Lord Ao, đấng tạo hóa, thực ra là 1 NV bí ẩn. Khác với những thần linh khác, trong lịch sử Forgotten Realms Lord Ao rất ít khi xuất hiện hay công khai gây ảnh hưởng. Thậm chí, một số đông phàm nhân còn ko tin về sự tồn tại của vị thượng đế này. Chỉ biết đây là vị thần có sức mạnh tối thượng, có thể tự do phong chức hay truất phế các thần linh, như đã làm trong Times of Troubles, tống khứ toàn bộ thần linh, trừ Helm - thần giữ cổng thiên đường - xuống hạ giới.
Thế giới của FR có tên như vậy là vì nó là 1 vũ trụ được tạo thành từ hằng hà sa số những thế giới song song khác. Đa số cốt truyện và lịch sử của FR diễn ra ở hạ giới, hay Chính giới (Prime Plane), nơi các phàm nhân sinh sống. Ngoài ra còn có địa ngục, rồi cõi chết. Mỗi vị thần có 1 giới riêng cho mình làm chủ, và bất kì ai, kể cả các vị thần khác, khi bước vào lãnh địa của thần thì phải tuân thủ luật lệ của vị thần đó.
Nói về tranh chấp, Lord Ao nghiêm cấm thần linh trực tiếp đối đầu với nhau (ít ra là ở nguyên dạng thần linh). Nên nếu thần linh muốn đấu với nhau thì thường là thông qua các tín đồ ở hạ giới. Bởi vì có 3 cách để giết chết 1 vị thần:
1/ Giết chết vị thần đó khi họ đang ở trong cơ thể người phàm
2/ Giết chết toàn bộ tín đồ của thần đó (impossible)
3/ Tiêu diệt ý nghĩa tồn tại của thần đó. VD: Có truyền thuyết nói rằng nếu một ngày nào đó, mọi từ ngữ mang nghĩa là "trách nhiệm" và "danh dự" trong các ngôn ngữ ở hạ giới đều bị lãng quên, thì Torm, thần trách nhiệm và danh dự, sẽ chết. Vì vậy các tín đồ của Torm có những người đã bỏ nhiều năm trời học thuộc 2 từ đó ở mọi ngôn ngữ
Cho nên, các thần linh cạnh tranh nhau cũng dựa trên các quy luật đó. Thường là tranh giành tín đồ, và tàn sát tín đồ của phe đối phương.
Theo như bác kể thì hình như hệ thống thần linh này khác với mấy cái Hy Lạp , Bắc Âu đúng ko ? Bọn Dead Three tính ra vẫn là người nhưng có quyền năng và bất tử nhưng vẫn nắm đc cái quyền năng quan trọng về cái chết , coi như là cai quản âm giới rồi , mà vẫn ko có bất kì sự tranh chấp nào từ bọn thần khác ,cho thấy trong thế giới này thần linh hình như đơn lập ấy , ko có sự liên kết chặt chẽ mật thiết với nhau lắm thì phải !
Có 1 chỗ tôi đã bỏ qua trong truyện về 3 người đó, là lúc cả 3 đang tranh cãi thì có 1 vị hạ thần (quyền lực nhỏ) bước ra đòi làm trọng tài để được chia phần, nhưng đã bị gạt ra --> cũng có tranh giành. Nhưng thường thì lòng kiêu hãnh của các vị thần hơi bị lớn.
Thật ra, "thần" trong thế giới của FR là cái đích mà mọi kẻ mong muốn sự bất tử và quyền lực tối cao đều nhắm tới, và đã có những kẻ thành công dữ dội. Bác có biết rằng, trong Times of Troubles, ai là người đã giết Bhaal hay ko ? Đó là 1 phàm nhân, tên là Cyric. Gã này ko chỉ đã đánh bại Bhaal, mà còn giết luôn Leira, 1 vị thần khác nữa, và sau đó, hút cạn quyền năng của họ. Sau đó, Cyric được Lord Ao ban cho quyền năng của Myrkul (thần cõi chết) sau khi vị thần này bị giết chết bởi Mystra (nữ thần pháp thuật) trong Times of Troubles, sau đó, Cyric bẻ gãy thanh kiếm Godsbane của mình (mà thực chất là Mask - thần của bóng tối, của kẻ trộm và sự lừa lọc - và chiếm luôn phần quyề năng bóng tối.
---> Sau Times of Troubles, Cyric ko chỉ đã thu đủ quyền năng để gia nhập thần giới, mà còn trở thành 1 trong những vị thần mạnh nhất (chưa nói là trẻ nhất), có thể coi là 1 Jergal thứ 2. Nhưng 1 thời gian sau đó thì quyền năng khống chế cõi chết của Cyric đã mất đi khi bản thân hắn bị Kelemvor đánh bại, và đây cũng là trường hợp duy nhất tôi biết mà 1 vị thần bị phàm nhân đánh bại khi đang ở hình dạng thần linh của mình. Kelemvor sau đó đã trở thành tử thần mới, cai quản cõi chết cho đến nay.
---> Tính ra, quyền năng khống chế cõi chết đã truyền qua 4 vị thần tất cả:
Jergal --> Myrkul --> Cyric --> Kelemvor.
Cần nói luôn là nghe như vậy chứ ko phải thành thần là dễ, khối đứa đã mất mạng, hoặc gặp những số phận còn thảm hơn, khi tìm cách trở thành thần. Thằng trùm Jon Irenicus trong BG2 là 1 VD điển hình. Chơi tiếp, bác sẽ biết nó đã bị gì.