Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
thế nhưng cho tui hỏi là tại sao lính tui qua lãnh thổ bên nó là chết ráo trọi...và nó qua lãnh thổ tui cũng vậy...còn đại pháo bắn từ nhà tui qua nhà nó mà nó vẫn cứ trơ trơ ko mất chút máu nào....làm sao bỏ cái lãnh thổ màu trắng ở dưới đất vậy.....Thanks
) cũng đủ "băm" thành nó te tua rồi,Vì khi đánh campain thì nó chỉ cho cùng lắm 50 thằng vào thành mà thui,hehhe.
.Tui đánh thổ dân cú lắm,đánh được một chút là chạy toé khói(mặc dù vẫn còn đông chứ ).....hic.......
)Nhưng mà không ai dại gì chơi bọn này đi chiến cả vì giấp yếu,gặp khoảng vài trăm kị binh tạt sườn là chạy toán loạn ngay( đông quá mà không có chỉ huy mà).Cái này chỉ đánh vui,hoặc đánh phá kinh tế thôi vì tụi này vọt cũng lẹ lắm,thợ săn mà.
. Bị bọn nó áp vào và "hỏi thăm sức khoẻ". Đến khi thấy thua thật thì đang rút,mấy bác biết tụi nó chơi trò gì không,lấy 4 thuyền nhỏ quây bốn phía 1 thuyền to (thuyền to hết chạy vì không đâm chìm thuyền bọn nố được) và pằng chéo.(Sau này tui cũng áp dụng chiêu này và hả hê khi lấy thuyền nhỏ thịt đươc 5 thuyền to của nó,lãi nặng).THuyền to chỉ để phá cảng và nhà thôi,hoặc bắn vào đội hình địch đang tập trung là ok.