Baby Driver (2017) - From Director of Scott Pilgrim, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End

cái cgv gò vấp nằm ngay cạnh cơ mà toàn đi coi ở lotte gò vấp , rẻ hơn mà được cái siêu thị nó to hơn, coi xong xuống ăn uống mua đồ này nọ luôn...
hình như ai cũng nghĩ như mình nên mấy lần đi cgv gò vấp thấy vắng tanh, từng có 1 lần bao trọn rạp ở đây 8-}
 
90k :-w
babydriver.png
Thế ếu nào hôm xem Wonder Gái sneak vẫn 75
 

Các rạp trên là chưa điều chỉnh lại giá kịp thôi

Khi bữa có nói chuyện với lão quản lý CGV gần nhà, khi đó rạp vẫn chưa được phê duyệt điều chỉnh giá, " dẫn tới cả tuần nay rạp suffer" <= trích nguyên văn

Cứ yên tâm là trước sau gì rạp nó cũng điều chỉnh xuống 49k để cạnh tranh lại với bọn rạp khác như lotte, galaxy
 
lotte giờ làm quả 45k. ko hạ nó kéo hết qua lotte thì vỡ mồm :))
 
Thanh niên xem phim cuối tuần vé 120k đắng lòng đi ra :5cool_sweat::2cool_go:
 
coi phim 120k cuối tuần thì chỉ có thể là do sang chảnh thích coi cgv thôi, đi lotte, megas, galaxy đi, chả bao h quá 100k dù cuối tuần
 
Thêm vài chục bù cho cái ý thức tốt hơn thì chả đáng gì đâu:2cool_sad:
 
Đi CGV thì cũng gặp bọn dư tiền vô ý thức cả bầy chứ khá khẩm gì. VN thì thiếu gì kiểu này
 
cái cgv gò vấp nằm ngay cạnh cơ mà toàn đi coi ở lotte gò vấp , rẻ hơn mà được cái siêu thị nó to hơn, coi xong xuống ăn uống mua đồ này nọ luôn...
hình như ai cũng nghĩ như mình nên mấy lần đi cgv gò vấp thấy vắng tanh, từng có 1 lần bao trọn rạp ở đây 8-}
Đi Lotte Gò Vấp thì đừng mua bắp. Vô siêu thị Lotte mua bánh snack rồi mang lên rạp ăn luôn cho rẻ. Lotte cho mua snack từ siêu thị vào rạp thoải mái nhé =))
 
Lotte 110k đây, chưa bao h dc cái vé nào dưới 90k ở đấy cả :2onion58:
 
Nowzone nhé
 
Mấy dv nữ phim này nhìn ngon mắt quá, nam chính thì mặt gợi đòn duyên dáng vl:))
 
Hà Nội giờ mạnh nhất là rạp CGV rồi. Lotte thì vừa ít vừa xa. Platinum giờ đóng cửa gần hết. Trung tâm chiếu phim quốc gia cũng tạm được nhưng hồi trước bị cái khó đặt vé online, giờ k biết thế nào. Có cái BHD mới mở thì chưa xem thử. Mấy rạp chiếu phim con con thì chả biết cái nào còn, cái nào mất.

Bọn CGV được cái phòng chiếu sạch sẽ, nhân viên lịch sự, bắp rang của tụi nó cũng ngon. Đặt vé onl thì đến nơi t toàn ra quầy phục vụ goldclass để lấy vé, chả bao giờ phải xếp hàng. Trẻ trâu thì tùy, hôm nào xui mới đụng.
 
Đặt vé onl ra máy lấy cho nhanh, giờ cụm rạp nào của cgv chẳng có máy lấy vé tự động.
 
thằng CGV mấy nay có cái loại vé lạ nhỉ, bữa coi WW nó đưa cái phiếu hồng như hóa đơn ấy lol
 
thằng CGV mấy nay có cái loại vé lạ nhỉ, bữa coi WW nó đưa cái phiếu hồng như hóa đơn ấy lol
Là vé rút từ máy lấy vé tự động đó, gồm 2 tờ dính lẹo nhau, soát vé giữ 1 tờ mình giữ 1 tờ.
Máy đó còn 1 tính năng nữa tụi nước ngoài dùng rất nhiều là in được thẻ nhựa photo ticket dùng hình của mình, thay cho vé, 20k 1 thẻ, mục đích là giữ làm kỉ niệm.
 
Tra lại rồi, CGV hôm nay 75k nhá :))
Hà Nội giờ mạnh nhất là rạp CGV rồi. Lotte thì vừa ít vừa xa. Platinum giờ đóng cửa gần hết. Trung tâm chiếu phim quốc gia cũng tạm được nhưng hồi trước bị cái khó đặt vé online, giờ k biết thế nào. Có cái BHD mới mở thì chưa xem thử. Mấy rạp chiếu phim con con thì chả biết cái nào còn, cái nào mất.

Bọn CGV được cái phòng chiếu sạch sẽ, nhân viên lịch sự, bắp rang của tụi nó cũng ngon. Đặt vé onl thì đến nơi t toàn ra quầy phục vụ goldclass để lấy vé, chả bao giờ phải xếp hàng. Trẻ trâu thì tùy, hôm nào xui mới đụng.
BHD xem ngon
Galaxy bên kia cầu Long Biên cũng khá ngon mà giá 50k all time thì phải
 
^ nhà xa quá chưa thử bh bác ạ, nhà m qua cầu Long Biên là từ đầu này đến đầu kia thành phố rồi
 
Back
Top