Em coi cái link này rồi, sắp có hội thảo, muốn đi thử coi có trò gì hay ko!! hehe, thik thì làm cú học luôn, hè cũng rảnh, chẳng có việc gì làm mà! lập band đi cùng ko bác??
Hình như hội thảo là ngày 25/7 phải không bác? bác có đăng ký đi chưa, mình cũng đang tính đi nè
---------- Post added at 11:27 ---------- Previous post was at 11:20 ----------
nói đến cái chuyện vật chất thì ức vkl
mấy thắng trước có 1 em mới chuyển đến nhìn dáng cao + da trắng thì bỗng dưng lại thấy thích thíchthế là vô lấy cớ làm quen,ban đầu có dấu hiệu bật đèn xanh như đúng rồi!
thế là vài ngày sau tự nhiên xuất 1 lão cũng khoảng trên 40 tuổi vác xe hơi đến đó(mình thấy ngợ ngợ),"éo hiểu là ai nhỉ?"anh trai nó hay bố nó nhỉ?
nào ngờ khi tâm sự với nó hỏi"thế người hôm nọ đến là anh trai em hả?"
nhỏ nói"là bạn"(bạn già vkl
)
nó đệm 1 câu"cuộc đời là phải như vậy rồi" mình cũng éo hiểu câu này
rồi mới biết là con nhỏ này đang cặp kè với lão kia(nghe đâu lão này có vợ rùi mới chết chứ!)
mà em này ngày thường thì làm công nhân tối mặt,rảnh thì đi học thêm kế toán bằng chiếc xe đạp.
Nên đầu óc mình lại có suy nghĩ thế này
1.Nếu nó là gái bao thì quái gì nó phải đi làm nhỉ?ngồi không cũng có tiền.
2.nếu được bao thì chắc phải có cái xe máy chứ nhể?
thế còn các bác nghĩ thế nào về chuyện này?
ký tênMihiro
Tình huống của bác xem ra cũng phức tạp quá ha, khi đọc xong câu chuyện bác kể thì mình có những suy nghĩ thế này: chắc pé này nó đi làm công nhân rồi ông chủ tình cờ "đốp" được em nó nên đi qua nhà cưa cẩm quá, chắc pé chưa chịu nên lão đến nhiều lần, chứ nếu mà pé này chịu ông lão thì làm gì mà đi bằng xe đạp được rồi còn đi làm nữa chứ.

thế là vô lấy cớ làm quen,ban đầu có dấu hiệu bật đèn xanh như đúng rồi!
thế là vài ngày sau tự nhiên xuất 1 lão cũng khoảng trên 40 tuổi vác xe hơi đến đó(mình thấy ngợ ngợ),"éo hiểu là ai nhỉ?"anh trai nó hay bố nó nhỉ?
(bạn già vkl
)
)




. Tớ nghĩ thế vì quan điểm của bạn đưa ra. 

