Có đoạn thỏ cười khi ở cùng với đám guardians, mà đó là ngay sau khi chứng kiến cảnh người dân của mình bị thanos thảm sát -> Trash phim
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Wtf trang xem dc tương lai ??Cái tv spot mới ghê vãi.
Trang bảo Sắt hắn nhìn vào tương lai và các khả năng rồi. Sắt hỏi có cái nào chúng ta thắng ko, Trang im lặng
??. Dùng tham gem àWtf trang xem dc tương lai ????. Dùng tham gem à
Cái "khả năng" đó ta không biết nó thể hiện như nào nữa, hay là luyện tới tầng cao rồi tự nhiên cóGiống Ancient One thôi mà
Xem được các "khả năng" có thể xảy ra trong tương lai
Đây là điểm tôi thích nhất ở MCU: những nhân vật của họ không phải là thứ siêu nhiên không bao giờ phạm lỗi lầm, mà chỉ là những con người bình thường biết yêu ghét giận hờn tủi nhục. Điều đó làm cho khán giả đồng cảm được với họ, cùng buồn vui với nhân vật yêu thích của mình. Và đó là cách MCU nằm sâu trong trái tim những con người trưởng thành, những người đã nếm được ngọt bùi của cuộc đời và nhìn thấy một phần của mình trên màn ảnh rộng.![]()
![]()
Chuẩn này. Power of the films ko đến từ kình lực nhé
Đây là điểm tôi thích nhất ở MCU: những nhân vật của họ không phải là thứ siêu nhiên không bao giờ phạm lỗi lầm, mà chỉ là những con người bình thường biết yêu ghét giận hờn tủi nhục. Điều đó làm cho khán giả đồng cảm được với họ, cùng buồn vui với nhân vật yêu thích của mình. Và đó là cách MCU nằm sâu trong trái tim những con người trưởng thành, những người đã nếm được ngọt bùi của cuộc đời và nhìn thấy một phần của mình trên màn ảnh rộng.
Tony Stark, nhân vật chỉ tin vào bản thân mình ở Iron Man 1, Iron Man 2 và Avengers; trở thành người biết đặt niềm tin vào người khác trong các bộ phim sau.
Ba bô phim đầu kể về quá trình Stark đi tìm vị trí của mình trên thế giới. Sau sự kiện ở Afghanistan thì Stark trở thành người có “sức mạnh lớn lao đi kèm với trách nhiệm nặng nề”. Cuối Iron Man 1, Iron Man 2 và Avengers thì Stark đều hy sinh bản thân mình vì điều anh cho là tốt mà khôngcần ai tiếp sức, anh không tin một ai khác có thể làm được điều cho anh. Vị tỉ phú, dân chơi, nhà từ thiện này vẫn nghĩ thế giới chỉ xoay chung quanh mình mà thôi; giống hệt như lúc chúng ta vừa vào đời với bao ước mơ và hoài bão cùng suy nghĩ rằng bản thân mình là quan trọng nhất.
Iron Man 3, Ultron và Civil War chính là lúc cuộc đời quay lại đập vào mặt cho cậu sinh viên mới ra trường một vố thật đau: “Tao là siêu anh hùng nè, đến đánh tao đi” – Tan nhà nát cửa, người yêu gặp nguy hiểm tính mạng. “Tao tạo đc AI giữ gìn hòa bình thế giới” – booom you are looking for Ultron? “Làm một mình không ổn, hay ta là nhờ chính quyền đứng ra bảo trợ?” – Bùm, Avengers tan rã, bạn thân nhất thì bị liệt. Đến lúc này có lẽ Stark đã nhận ra mình cũng chỉ như bao người khác thôi, hoàn toàn không đáng kể trong thế giới này. Nếu như franchise này do Zack Snyder làm thì chúng ta đã có cảnh Tony Stark bị treo trong tư thế thánh giá rồi bị cầm giáo đâm vào ngực sau đó Iron Man bước ra rồi.
Rồi tới Homecoming, khi xem trailer lần đầu của phim tôi đã nghĩ chắc họ nhét Iron Man vô để câu khách thôi. Nhưng tôi đã sai, câu chuyện của Tony Stark lại được tiếp diễn với một thay đổi vô cùng thú vị. Bây giờ vị tỉ phú này đã phải nhận thêm vai trò người hướng dẫn rồi. Peter Parker này là phiên bản Tony Stark cách đó chục năm – cậu bé có sức mạnh, cậu bé muốn làm điều tốt. Và điều Tony nhắc nhở Peter xuyên suốt trong phim là gì? “Mày làm việc phải nhìn tới hậu quả, ngó trước ngó sau, đừng để cố gắng của mày thành tai họa của thế giới”. Rõ ràng là Tony đang cố gắng giúp Peter thoát khỏi những cái giá quá đắt và đau lòng mà anh đã phải chịu đựng vì sự bồng bột của mình. Chuyện phim như thê nào thì các bạn đều đã biết… Thật sự có thể nói câu chuyện về Tony đã hoàn thành được 90% ở Homecoming rồi, chúng ta giờ chỉ phải đợi xem 10% sau cùng thôi.
Muốn viết về cap mà hơi ghét nên thôi.

Đây là điểm tôi thích nhất ở MCU: những nhân vật của họ không phải là thứ siêu nhiên không bao giờ phạm lỗi lầm, mà chỉ là những con người bình thường biết yêu ghét giận hờn tủi nhục. Điều đó làm cho khán giả đồng cảm được với họ, cùng buồn vui với nhân vật yêu thích của mình. Và đó là cách MCU nằm sâu trong trái tim những con người trưởng thành, những người đã nếm được ngọt bùi của cuộc đời và nhìn thấy một phần của mình trên màn ảnh rộng.
Tony Stark, nhân vật chỉ tin vào bản thân mình ở Iron Man 1, Iron Man 2 và Avengers; trở thành người biết đặt niềm tin vào người khác trong các bộ phim sau.
Ba bô phim đầu kể về quá trình Stark đi tìm vị trí của mình trên thế giới. Sau sự kiện ở Afghanistan thì Stark trở thành người có “sức mạnh lớn lao đi kèm với trách nhiệm nặng nề”. Cuối Iron Man 1, Iron Man 2 và Avengers thì Stark đều hy sinh bản thân mình vì điều anh cho là tốt mà khôngcần ai tiếp sức, anh không tin một ai khác có thể làm được điều cho anh. Vị tỉ phú, dân chơi, nhà từ thiện này vẫn nghĩ thế giới chỉ xoay chung quanh mình mà thôi; giống hệt như lúc chúng ta vừa vào đời với bao ước mơ và hoài bão cùng suy nghĩ rằng bản thân mình là quan trọng nhất.
Iron Man 3, Ultron và Civil War chính là lúc cuộc đời quay lại đập vào mặt cho cậu sinh viên mới ra trường một vố thật đau: “Tao là siêu anh hùng nè, đến đánh tao đi” – Tan nhà nát cửa, người yêu gặp nguy hiểm tính mạng. “Tao tạo đc AI giữ gìn hòa bình thế giới” – booom you are looking for Ultron? “Làm một mình không ổn, hay ta là nhờ chính quyền đứng ra bảo trợ?” – Bùm, Avengers tan rã, bạn thân nhất thì bị liệt. Đến lúc này có lẽ Stark đã nhận ra mình cũng chỉ như bao người khác thôi, hoàn toàn không đáng kể trong thế giới này. Nếu như franchise này do Zack Snyder làm thì chúng ta đã có cảnh Tony Stark bị treo trong tư thế thánh giá rồi bị cầm giáo đâm vào ngực sau đó Iron Man bước ra rồi.
Rồi tới Homecoming, khi xem trailer lần đầu của phim tôi đã nghĩ chắc họ nhét Iron Man vô để câu khách thôi. Nhưng tôi đã sai, câu chuyện của Tony Stark lại được tiếp diễn với một thay đổi vô cùng thú vị. Bây giờ vị tỉ phú này đã phải nhận thêm vai trò người hướng dẫn rồi. Peter Parker này là phiên bản Tony Stark cách đó chục năm – cậu bé có sức mạnh, cậu bé muốn làm điều tốt. Và điều Tony nhắc nhở Peter xuyên suốt trong phim là gì? “Mày làm việc phải nhìn tới hậu quả, ngó trước ngó sau, đừng để cố gắng của mày thành tai họa của thế giới”. Rõ ràng là Tony đang cố gắng giúp Peter thoát khỏi những cái giá quá đắt và đau lòng mà anh đã phải chịu đựng vì sự bồng bột của mình. Chuyện phim như thê nào thì các bạn đều đã biết… Thật sự có thể nói câu chuyện về Tony đã hoàn thành được 90% ở Homecoming rồi, chúng ta giờ chỉ phải đợi xem 10% sau cùng thôi.
Muốn viết về cap mà hơi ghét nên thôi.
Đây là điểm tôi thích nhất ở MCU: những nhân vật của họ không phải là thứ siêu nhiên không bao giờ phạm lỗi lầm, mà chỉ là những con người bình thường biết yêu ghét giận hờn tủi nhục. Điều đó làm cho khán giả đồng cảm được với họ, cùng buồn vui với nhân vật yêu thích của mình. Và đó là cách MCU nằm sâu trong trái tim những con người trưởng thành, những người đã nếm được ngọt bùi của cuộc đời và nhìn thấy một phần của mình trên màn ảnh rộng.
Tony Stark, nhân vật chỉ tin vào bản thân mình ở Iron Man 1, Iron Man 2 và Avengers; trở thành người biết đặt niềm tin vào người khác trong các bộ phim sau.
Ba bô phim đầu kể về quá trình Stark đi tìm vị trí của mình trên thế giới. Sau sự kiện ở Afghanistan thì Stark trở thành người có “sức mạnh lớn lao đi kèm với trách nhiệm nặng nề”. Cuối Iron Man 1, Iron Man 2 và Avengers thì Stark đều hy sinh bản thân mình vì điều anh cho là tốt mà khôngcần ai tiếp sức, anh không tin một ai khác có thể làm được điều cho anh. Vị tỉ phú, dân chơi, nhà từ thiện này vẫn nghĩ thế giới chỉ xoay chung quanh mình mà thôi; giống hệt như lúc chúng ta vừa vào đời với bao ước mơ và hoài bão cùng suy nghĩ rằng bản thân mình là quan trọng nhất.
Iron Man 3, Ultron và Civil War chính là lúc cuộc đời quay lại đập vào mặt cho cậu sinh viên mới ra trường một vố thật đau: “Tao là siêu anh hùng nè, đến đánh tao đi” – Tan nhà nát cửa, người yêu gặp nguy hiểm tính mạng. “Tao tạo đc AI giữ gìn hòa bình thế giới” – booom you are looking for Ultron? “Làm một mình không ổn, hay ta là nhờ chính quyền đứng ra bảo trợ?” – Bùm, Avengers tan rã, bạn thân nhất thì bị liệt. Đến lúc này có lẽ Stark đã nhận ra mình cũng chỉ như bao người khác thôi, hoàn toàn không đáng kể trong thế giới này. Nếu như franchise này do Zack Snyder làm thì chúng ta đã có cảnh Tony Stark bị treo trong tư thế thánh giá rồi bị cầm giáo đâm vào ngực sau đó Iron Man bước ra rồi.
Rồi tới Homecoming, khi xem trailer lần đầu của phim tôi đã nghĩ chắc họ nhét Iron Man vô để câu khách thôi. Nhưng tôi đã sai, câu chuyện của Tony Stark lại được tiếp diễn với một thay đổi vô cùng thú vị. Bây giờ vị tỉ phú này đã phải nhận thêm vai trò người hướng dẫn rồi. Peter Parker này là phiên bản Tony Stark cách đó chục năm – cậu bé có sức mạnh, cậu bé muốn làm điều tốt. Và điều Tony nhắc nhở Peter xuyên suốt trong phim là gì? “Mày làm việc phải nhìn tới hậu quả, ngó trước ngó sau, đừng để cố gắng của mày thành tai họa của thế giới”. Rõ ràng là Tony đang cố gắng giúp Peter thoát khỏi những cái giá quá đắt và đau lòng mà anh đã phải chịu đựng vì sự bồng bột của mình. Chuyện phim như thê nào thì các bạn đều đã biết… Thật sự có thể nói câu chuyện về Tony đã hoàn thành được 90% ở Homecoming rồi, chúng ta giờ chỉ phải đợi xem 10% sau cùng thôi.
Muốn viết về cap mà hơi ghét nên thôi.


Tại sao không né topic M và ném spoil bên nhà D? Đằng nào cũng có mấy bạn thề không coi phim M, đưa đạn dược qua để bên đó có cái mà bash lại khỏi tốn tiền coi hài nhũn não kiếm tư liệu.Phim này ko đi sớm thì nát, ko sợ spoil online mà đi trể xem xui gặp thằng mặt hồ bách thảo nào xem lần 2 3, cbi vào khúc quan trọng thì nó nói với con ghệ "cbi thằng này chết, thằng kia làm thế này thế nọ" thì có mà học máu
Ta thì văn minh hơn, bửa xem suất đầu tiên xong ta sẽ vào đây SPOIL thẳng font bự 24 và màu sắc rực rỡ, thằng nào chém thì lấy clone ra SPOIL tiếpnên đứa nào nhắm out topic đc thì out trước đi
![]()
được có 1 trang a4, vậy là k đủ rồi , cố viết thêm 2 trang để cạnh tranh với hàng xóm đi bạn !Đây là điểm tôi thích nhất ở MCU: những nhân vật của họ không phải là thứ siêu nhiên không bao giờ phạm lỗi lầm, mà chỉ là những con người bình thường biết yêu ghét giận hờn tủi nhục. Điều đó làm cho khán giả đồng cảm được với họ, cùng buồn vui với nhân vật yêu thích của mình. Và đó là cách MCU nằm sâu trong trái tim những con người trưởng thành, những người đã nếm được ngọt bùi của cuộc đời và nhìn thấy một phần của mình trên màn ảnh rộng.
Tony Stark, nhân vật chỉ tin vào bản thân mình ở Iron Man 1, Iron Man 2 và Avengers; trở thành người biết đặt niềm tin vào người khác trong các bộ phim sau.
Ba bô phim đầu kể về quá trình Stark đi tìm vị trí của mình trên thế giới. Sau sự kiện ở Afghanistan thì Stark trở thành người có “sức mạnh lớn lao đi kèm với trách nhiệm nặng nề”. Cuối Iron Man 1, Iron Man 2 và Avengers thì Stark đều hy sinh bản thân mình vì điều anh cho là tốt mà khôngcần ai tiếp sức, anh không tin một ai khác có thể làm được điều cho anh. Vị tỉ phú, dân chơi, nhà từ thiện này vẫn nghĩ thế giới chỉ xoay chung quanh mình mà thôi; giống hệt như lúc chúng ta vừa vào đời với bao ước mơ và hoài bão cùng suy nghĩ rằng bản thân mình là quan trọng nhất.
Iron Man 3, Ultron và Civil War chính là lúc cuộc đời quay lại đập vào mặt cho cậu sinh viên mới ra trường một vố thật đau: “Tao là siêu anh hùng nè, đến đánh tao đi” – Tan nhà nát cửa, người yêu gặp nguy hiểm tính mạng. “Tao tạo đc AI giữ gìn hòa bình thế giới” – booom you are looking for Ultron? “Làm một mình không ổn, hay ta là nhờ chính quyền đứng ra bảo trợ?” – Bùm, Avengers tan rã, bạn thân nhất thì bị liệt. Đến lúc này có lẽ Stark đã nhận ra mình cũng chỉ như bao người khác thôi, hoàn toàn không đáng kể trong thế giới này. Nếu như franchise này do Zack Snyder làm thì chúng ta đã có cảnh Tony Stark bị treo trong tư thế thánh giá rồi bị cầm giáo đâm vào ngực sau đó Iron Man bước ra rồi.
Rồi tới Homecoming, khi xem trailer lần đầu của phim tôi đã nghĩ chắc họ nhét Iron Man vô để câu khách thôi. Nhưng tôi đã sai, câu chuyện của Tony Stark lại được tiếp diễn với một thay đổi vô cùng thú vị. Bây giờ vị tỉ phú này đã phải nhận thêm vai trò người hướng dẫn rồi. Peter Parker này là phiên bản Tony Stark cách đó chục năm – cậu bé có sức mạnh, cậu bé muốn làm điều tốt. Và điều Tony nhắc nhở Peter xuyên suốt trong phim là gì? “Mày làm việc phải nhìn tới hậu quả, ngó trước ngó sau, đừng để cố gắng của mày thành tai họa của thế giới”. Rõ ràng là Tony đang cố gắng giúp Peter thoát khỏi những cái giá quá đắt và đau lòng mà anh đã phải chịu đựng vì sự bồng bột của mình. Chuyện phim như thê nào thì các bạn đều đã biết… Thật sự có thể nói câu chuyện về Tony đã hoàn thành được 90% ở Homecoming rồi, chúng ta giờ chỉ phải đợi xem 10% sau cùng thôi.
Muốn viết về cap mà hơi ghét nên thôi.




Ok post luôn 2 bênTại sao không né topic M và ném spoil bên nhà D? Đằng nào cũng có mấy bạn thề không coi phim M, đưa đạn dược qua để bên đó có cái mà bash lại khỏi tốn tiền coi hài nhũn não kiếm tư liệu.
Gì chứ cũng cùng 1 forum, góp 1 tay chặn đứng xu hướng khổ dâm lan tràn cũng tốt mà.