Có khi nào phần 4 villain là nebula như trong comic không ta, dễ lắm vì ả alive
Trẻ ranh!Tao đang bàn luận bt, thấy lố bịch thì nói tao nói lố bịch, mày là cái cc gì mà có quyền lên tiếng, đm phim thì cũng là comic-based mà ra, nói đâu xa con Trinh nhà mày chả gào thét chửi Fox um xùm lên vụ đem Xmen lên phim éo giống truyện còn gì.
Lố cái con gái mẹ nhà mày ấy. Bố thằng ranh con!
Cục súc hơn Hulk nhưng thông minh hơn StarkNốt ko găng có năng lực đặt biệt gì ko nhể , hay là dạng cục súc như Hulk .
Trẻ ranh!
ai kia xuất hiện chưa được 5 phút thì dẹo cmnr mà hăng hái đi pr dữ
Vl anh đại ngoài đời cũng bảnh trai dữ, mà sao không ai dám ngồi gần anh.

à khúc a tony với thanos nói chuyện tại sao biết nhau bác nào giải thích dùm phát , bị thằng ml` nào nó làm ồn chả biết lúc đó nói gì @@
Hoặc cũng có thể giải thích là do viên soul stone vì ở đoạn trên hành tinh Vormir, Nốt thắc mắc là tại sao red skull lại biết tên thì nó bảo bị nguyền rủa bởi viên soul(ko nhớ rõ câu lắm) là cho nó kiến thức... biết được hết tên của ai mà bước lên hành tinh này. Tương tự lúc Nốt đọc tên Stark thì Stark thắc mắc lại 'Mày biết tao à?' thì Nốt nó trả lời tương tự như câu của red skull. => Viên soul cho khả năng thấu thị linh hồn của đối phương![]()
Nebula phần này ăn hại bỏ mẹ y chang thằng Daryl trong TWD SS8, vì nó ảo tưởng đi ám sát Thanos nên mới bị bắt rồi Gamora mới chếtCó khi nào phần 4 villain là nebula như trong comic không ta, dễ lắm vì ả alive
Thì phần này nebula bị tra tấn dở sống dở chết y như comic rồi đó, nói chung marvel gần như chuyển thể sát với comic, mà comic thì đoạn sau nebula làm villain thay thanos nên tui mới nghi thế , vả lại thanos hoàn thành lý tưởng rồiNebula phần này ăn hại bỏ mẹ y chang thằng Daryl trong TWD SS8, vì nó ảo tưởng đi ám sát Thanos nên mới bị bắt rồi Gamora mới chết
à khúc a tony với thanos nói chuyện tại sao biết nhau bác nào giải thích dùm phát , bị thằng ml` nào nó làm ồn chả biết lúc đó nói gì @@
Có viên Soul thì cảm được tên mẹ đối phương đặt bản thân vào thế bất bại nữa.

gió thổi bay hết chả còn lại gì