Em chơi BG2 lúc game vừa mới phát hành (6~7 năm rùi) và đã 1 lần phá băng, cảm giác khoái nhất là thu được chiến lợi phẩm sau khi hoàn tất 1 trận đánh. Tuyệt vời làm sao sau khi hạ được con rồng đỏ trong ngôi đền cổ thu được thanh gươm quý báu Casomyr cho char chính Paladin của mình, ước gì lúc đó có forum này, mạng ADSL như bây giờ để khoe cùng với mọi người.
Một cảm giác cũng hay không kém đó chính là hệ thống phép thuật trong game đòi hỏi người chơi phải ráng luyện lv để khám phá phép thuật cho các nhân vật mage hay cleric của mình.Tuy nhiên do trình độ tiếng anh của em còn yếu nên chưa hiểu hết tác dụng của mỗi loại phép.
Sau này cho đến tận bây giờ em rất muốn chơi lại nhưng khổ 1 cái bây giờ cheatcode nhiều quá, sách hướng dẫn đầy đủ quá nên mất hứng thú. Em nghĩ nếu có sách hướng dẫn cho thể loại game này nên hướng dẫn đầy đủ chi tiết các loại phép thuật ( dịch sang tiếng Việt ấy) có lẽ sẽ chơi game lại nhiều lần hơn.
Một cảm giác cũng hay không kém đó chính là hệ thống phép thuật trong game đòi hỏi người chơi phải ráng luyện lv để khám phá phép thuật cho các nhân vật mage hay cleric của mình.Tuy nhiên do trình độ tiếng anh của em còn yếu nên chưa hiểu hết tác dụng của mỗi loại phép.
Sau này cho đến tận bây giờ em rất muốn chơi lại nhưng khổ 1 cái bây giờ cheatcode nhiều quá, sách hướng dẫn đầy đủ quá nên mất hứng thú. Em nghĩ nếu có sách hướng dẫn cho thể loại game này nên hướng dẫn đầy đủ chi tiết các loại phép thuật ( dịch sang tiếng Việt ấy) có lẽ sẽ chơi game lại nhiều lần hơn.



có mấy game mình thấy còn khó hơn , còn trò này , dành cho nó ít thời gian quen với mấy cái menu và spell rồi tập chơi chơi phối hợp , còn nhiệm vụ , thích thì đọc thoại ko thì đọc journal nó nói gần hết rồi . Đa số đều bị choáng ngợp nên nản , ko chơi đc nó 