- 5/8/04
- 3,632
- 1,699
bạn bè kiểu thế bỏ mẹ nó đi bác 
Hôm trước tớ đang đứng nc với con bé trong lớp thì 2 đứa bạn đi ngang wa (1 nam, 1 nữ). Đàn bà tụi nó ganh ghét nhau hay sao ấy, con bạn tớ bảo với thằng kìa "Ông chạy wa đứng với nhỏ đang nc với thằng V xem nó đứng tới đâu của ông" mà cố ý nói thật lốn cho nhỏ này nghe, thằng ngu kia cũng chạy wa đứng so thử
tớ tức lắm nhưng cũng cố cười trừ rồi nói với nhỏ kia tụi bạn nó giỡn thôi chứ ko có ý xấu đâu. Sau này gặp 2 đứa ngu kia tớ chửi cho 1 trận, thằng ku thì im im nói xin lỗi vài câu, còn con bựa kia thì trơ trơ cái mặt, tớ đ' thèm nói chiện với nó cả tuần nay
bạn bè mà láo + ngu thì bỏ ko tiếc

Hôm trước tớ đang đứng nc với con bé trong lớp thì 2 đứa bạn đi ngang wa (1 nam, 1 nữ). Đàn bà tụi nó ganh ghét nhau hay sao ấy, con bạn tớ bảo với thằng kìa "Ông chạy wa đứng với nhỏ đang nc với thằng V xem nó đứng tới đâu của ông" mà cố ý nói thật lốn cho nhỏ này nghe, thằng ngu kia cũng chạy wa đứng so thử
tớ tức lắm nhưng cũng cố cười trừ rồi nói với nhỏ kia tụi bạn nó giỡn thôi chứ ko có ý xấu đâu. Sau này gặp 2 đứa ngu kia tớ chửi cho 1 trận, thằng ku thì im im nói xin lỗi vài câu, còn con bựa kia thì trơ trơ cái mặt, tớ đ' thèm nói chiện với nó cả tuần naybạn bè mà láo + ngu thì bỏ ko tiếc





). Tớ sống với chúng nó vui vẻ hết mình, thậm chí còn tốt với chúng nó vô cùng. Thế mà sau này tớ nhận ra 1 việc, là chúng nó biết con kia có nó muốn bỏ tớ để theo thằng kia, vậy mà không đứa nào nói gì cả, thậm chí chúng nó còn hùa vào nói xấu tớ