@Thachsanh: chắc bác dùng 3rd rule? Trong 2nd thì Saving Throw càng thấp càng tốt.
Note: đính chính một chút về vụ Thac0 mà tôi nói ở trên nhé: nó là giá trị lớn hơn
hoặc bằng, chứ không phải chỉ có lớn hơn thôi.
@lính vũ trụ:
1. Cái Poison/magic/wand mà bác nói được gọi là Saving throws, gọi nôm na là "khả năng né tránh phép thuật" của nhân vật. Tương tự như Thac0, chỉ số này càng thấp càng tốt. Công thức tính: khi kẻ thù sử dụng phép thuật lên một nhân vật của mình thì máy tính sẽ roll một d20 dice. Nếu số mình roll được lớn hơn hoặc bằng số Saving Throw thì mình sẽ tránh được đòn tấn công đó (hoặc tránh được toàn bộ, hoặc chỉ né được chút ít thôi, mấy bác có thể đọc description của phép đó để biết thêm chi tiết). Theo như tôi biết thì không có Critical hit hay miss ở đây.
Có 5 loại Saving Throw:
_ Save vs Paralyzation/Poison/Death
_ Save vs Rod/Staff/Wand
_ Save vs Petrification/Polymorph
_ Save vs Breath
_ Save vs Spell
Lưu ý: có một số món đồ trong trò chơi có thể làm tăng (hoặc giảm) chỉ số này (và cả thac0 nữa). Và một số race hoặc class có saving throw cao hơn một số race hoặc class khác (áp dụng cho cả thac0).
2. Về vụ cái Silver Pantaloons: đây là một trong những món báu vật quý giá nhất của trò chơi (what!! :P ):
Ở Baldur's Gate 1, tại Friendly Arm Inn, các bác sẽ được (hoặc bị) một lão quý tộc nhầm với một thằng hầu phòng, và đưa cho mình cái quần vàng (Golden Pantaloons) của lão để giặt ủi --> cầm luôn :P
Ở BG2, các bác lại tham gia một vụ tống tiền, mà tiền chuộc là một cái quần bạc (Silver Pantaloons).
Ở Asylum (Spellhold - Act 4), khi các bác nói chuyện với thằng Wanev, nó sẽ đưa cho mình một tờ giấy (mà tờ giấy đó không thể nào đọc nổi). Mật khẩu đó!! Key: chuyển a --> y, b --> z, c --> a và cứ thế cho tới hết bảng chữ cái thì sẽ hiện ra nội dung của mật khẩu là:
"My pantaloons are full of weasels. Inform the queen, so that she might shoo them away. Here we go 'round the mulberry bush. Go monkey GO!". Hay nói một cách khác: mật khẩu vô giá trị
. Err, đề nghị các đồng chí bình tĩnh, bởi vì đó chưa phải là mật khẩu "xịn". Sẽ có 1/1000 (yes, 1/1000; 0,1% ấy :P ) cơ hội là lão sẽ đưa cho mình một tờ mật mã khác, dịch là:
"You think I am crazy, but they want you to think that. I know secrets. Keep the pantaloons. Always keep the pantaloons."
Everything is clear, "hãy giữ lấy mấy cái quần. Luôn luôn giữ lấy mấy cái quần". Mặc dù mấy cái quần đó vẫn không có tác dụng gì ở SOA...
Sang phần TOB, ở ngôi làng Amkethran. Các bác sẽ gặp một lão thợ rèn, và nếu mình đang mang theo 1 trong 3 cái quần (hoặc cả 3) thì lão sẽ nói là nếu mình đưa cho lão 3 cái quần lão sẽ làm cho mình một vật vô cùng có giá trị (intrigue!!). Cái quần thứ 3 đó (Bronze Pantalettes) các bác có thể tìm thấy ở Abazigal's Lair.
Khi các bác đưa cả 3 cái quần đó cho lão thợ rèn, lão sẽ đưa cho mình một, hai, ba, bốn, năm món đồ vô cùng lợi hại (là gì thì chơi thì biết
)
Code của mấy cái quần đó là:
_ misc47
_ misc5o
_ misccb
Hoặc các bác có thể dùng trình trainer để nhập nó vào trò chơi.
Hope this help