Hiện em đang cưa cẩm 1 em cùng lớp . Tình hình thì rất khả quan, em ấy cũng chịu rồi nhưng ẻm nói là ẻm muốn tập trung vào kì thi đh sắp tới nên chưa muốn quen nhau.
Mọi chuyện đang êm đẹp thì sóng gió nổi lên.
Em tặng ấy cái laptop của em cho ấy để ấy học hành cho tiện lợi. Trước khi giao hàng thì em cũng đã xóa đi những thứ mà trong máy tính của bất cứ thằng "đàn ông" nào cũng có. Thế mà đau lắm các bác ạ ! Em quên chưa xóa mấy cái lịch sử duyệt web .
Nhưng do ấy rất mù tin học nên em nghĩ chắc ấy không biết cái Google Chrome là trình duyệt web đâu thành ra em cũng an tâm phần nào và cố tìm cách lấy lại cái laptop và xóa đi những thứ cần xóa.
Đột nhiên mấy hôm nay ấy không nói chuyện với em, vô lớp mà cứ né né. Lúc này thì em cảm thấy lo rồi. Rồi cái hồi trưa này ấy gửi cho em một câu đố với nội dung:
"Bạn có biết 1 bộ phim vô cùg đặc sắc.Mà hầu hết chúng ta đều đã xem quaThể loại hành động có lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo thường chỉ có 2 diễn viên chính
Không mặc quần áo và thường có những hành động lặp đi lặp lại nhiều lần đố các bạn đó"
Em phải làm sao đây ? :(
. Giá như có cái lỗ nào đó thì em sẽ chui xuống ngay. Làm sao đối diện ấy nữa đây.
Em xin thề những việc trên là thật, em không có chém ra đâu. Thật đó mấy bác, giúp em với
. Em đang vô cùng khủng hoảng .
Mọi chuyện đang êm đẹp thì sóng gió nổi lên.
Em tặng ấy cái laptop của em cho ấy để ấy học hành cho tiện lợi. Trước khi giao hàng thì em cũng đã xóa đi những thứ mà trong máy tính của bất cứ thằng "đàn ông" nào cũng có. Thế mà đau lắm các bác ạ ! Em quên chưa xóa mấy cái lịch sử duyệt web .
Nhưng do ấy rất mù tin học nên em nghĩ chắc ấy không biết cái Google Chrome là trình duyệt web đâu thành ra em cũng an tâm phần nào và cố tìm cách lấy lại cái laptop và xóa đi những thứ cần xóa.
Đột nhiên mấy hôm nay ấy không nói chuyện với em, vô lớp mà cứ né né. Lúc này thì em cảm thấy lo rồi. Rồi cái hồi trưa này ấy gửi cho em một câu đố với nội dung:
"Bạn có biết 1 bộ phim vô cùg đặc sắc.Mà hầu hết chúng ta đều đã xem quaThể loại hành động có lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo thường chỉ có 2 diễn viên chính
Không mặc quần áo và thường có những hành động lặp đi lặp lại nhiều lần đố các bạn đó"
Em phải làm sao đây ? :(
. Giá như có cái lỗ nào đó thì em sẽ chui xuống ngay. Làm sao đối diện ấy nữa đây.Em xin thề những việc trên là thật, em không có chém ra đâu. Thật đó mấy bác, giúp em với
. Em đang vô cùng khủng hoảng .
Trả lời là:




Về tự vấn lương tâm xem có dính vào đấy ko. Trang oánh dấu của comp ng yêu tớ : truyện tranh ...
...Nhưng bình thường là vậy khi mà cái khóa kìm nén đc mở ra thì 1 thằng chưa chắc đã đủ đâu . Con trai thường sụm trước con gái 