Avengers : Infinity War

theo bạn War Infinity trailer sẽ có thời lượng thế nào ?

  • 50 giây vừa đủ chạy logo kèm flashback

    Votes: 21 21.4%
  • 2 phút như thường lệ

    Votes: 38 38.8%
  • 4 phút gấp đôi canxi

    Votes: 18 18.4%
  • ra hẳn 2 trailer giới thiệu team hero / villain

    Votes: 21 21.4%

  • Total voters
    98
Giờ chỉ cần quăng cái ảnh đang hậu kỳ xóa râu Thanos thì mother of mảketing luôn.
 
Nếu thế cảnh Thanos đang đánh nhau với team Cable + Deadpool thì hơn chứ :D.
 
Về cơ bản trailer 1 đã max hype rồi mà lần này BP lại vô tình đớp được cú hích lớn khủng khiếp cộng hưởng với 1 đống sự kiện của gà nhà thằng đít-nây.
- BP ở Chị na lại tới tận 8/3 mới chiếu
- 2 trailer Mary Weeding với Creepy Teddy ra trong tuần này.
- Phim Nét gấp đen quyền cũng opening trong tuần này luôn.
Nói chung tuần này lịch kín mít nên chắc nó méo tung trong tuần rồi :((
Screen Shot 2018-03-09 at 8.17.00 PM.png
 
Đó giờ ngoài nhện nhọ ra thì marvel có nhạo dc phát nào ko nhỉ
11. Bucky: "Your Mother's Name Is Sarah. You Used To Fill The Inside Of Your Shoes With Newspaper."
When trying to convince Steve that he's back to his normal self, Bucky brings up some personal notes, including the fact that Steve's mom name is Sarah.

12. Falcon: "Are We Just Supposed To Take That And Be OK With It?"
Unsurprisingly, Falcon is not so easily convinced that Bucky is a normal guy again just because he mentioned Steve's mom's name. Perhaps it's a nod to that much-discussed Batman v Superman scene?

Vietsub ngoài rạp
Buck: Mẹ cậu tên Sarah...
Falcon: (mặt ngu)Vậy giờ tụi mình là bạn hả?
Cả rạp im re mỗi mình cười, thấy hơi ngượng:2cool_sad:
 
đm plot thế này oscar mất rồi
https://www.facebook.com/MaVofanpag...8989088307446/780251975514490/?type=3&theater
Hàng tỉ hàng triệu năm về trước, những Celestial hùng mạnh đi khắp vũ trụ gieo mầm sự sống.Họ đi từng hệ ngân hà, từng hệ mặt trời, từng cõi giới để làm điều đó. Khi sự sống trên hành tinh bắt đầu phát triển, Celestial đánh giá và quyết định tiêu diệt những mối hoạ hay hành tinh yếu kém bằng quyền năng tối thượng của mình. Năm ngàn năm, mười ngàn năm hay hàng chục ngàn năm về trước, sự sống trên Trái Đất, Asgard, Titan... đạt cực đỉnh. Một phán xét được đưa ra bởi Celestial. 2 hành tinh trong hệ Mặt trời - Titan và Trái Đất - hành tinh nào yếu kém hơn sẽ bị hủy diệt. Lãnh đạo của nền văn minh Titan - cha của Thanos - đã đề nghị Trái đất cùng sử dụng vũ khí tối thượng của họ, những viên đá vô cực cùng nhau để chống lại phán xét điên rồ này. Đại diện Trái Đất lúc đó - thần Agamotto nắm giữ Time Gem cũng đồng thời là phù thủy tối thượng từ chối chống lại định mệnh vũ trụ. Các vị thần Asgard cũng chỉ đứng nhìn và chấp nhận định mệnh này. Agamotto cùng học trò là Ancient One và thế hệ thần đã sử dụng Time Gem và Space Gem đối đầu với cha của Thanos lẫn các Eternal trong đó có cả Thanos. Với quyền năng của 2 viên đá vô cực vượt trội, Celestial đã đứng về phía Trái Đất và hủy diệt Titan mãi mãi. Thanos là hoàng tử lưu vong từ đó, mang mối thù "Trái Đất từ chối" và "Celestial phán xét" nuôi dưỡng bản thân, chờ ngày phục thù. Về phía Trái Đất, Agamotto mang cất giữ các viên ngọc vô cực, thế hệ thần thánh cũng chết vì già để một thế hệ mới vượt lên.
Loài người phát triển trở lại cho đến thời hiện đại ngày nay. Họ tìm ra Tesseract trở lại, dần tiến đến cực đỉnh mới. Nhận thấy mối hoạ, Thanos dùng Mind Gem, đưa quân đoàn cho hoàng tử Asgard Loki mong tiêu diệt Trái Đất trả thù, vừa chứng kiến cảnh lũ thần Asgard tiêu diệt đồng minh Trái Đất ngày ấy. Nào ngờ, kế hoạch đổ bể, Avengers ra đời, Trái Đất ngày càng mạnh hơn. Thanos liên minh với Ronan truy tìm đá vô cực mới tên Space Gem, mong tạo thế và lực trả thù. Năm 2015, Tony Stark đánh thức tâm trí cha của Thanos bên trong Mind Gem, tạo ra Ultron vẫn mang thù xưa quyết đánh bại Trái Đất nhưng không thành.
Và qua mớ suy diễn trên, mấy bạn sẽ bắt bẻ mình sao Thanos đến giờ mới đánh Trái Đất ư. Lý do là đây.
Ước vọng từ người cha già năm ấy vẫn cháy trong Thanos. Tại sao không được quyết định tự do của nền văn minh của chính mình mà lại cúi đầu trước bọn Celestial. Thanos biết điều cha mình nói là đúng, và người Trái Đất đã phụ lòng người vĩ đại ấy mà chấp nhận số phận. Và khi Dr Strange xuất hiện với Time Gem trở lại, nền văn minh ấy đã đạt cực điểm như ngày ấy và định mệnh rồi sẽ tới, Celestial rồi sẽ tới gieo gặt lại 1 lần nữa. Ragnarok, nó đã đến với người Asgard rồi. Vòng xoáy Ragnarok định mệnh mà Celestial nắm giữ đã trở lại. Thanos biết ngày mình trở lại đã đến rồi. Đón đầu tàu của người Asgard, chiếm Space Stone, hủy hiệt Xandar lấy Power, đến chỗ Collector lấy Reality. Thanos sẽ đến Trái Đất vào ngày phán xét của Celestial, thay mặt nền văn minh Titan đối đầu với Trái Đất lần nữa, để biết ai mới là giống loài thượng đẳng đáng được sống thay vì chết năm ấy. Thanos sẽ đánh bại Trái Đất để trả thù năm ấy, nhưng không hủy diệt hành tinh ấy. Hắn sẽ quay lại đối diện với lũ Celestial nắm giữ Soul Gem. Hắn nắm 5 viên đá vô cực trong tay và sẽ tiêu diệt lũ thần phán quyết ấy. Thế giới này không còn như xưa, không còn phán xét với nền văn minh mà để họ tự quyết định sự sống của riêng mình. Kẻ cứu thế vũ trụ là ta Titan điên Thanos
 
11. Bucky: "Your Mother's Name Is Sarah. You Used To Fill The Inside Of Your Shoes With Newspaper."
When trying to convince Steve that he's back to his normal self, Bucky brings up some personal notes, including the fact that Steve's mom name is Sarah.

12. Falcon: "Are We Just Supposed To Take That And Be OK With It?"
Unsurprisingly, Falcon is not so easily convinced that Bucky is a normal guy again just because he mentioned Steve's mom's name. Perhaps it's a nod to that much-discussed Batman v Superman scene?

Vietsub ngoài rạp
Buck: Mẹ cậu tên Sarah...
Falcon: (mặt ngu)Vậy giờ tụi mình là bạn hả?
Cả rạp im re mỗi mình cười, thấy hơi ngượng:2cool_sad:
Đúng rồi đó, hồi coi ngoài rạp ta cũng cười phá lên ha ha luôn, xong ai cũng nhìn......
 
Khúc cuối boss vs boss cỡ 15' là xuât rồi, tiếc trận Hela vs Sakura ngắn quá
 
Anh Tha Nốt cầm gem phát biểu: Hành tinh nào cũng có quyền sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc...:2onion16:
 
Tất cả mọi hành tinh là bình đẳng.... :2onion16: búng cái tách mọi hành tih đều thành hình ngôi sao 5 cánh màu vàng, vũ trụ đổi màu đỏ:2onion16:...
 
Tự nhiên từ phản diện cấp vũ trụ quay 180 độ thành chính diện thanh cao, đạo đức ngời ngời vậy mấy pa =))
 
Tự nhiên từ phản diện cấp vũ trụ quay 180 độ thành chính diện thanh cao, đạo đức ngời ngời vậy mấy pa =))
Phản diện / chính diện là do bên thắng cuộc định nghĩa :)
Nó lấy gem về reset universe là Thốt Nốt thành vương
 
Tự nhiên từ phản diện cấp vũ trụ quay 180 độ thành chính diện thanh cao, đạo đức ngời ngời vậy mấy pa =))
Thanh cao đâu, thanos muốn dc quyền tự quyết, và để làm được điều đó thì phải bất chấp, phá hủy vài hành tinh để chống lại god, một lần và mãi mãi để cứu toàn bộ vũ trụ. Deep vc. Nếu mà đúng như trên thì best vãi l, còn gì đã hơn 5gem vs soul+all celestial @_@
 
Tự nhiên từ phản diện cấp vũ trụ quay 180 độ thành chính diện thanh cao, đạo đức ngời ngời vậy mấy pa =))

Ai cũng là anh hùng trong câu chuyện của mình hết, dưới góc nhìn của Khoai Tím thì bọn ruồi muỗi kia mới là cản đường anh nhé =)) =))
 
Back
Top