn các tộc người khác khi tay chân bè ngang theo dạng vây cá, đuôi cũng tương tự mái chèo dể dễ dàng di chuyển trong nước. Đôi mắt to giúp họ nhìn xuyên màn nước, da màu xanh ngọc cùng các sọc vằn khắp cơ thể. Ilu là loài thú cưỡi thường ngày của họ, Skimwing là chiến thú dùng trong các trận đánh và Tulkun là những người bạn tâm linh. Họ sống trong Marui_những cái kén được kết vào rễ cây của rừng ngập mặn. Metkayina là bộ tộc duy nhất sở hữu nhiều hình xăm trên cơ thể, mỗi vị trí của hình xăm cũng có những ý nghĩa khác nhau.

3. Ni'awve
Ni'awve cũng là một tộc Người Rừng sinh sống tại Thung Lũng Cội Nguồn, họ được xem là một trong những tộc người Navi đầu tiên xuất hiện tại Pandora cũng như là tổ tiên của các tộc Người Rừng khác.

4. Tawkami
Họ là một tộc Người Rừng khá hướng nội, trú ẩn bên dưới những cánh rừng rậm rạp, ngày ngày nghiên cứu kiến thức. Chính vì vậy mà họ còn được gọi là Sky Seers (các nhà tiên tri của bầu trời). Đây là tộc Navi thông thái nhất vì họ luôn tìm cách lưu trữ nguồn kiến thức từ khắp nơi.

5. Tipani
Đây là tộc người có đời sống tâm linh mạnh mẽ, khả năng chiến đấu đáng gờm. Sức mạnh cơ bắp không phải là ưu điểm của người Tipani mà là sự mưu trí, tinh khôn và cũng có thể gọi là ranh mãnh. Họ cũng rất tài giỏi trong việc chế tạo và sử dụng các công cụ trong chiến tranh như áo giáp, mặt nạ, vũ khí.

6. Olangi
Không có đời sống ổn định như các tộc Navi khác, Olangi là tộc người du mục. Họ di chuyển theo các loài động vật di trú và nhờ vào chúng để kiếm thức ăn. Thú cưỡi thường thấy của họ là Direhorse vì tốc độ và sự bền bỉ của chúng trong các chuyến di cư.

7. Tayrangi
Ở cuối Avatar 1, Jake từng kêu gọi bộ tộc này giúp đỡ. Tộc người này sống ở các vách đá cheo leo bên bờ biển và có Banshee làm thú cưỡi, đây là điểm tương đồng với người Omatikaya. Có thể nói đây là bộ tộc có đời sống lai giữa Người Rừng và Người Biển.

8. Anurai
Đây là bộ tộc quy tụ những thợ thủ công mỹ nghệ hàng đầu với khiếu thẩm mỹ đỉnh cao và bàn tay khéo léo. Họ tôn thờ loài Thanator_giống thú săn mồi hung tợn, loài này được Anurai xem là tổ tiên của mình. Do khả năng chiến đấu không cao, rất nhiều người Anurai đã bị giết trong các trận chiến với phe Người Trời.

9. Li'ona
Họ sinh sống ở vùng hoang mạc khô hạn, tiếc thay, đây lại là nơi Người Trời chọn làm nơi xây dựng các nhà máy khiến môi trường sống của họ bị ảnh hưởng nặng nề. Có lẽ vì vậy mà họ chỉ tập trung lo cho cuộc sống của mình, không tham gia trong bất kỳ trận chiến nào.

10. Hulanta
Tộc người này sinh sống trong những vùng trũng, đầm lầy, họ xem nước là yếu tố thiêng liêng để tôn thờ. Người Hulanta chăm chỉ, khéo léo, tạo ra các sản phẩm đồ gốm và vải vóc có tính thẩm mỹ cao. Trong một trận thả bom của Người Trời, người Hulanta đã thương vong vô số khiến dân số của họ chỉ còn lại rất ít.

11. Huyuticaya
Người Huyuticaya sở hữu khung xương to lớn, chiếc đuôi dài, sức mạnh và sự dẻo dai hơn hẳn các tộc Navi khác. Họ tôn thờ loài Viperwolf, điêu khắc tô vẽ hình ảnh loài sói này ở khắp nơi. Văn hóa quét sơn trắng lên nhiều nơi trên cơ thể của họ nhằm khẳng định sự kiên cường đối diện cái chết.

12. Kekunan
Họ là tộc người cưỡi Banshee điêu luyện nhất ở Pandora, họ luôn tỏ ra thân thiện và thể hiện lòng biết ơn đến những sinh vật xung quanh mình.

13. Mangkwan
Đây là bộ tộc không thuần huyết cũng như không có đời sống văn hóa rõ ràng bởi họ là những kẻ bị trục xuất khỏi bộ tộc của mình và gia nhập vào đây.

14. Rey'tanu
Họ sinh sống ở vùng cao nguyên, tập trung vào trồng trọt và chăn nuôi thay vì săn bắn. Đặc trưng người Rey'tanu có da màu nâu rám nắng, cơ thể dẻo dai.

15. Tomac'ta
Đây cũng là tộc người gắn liền với loài Banshee, sống ở những khu rừng sâu với đời sống vô cùng bí ẩn.

16. Ash
Chưa có nhiều thông tin về tộc người này, những gì chúng ta biết là họ có đời sống gắn liền với dung nham và lửa, không thân thiện như các tộc Navi khác mà tính cách lại khá nham hiểm, tàn độc. Tộc Ash được James hứa hẹn sẽ xuất hiện trong Avatar 3.
79FA0A28-9AD1-4678-BA3D-3E8750733543.jpeg
 
Kể cũng vô lí, Pandora là hành tinh nhỏ hơn Trái đất, các cộng đồng sống ko quá xa nhau mà tiến hoá kiểu gì trông khác hẳn. Ở Trái đất có nước giáp biển dân đột biến gen lặn biển rất giỏi, có nước trên núi dân đột biến gen để thở được không khí loãng, có nước khí hậu lạnh thì dân cũng đột biến gen để chịu được lạnh. Mấy nước ấy cách nhau cả chục nghìn cây số, nhưng dân ở đâu cũng đều là người 2 tay 2 chân như nhau, đột biến gì cũng chỉ là ở trong cơ thể, chứ ko phải vì lặn giỏi mà mọc đuôi được :)) ở cách nhau chưa đến nghìn cây số mà tộc đi ngựa với tộc bơi cá nhìn khác hẳn nhau cmnl.
Tộc Metkayina có khác tộc Omaticaya mấy đâu. Form người lẫn đuôi các thứ y hệt mà. Chỉ là tộc nước thì tay có phần bắp phình ra + đuôi cũng bẹt to hơn để quạt dưới nước đi nhanh hơn + mắt có lớp màng để bảo vệ khi ở dưới nước. Cái này có lẽ bác JC muốn để thấy rõ sự khác biệt khi các tộc sống ở từng vùng riêng qua nhiều đời...
 
Kể cũng vô lí, Pandora là hành tinh nhỏ hơn Trái đất, các cộng đồng sống ko quá xa nhau mà tiến hoá kiểu gì trông khác hẳn. Ở Trái đất có nước giáp biển dân đột biến gen lặn biển rất giỏi, có nước trên núi dân đột biến gen để thở được không khí loãng, có nước khí hậu lạnh thì dân cũng đột biến gen để chịu được lạnh. Mấy nước ấy cách nhau cả chục nghìn cây số, nhưng dân ở đâu cũng đều là người 2 tay 2 chân như nhau, đột biến gì cũng chỉ là ở trong cơ thể, chứ ko phải vì lặn giỏi mà mọc đuôi được :)) ở cách nhau chưa đến nghìn cây số mà tộc đi ngựa với tộc bơi cá nhìn khác hẳn nhau cmnl.
Người Tây với người ta trông bề ngoài khác hẳn nhau mà bảo không khác mấy
 
Người Tây với người ta trông bề ngoài khác hẳn nhau mà bảo không khác mấy
Thực ra người cùng ở trái đất với nhau lại dễ phân biệt. Còn kiểu người ngoài hành tinh lần đầu nhìn người trái đất lại khó có thể nhận thấy sự khác biệt đó. Ngay như tộc Metkayina với tộc Omaticaya nếu mà ko có mấy cái đặc điểm ngoại hình nói trên thì cũng dễ gây cảm giác y hệt ko có khác biệt mà.
 
Người Tây Tạng và người Indonesia khác gì nhau về cấu tạo cơ thể, người Indo lặn biển nhưng cũng đâu tiến hoá đến mức có màng ở mắt đâu :))
Có lúc cũng nghĩ sẽ hợp lí hơn là tộc nước có kinh nghiệm đi biển nên đóng tàu gỗ rất giỏi, lại ko bị say sóng. Nhà Jake đến ko quen ở trên tàu nên say sóng sml. Nhưng một lúc lại nhận ra tộc rừng của Jake biết bay rồng, lượn lách ầm ầm còn ko chóng mặt, mấy cái sóng biển tuổi gì ảnh hưởng được bằng bay trên trời.
 
JC tạo ra tộc biển khác biệt cũng để khán giả dễ phân biệt chứ tộc nào cũng da xanh, mặt giống tộc Rừng thì đâu sự đa dạng.
 
Người Tây Tạng và người Indonesia khác gì nhau về cấu tạo cơ thể, người Indo lặn biển nhưng cũng đâu tiến hoá đến mức có màng ở mắt đâu :))
Ông cứ tưởng tượng là homo sapiens vs neanderthals đi là xong, thế giới giả tưởng thắc mắc làm gì cho mệt
 
Bàn luận tí cho vui chứ thế giới giả tưởng thì là tất nhiên rồi :))
Liên tưởng kiểu tộc rừng đang ở Hà Nội, đi vào tộc biển ở Quảng Nam, phần sau đi lên tộc núi ở Tây Nguyên. Nhìn theo góc nhìn đi bộ thì có vẻ xa xôi nhưng hoá ra còn chưa ra khỏi nước VN nữa. Ko biết là cách nửa vòng trái đất, bán cầu bên kia của Pandora thì Navi sẽ có hình dạng như nào, chắc 4 mắt 6 tay luôn quá.
 
Bàn luận tí cho vui chứ thế giới giả tưởng thì là tất nhiên rồi :))
Liên tưởng kiểu tộc rừng đang ở Hà Nội, đi vào tộc biển ở Quảng Nam, phần sau đi lên tộc núi ở Tây Nguyên. Nhìn theo góc nhìn đi bộ thì có vẻ xa xôi nhưng hoá ra còn chưa ra khỏi nước VN nữa. Ko biết là cách nửa vòng trái đất, bán cầu bên kia của Pandora thì Navi sẽ có hình dạng như nào, chắc 4 mắt 6 tay luôn quá.

nhưng ụ ẹ phi thuyền hooman chỉ đáp xuống mỗi chổ thằng Jake cũng nhưng người ngoài hành tinh chỉ đáp xuống Mỹ =))
 
Khác nhau đến đâu là do khác biệt môi trường xung quanh chứ đâu phải do khoảng cách, cứ cho là do đặc điểm khác biệt môi trường giữa từng vùng ở Pandora lớn hơn ở trái đất nhiều đi :))
 
nhưng ụ ẹ phi thuyền hooman chỉ đáp xuống mỗi chổ thằng Jake cũng nhưng người ngoài hành tinh chỉ đáp xuống Mỹ =))
Vụ này thì giải thích được, ko phải ngẫu nhiên. Con người biết hết toạ độ của căn cứ cũ, cây thần Navi với nơi ở của tộc Jake sẵn rồi. Kể có ko biết rõ chính xác ở đâu thì cũng chỉ ở loanh quanh khu vực đó vài km là cùng. Cứ đáp đại xuống chỗ đó rồi tìm diệt là ra thôi.
 
nhưng ụ ẹ phi thuyền hooman chỉ đáp xuống mỗi chổ thằng Jake cũng nhưng người ngoài hành tinh chỉ đáp xuống Mỹ =))
vì cũng chỉ có mỗi 1 công ty khai thác nên base ở 1 nơi là đúng rồi . Nếu người cũng chia nhiều phe thì họa may mới có nhiều bãi căn cứ
 
Trái đất chắc cũng thành United Government hết rồi để cùng nhau giải quyết vấn đề.
 
Đáp xuống chỗ cũ chứ, bao nhiêu dữ liệu thu thập từ lần đóng quân trước, kể cả tàn dư căn cứ cũ còn ở đó, ko giành lại chứ đóng chỗ mới làm gì.
 
Đáp xuống chỗ cũ nhưng căn cứ xây dựng sau khi đáp xuống thì có vẻ là chuyển ra gần biển. Chắc là để tiện kết hợp cả nước với đất liền.
 
mở rộng ra khai thác thêm cá voi đó
 
Cái base cũ thì gần mỏ, tiện khai thác khoáng sản. Còn chỗ mới là xây thành phố để human định cư trong tương lai luôn nên dời ra gần biển hợp lý hơn.

Avatar 2 dc gia hạn chiếu xuyên Tết ở TQ luôn. !cheer

upload_2023-1-11_11-56-39.png
 
James đi đêm với Tập hay sao mà được ưu ái thế nhỉ
 
bữa coi 3D thường ở cgv vincom với con bạn mà thấy nó tối mù chán lắm , có khi xem 2D còn đẹp sáng sủa hơn
 
Back
Top