Game là nhất
<b><font color=red>Nam Việt Đại tướng quân</font><
- 11/1/09
- 1,928
- 0
Tôi cứ nghĩ rằng bác sĩ luôn là những con người làm nhiệm vụ cao cả nhất, nhưng khi tôi nghe câu chuyện này thì tôi lại tự hỏi phải chăng bác sĩ là để cứu người hay giết người...
Câu chuyện này có thật 100%, 3 tháng trước lại nhà thằng bạn, trên bàn thờ nghi ngút khỏi là ảnh của ba nó đang mỉm cười, tôi biết đây là ba nó vì nó đã kể cho tôi nghe một câu chuyện thật đáng thương:
_Năm nó học lớp 4, ba nó bị tai nạn giao thông trong chuyến công tác, ông nhanh chóng được đưa vào bệnh viện nhưng các bác sĩ đã từ chối. Lý do đơn giản là vì bệnh viện xã không đủ dụng cụ nên phải chờ xe về chở lên bệnh viện tỉnh. Ba nó nằm đấy không lâu đâu, 15 phút thôi, trong 15 phút thoi thóp ấy ba nó không được chăm sóc, không được cầm máu thậm chí nên nhưng phương pháp sơ cứu bình thường nhất cũng không. Vậy các bác sĩ đang làm gì? Họ đang xem trận Việt Nam-Thái Lan ngoài kia và reo hò inh ỏi để lại một linh hồn đang sắp ra đi. Ba nó trút hơi thở cuối cùng trên đường xe chạy
_Cuộc đời là thế đấy, người ta nói bác sĩ cứu người như Phật sống nhưng đâu phải Phật không giết người...
Câu chuyện này có thật 100%, 3 tháng trước lại nhà thằng bạn, trên bàn thờ nghi ngút khỏi là ảnh của ba nó đang mỉm cười, tôi biết đây là ba nó vì nó đã kể cho tôi nghe một câu chuyện thật đáng thương:
_Năm nó học lớp 4, ba nó bị tai nạn giao thông trong chuyến công tác, ông nhanh chóng được đưa vào bệnh viện nhưng các bác sĩ đã từ chối. Lý do đơn giản là vì bệnh viện xã không đủ dụng cụ nên phải chờ xe về chở lên bệnh viện tỉnh. Ba nó nằm đấy không lâu đâu, 15 phút thôi, trong 15 phút thoi thóp ấy ba nó không được chăm sóc, không được cầm máu thậm chí nên nhưng phương pháp sơ cứu bình thường nhất cũng không. Vậy các bác sĩ đang làm gì? Họ đang xem trận Việt Nam-Thái Lan ngoài kia và reo hò inh ỏi để lại một linh hồn đang sắp ra đi. Ba nó trút hơi thở cuối cùng trên đường xe chạy

_Cuộc đời là thế đấy, người ta nói bác sĩ cứu người như Phật sống nhưng đâu phải Phật không giết người...
......... Đạo Phật là không sát sanh, nói vậy hóa ra báng bổ đạo Phật à
........ Cái bệnh viện Vũ Anh đậu phụ ở đường Phan Văn Trị Q.Gò Vấp X( ....... Ba tui bị mất cũng vì tụi bác sĩ cho mấy thằng thực tập "thí nghiệm" với ba tui
....... Mấy thằng đó nhìn lúng ta lúng túng như gà mắc tóc
,chỉ số ít thôi nhé chứ thật ra mình đi bv vẫn hay gặp những bs tốt.....chưa gặp xấu bao giờ :-S,chỉ gặp phải khó chịu thôi
thì nếu kg có tiền lỡ như chữa trị bệnh nhân kg có tiền,hoặc người nha kg chấp nhận trả tiền ai chịu?nếu muốn sướng như nước ngoài thì chấp nhận thu thuế cao,điển hình là thụy điển,thu thuế rất là cao nhưng được cái về vấn đề học vấn thì được free,nhà nước cho từ a cho đến z,ở vn thu thuế cao thì dân đã la làng rồi