Stuffed Frog
T.E.T.Я.I.S
- 26/1/09
- 556
- 6
Hồi trước em cũng đã hơi lo, nhưng tới khi nghe phong phanh tin 2 trong 1 thì đỡ lo hơn chút. Vậy mà bây giờ lại nói vẫn có 2 kì thi riêng, thế là nỗi lo lắng em lại tăng theo từng ngày:(
Chả là em muốn thi hai khối B và D. Nhưng theo em biết thì truyền thống xưa nay thi ĐH B D lúc nào cũng trùng ngày nhau cả. Em nghĩ năm sau chắc cũng thế thôi, vậy nên giờ em thấy hoang mang tột độ. Làm sao để có thể thi cả B lẫn D? Có phải bỏ 1 chọn 1 ko nhỉ:(
Chả là em muốn thi hai khối B và D. Nhưng theo em biết thì truyền thống xưa nay thi ĐH B D lúc nào cũng trùng ngày nhau cả. Em nghĩ năm sau chắc cũng thế thôi, vậy nên giờ em thấy hoang mang tột độ. Làm sao để có thể thi cả B lẫn D? Có phải bỏ 1 chọn 1 ko nhỉ:(



(Nếu giỏi cả 2 thì thi A đi 
. Em chỉ muốn hỏi là trong cái chuyện thi cử ấy thì có khe hở nào cho đứa học sinh vừa thi B và thi D được ko. Chứ nếu mà được thi cả hai cái thì quá tốt, tại em cũng tính hết sau này làm gì nếu đậu 1 trong 2 trường rồi (trong trường hợp thi được cả 2 khối). Vì cái ước mơ vào Y TP cũa em nó cũng có từ trước rồi, tuy nhiên nếu chọn B bỏ D thì em hơi sợ, lỡ mà trượt B cái là đi luôn. Còn nếu chọn D bỏ B thì an toàn hơn, nhưng nó chẳng có gì gọi là đam mê cả:(.