Lão già kendon (chẳng biết có đúng không) chẳng phải là good thì là gì? lão ấy là Paladin duy nhất nên chắc chắn phải good, thằng này hay hơn Jaheira, cleric thì có thằng gì trong quán rượu ấy, thằng ấy neutral, không ảnh hưởng gì đến good hay evil cả.
Đánh nó mà thắng bằng chơi xấu thế là không hay rồi, bạn thua nó chỉ đơn giản là vì đội hình của bạn có vấn đề, hoặc do cách điều khiển của bạn, chứ chơi xấu thế thì thắng không ý nghĩa.
Lúc đầu chơi cứ kiếm lấy vài món đồ tốt ở trong thành phố đã, thanh kiếm katana stun, thanh kiếm trong hầm mộ, thanh halicon, rìu thì có vài thằng ở dưới cống ngầm, nhẫn hồi máu ở cái thằng bán đồ xịn ở chợ ấy (phải móc túi nó), chịu khó đi móc túi sẽ có nhiều đồ xịn. Để dùng được phép trong thành phố thì nhớ mua giấy phép sử dụng phép trong thành phố, cái này 10K, rất quan trọng cho những trận đánh lớn về sau trong thành phố. Còn nhiều lắm, nhưng chơi lâu rồi không nhớ... Nên có 1 thief giỏi móc túi và phá khóa để có đồ tốt.
P.S: trong 1 nhà nghỉ ở chợ (gần chỗ mà mình thoát ra khỏi tù) có mấy thằng đầu gấu, vào đó chiến với nó được 1 đống đồ xịn. Cái BD này hay ở chỗ nếu mình giết được mấy thằng trâu chó thì chắc chắn phần thưởng rất xứng đáng. Dưới cống ngầm cũng vậy, được nhiều giáp cho warrior xịn, mấy thằng ôn con đó dám trấn tiền mình chứ..hic hic, nếu không dùng thì cứ bán quách đi, lấy tiền đi chơi gái trong quán rượu, hoặc chơi đặt cược đấu chó. Và chú ý là mỗi người mua một giá, nên chọn thằng nào mua đắt bán rẻ mà bán, nếu thực hiện xong quest trong quán rượu thì thằng chủ quầy đó sẽ bán rẻ cho mình. Còn muốn bán được giá tốt thì ra chỗ Bride district ấy, có cái đứa con gái gần chỗ rạp kịch Dragon Fly, con đấy mua vào giá rất tốt, nhưng nó nghỉ lúc buổi tối. Cố gắng chỉ bán cho 1 đưa thôi, để sau này nếu cần dùng thì quay lại để mua lại, bán linh tinh đến lúc cần tìm lại khó lắm.