ĐOẠN KẾT:
Đây là đoạn đối thoại cuối cùng của trò chơi này do đó mọi bí mật sẽ được phanh phui ra hết!!!
Sendak:
_Chúng ta phải làm gì bây giờ?! Alexander sẽ hồi sinh lại lần nữa!?
Yoyo:
_Không sao đâu! Đễ đó tôi lo!
Palpaleos:
_Yoyo!!!
Yoyo:
_Matelite! Sendak!
_Những người bạn ở Orelus! Mọi người! Hãy mang cho tôi sức mạnh của bạn! Hãy mang cho tôi sức mạnh!
_Byuu…xin anh…
_Anh không thích tôi, Byuu…tôi đã làm cho anh phải khó xử khi tôi ở bên anh…
_Tôi hiểu điều đó…
_Nhưng Byuu…anh là một con người rất quan trọng đối với tôi…
_Không có anh tôi đã không ở đây. Anh dạy cho tôi những thứ gì quan trọng…
_Những cảm xúc của sự vươn tới bao quanh bầu trời…đó chính là một cảm xúc thật sự…
_Chỉ một lần này thôi…hãy mang cho tôi sức mạnh…giống như anh đã làm!
Di chuyễn Byuu tới chỗ công chúa và sẽ có diễn biến tiếp theo!!!
Yoyo:
_Byuu…cám ơn anh!
_Này Byuu…anh không phiền nếu như tôi ôm chặt anh chứ :lol: !!!
Chọn hàng này cũng như nhau:
Yoyo:
_Tất cả đều đã nắm chặt!!!
_Vua của Loài Rồng Alexander! Hãy vào bên trong kí ức của tôi! Tôi không sợ ngài đâu!!!
_Bởi vì tôi đã có những người bạn ở đây! Họ sẽ cho tôi sức mạnh!
_Alexander!! Hãy lại đây!!
Matelite:
_Chuyện gì đã xảy ra vậy???
Sendak:
_Có phải Alexander đang ở bên trong công chúa không???
Palpaleos:
_Vậy thì có phải Rồng thần đang đánh nhau ở bên trong công chúa không???
_Có ai đó!? Có ai đó làm điều gì đi chứ!?
Matelite:
_Yoyo! Yoyo!
_Oh! Dragonite hãy nhanh chóng làm một cái gì đó đi chứ!?
Dragonite:
_Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ…
_Cô ấy đã làm rất tốt…
_Cô ấy sẽ khỏi thôi…
_Hãy ra đây, Valitora!!!
_Leviathan!!!
_...Garuda!!
_Jormungand, hãy đến với tôi!
_Đến đây, Hyperion!
_Thời khắc hồi sinh đã tới!!! BAHAMUT!
Sendak:
_Còn Alexander thì sao???
Bahamut:
Có lẽ đây chính là Dragonite cuối cùng rồi đấy!!!
_Alexander đã ở bên trong cô bé…dù thế nào đi nữa thì cuộc chiến này cũng đã chấm dứt rồi…
_Những gì bên trong cô bé ấy chính là sự tức giận và lòng căm thù của Alexander…
_và những gì ưu phiền của hắn, có lẽ…
Palpaleos:
_Vậy thì điều gì sẽ xảy ra cho Yoyo…?
Yoyo:
_Đừng lo lắng…tôi ỗn mà…
_Vâng, tôi ổn mà!!!
_Các bạn thấy đấy, tôi không phải là một cô công chúa yếu đuối mà tôi sẽ bị…
_Tôi là nữ hoàng của Kahna và là một Dragnar! Alexander ở trong tâm thức của tôi không là gì cả(không “xi-nhê” ^ ^ )
Matelite:
_Tất nhiên!!!
Yoyo:
_Bahamut, Bahmut kẻ bảo vệ cho Kahna
_Từ bây giờ cái gì sẽ…
Bahamut:
_Ta chỉ mới được hồi sinh…ta không thấy được ngày mai đâu…
Yoyo:
_Tôi sẽ nói gì đây…
Bahamut:
_Ta đã từng ở bên trong cô…
_Ta đã đọc những ý nghĩ của cô
_Sự tức giận, sự sợ hãi của cô đã hướng tới chúng ta…
_Sự vui vẻ…buồn bã của cô
_Hãy nghe đây Dragnar
_Những đồng minh của Dragnar
_Orelus đang chờ đơi, hãy trở về…
_Hãy quay trở về thế giới của các ngươi…
Bahamut:
_Byuu…trong trái tim của Yoyo anh rất được yêu mến…
_Dù sao đi nữa những kí ức trong cô ấy về anh…
_Bọn chúng là những kí ức sẽ dần tàn lụi vào một ngày nào đó…
_Byuu…
_Mộ kỉ nguyên mới đã tới…nhưng một kỉ nguyên mới sẽ sớm trở nên già đi…
_Không ai có thể chạy thoát khỏi dòng chảy của thời gian…
_Hãy lắng nghe đây Byuu…
_Hãy nhìn vào tương lai…
_Anh chỉ có thễ sống ở hiện tại, tiếp tục vươn lên, không thay đỗi…
Matelite:
_Coi nào Byuu, về nhà thôi.
_.......Nhưng đầu tiên……
_Có một cái gì đó tôi cần phải nói với anh…
_Cảm ơn, Byuu.
_Đã từ rất lâu rồi tôi không xài đến những từ ngữ đó đấy! Cảm giác đó thật phiền nhiễu!
_Được rồi, Byuu. Chúng ta sẽ làm động tác gì khi chúng ta quay trở lại với những người khác?
->Hãy cười!
->Cho bọn họ thấy kĩ năng chiến đấu của chúng ta!
->Làm kiễng!
Bikkebakke:
_Byuu! Anh giao cho chúng tôi căn nhà này thật à?
Rush:
_Matelite đã nói với tôi về điều này! Đó có phải là sự thật không?
Truce:
_Điều này sẽ mang lại những kí ức trước kia…khi mà anh nghĩ đến nó, căn nhà này đã nói lên tất cả
Rush:
_Taicho, Zora...rất nhiều người đã chạy trốn khỏi cuộc chiến và họ đã từng ở đây…
Bikkebakke:
_Chúng tôi…trước khi chúng toi gặp anh, Byuu, chúng tôi như những con chó lạc đường…nhưng…
Rush:
¬_Anh nói thế ý là gì, nhưng?
Bikkebakke:
_Không có gì cả
Truce:
_Bikkebakke…
Bikkebakke:
_Không có gì cả, nó chỉ…tôi chỉ mong rằng chúng ta đã trở thành người lớn…
_Sau đó tôi nhớ tới những phút giây vui vẻ…và những phút giây khó khăn…
Truce:
_Rất nhiều chuyện đã xảy ra, phải không?
Rush:
_Dừng lại, đừng nói những điều như vậy…anh đang bắt đầu khóc đấy...
Truce:
_Nhưng tôi…
Bikkebakke:
_Tôi đã cố giữa nước mắt của tôi…
_Byuu…cám ơn…
Rush:
_Byuu!
Truce:
_Chỉ huy Byuu!
“Byuu, tôi mừng là chúng ta đã gặp nhau...”
Lukia:
_Donfan!
Donfan:
_Chuyện gì thế, Lukia?
Lukia:
_Nó cuối cùng cũng đã được quyết định!
Donfan:
_Quyết định?
_Có phải là vị vua mới của Mahal đã được quyết định?
Lukia:
_Vâng! Nghe này, đừng có hoảng hốt ngay bây giờ!
Donfan:
_Ai…? Côn không nói rằng…?
_Tôi, một người đàn ông lịch thiệp và trung thực Donfan :lol:
Lukia:
_Không! Là Taicho! Taicho chính là đức vua!
Donfan:
_Thật ư?
Lukia:
_Vâng! Có lẽ cuối cùng anh ta cũng đã chịu nghe theo lời khuyên của Gunso
Donfan:
_Ah ha ha! Cuối cùng thì Taicho cũng đã không thễ nói không trước lời thỉnh cầu của người khác…
Lukia:
_Được rồi, bây giờ chúng ta hãy đi đến cung điện Mahal, Jeanne cũng ở đó đấy!
Dofnan:
_Oh!
Taicho:
_Gunso…tại sao anh lại muốn tôi làm vua?
Gunso:
_Bởi vì anh là người duy nhất mà tôi nghĩ có thể trở thành một vị vua mới…!
Taicho:
_Tôi là người đàn ông không thể bảo vệ được Mahal từ rất lâu…tôi băn khoăn không biết mọi người có đồng ý hay không…
Gunso:
_Anh đang nói gì vậy?
_Taicho! Anh luôn luôn là thủ lãnh của chúng tôi!
Taicho:
_.....!!
Gunso:
_...tôi vui mừng rằng chúng ta đã đi cùng anh cho tới bây giờ...
Jeanne:
_Tôi cũng nghĩ như anh vậy…
Donfan:
_Người đàn ông có trái tim trong sáng và trung thực Donfan cũng nghĩ như vậy đấy!
Lukia:
_Cả tôi nữa
Taicho:
_Mọi người…
Palpaleos:
_Sauzer…
_Kết thúc…tất cả…
_Huyền thoại mà chúng ta hằng mơ tưởng…
_Tất cả đều đã chấm dứt…
_Nhưng anh không còn ở đây nữa…Sauzer…
_Những gì anh theo đuổi không phải là chiến tranh mà là hòa binh, phải không?
_Tôi cũng có cảm giác đó, Sauzer…Tạm biệt, Sauzer…
_Yoyo, anh sẽ ở một mình ở Grabelos(nói là về với yoyo cuối cùng lại ở Granbelos, dối trá >< )
_Khi mà cuộc chiến kết thúc anh không thễ có mặt ở Kahna, tha thứ cho anh…
_Dù sao đi nữa, em cũng có những người bạn tuyệt vời…Em không cô đơng, phải không?
_Anh ghen tị với em…Yoyo…( Palpaleos ghen tị là vì anh ta không có bạn bè kể ra cũng đáng thương)
_Tạm biệt yoyo…tạm biệt huyền thoại về Rồng thần…
Người lạ mặt:
_Palpaleos!!
_Ngươi là người dẫn dắt chúng ta vào trong cuộc chiến chết tiệt này!!!
_Vậy thì ngươi sẽ có trách nhiệm như thế nào với việc này đây???
Palpaleos:
_Thì ra các ngươi đã làm tròn trách nhiệm…làm bất cứ điều gì các ngươi muốn…
Người lạ mặt:
_Cức! Định ngoảnh mặt đi à? Nhát dao này sẽ làm điều đó!
Cuối cùng Palpaleos cũng đã đi theo Sauzer về với thiên đàn dù sao anh ta cũng đánh thương một con người có trách nhiệm, đặt biệt không như những viên tướng khác của Sauzer anh ta còn có trái tim!!!
Sendak:
_Nữ vương Yoyo, có chuyện gì xảy ra vậy?
Yoyo:
_Không tôi chỉ thỗi phồng một chút thôi! Không có chuyện gì đâu, tôi chỉ ớn lạnh một chút thôi, Matelite đâu rồi?
Sendak:
_Anh ta…lầm bầm với chính anh ta ở trước ngai vàng…như mọi khi…
Yoyo:
_Nữa hả…anh ta luôn làm như vậy từ khi chúng ta quay trở về Kahna…
Matelite:
_Thưa đức ngài…Yoyo đã trở nên mạnh mẽ…ngài không còn lo lắng gì cho Kahna nữa…
_Khi mà còn có tôi, Matelite ở đây…khi mà còn có họ ở đây…
_He…Byuu đã trở thành một người đàn ông ngông cuồng(cỡi Bahamut bay tới bay lui xung quanh bầu trời Orelus :lol: Matelite thấy chướng mắt quá nên gọi anh là ngông cuồng)
_Tôi rất vui vì có những người bạn tuyệt vời...
Kahna, Mahal, Granbelos, Godland, Campbell, Dafila...
Đã từ lâu, đã không biết vô số vùng biễn đã biến mất…
Orelus đã được chấp nhận để trở thành một vương quốc độc lập và hoà bình ở trong nó…
Byuu…tướng quân của Kị binh Rồng Kahna đã được giao cho nhiệm vụ đi trinh sát các bầu trời của những vùng biễn ấy…cùng với những con rồng ở trong truyền thuyết…
Bikkebakke:
Huyền thoại về Rồng thần…Tất cả đều khởi đầu với một người đàn ông thử thách nó…
Chiến tranh…
Phản bội…
Huyền thoại về Rồng thần…
Và sau đó cánh cửa của kỉ nguyên mới đã mở ra…
…Kỉ nguyên mới gì vừa mới xảy ra?
…Có thế thể là tự do?
…Hoặc là hòa bình?
Chúng ta, những người không thể thấy được tương lai, không có cách nào để biết được…
Nhưng…Nhưng…
Nếu bạn không tìm thấy giấc mơi của bạn…
Nếu bạn không nắm bắt hoài bão của bạn…
Sự vui mừng không chỉ đến với bạn…
Heheh…Bạn không nên khóc quá nhiều đó chính là khi bạn đói…
“Sống” thực tế là một điều rất khó.
Ngay khi nó chỉ là một ít…Tôi nghĩ là tôi đã hiểu rồi…
…Vâng…
Rồng thần Bahamut không chọn con đường trở về Altair, mà ở trong Orelus…
Đễ bảo đảm rằng chiến tranh không xuất hiện một lần nữa ở Orelus…
Với tư cách là Rồng thần bảo vệ…
Đã không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi…
Kễ từ khi thế giới của chúng ta được gọi là…
…Vùng biển BAHAMUT( BAHAMUT LAGOON )…
Cuối cùng bạn cũng đã kết thúc được game sau đây mình sẽ chuyễn qua phần phụ lục và kinh nghiệm bản thân cũng xin nói rằng bạn cũng có thể chơi game theo chế chộ EX-PLAY tức là những gì mà bạn kiếm được sau lần chơi đầu sẽ tái hiện lại ở lần chơi sau, tức là mới đầu vô tất cả các con Rồng của bạn đạt chỉ số khi bạn đánh trùm cuối hay nhân vật của bạn có level cao!!!