Lê Mạnh Thát còn bảo niên đại của Thục Phán An Dương Vương không có thật trong lịch sử chỉ vay mượn từ sử thi của Ấn Độ nữa kìa .
Liên quan đến Bà Triệu thì ngay cả trong nước cũng có vài nghiên cứu nói rằng Triệu Trinh Nương hay Triệu Thị Trinh do người đời sau đặt chứ tên này không có thật . Trong ĐVSKTT cũng chỉ nhắc đến Triệu Ẩu . Đến tận thế kỷ 18 trong Việt Sử Tiêu Án của Ngô Thì Sĩ cũng gọi là Triệu Ẩu . Còn câu chuyện Lục Dận dùng độc kế cho quân sĩ cởi trần đóng khố để quân Triệu Trinh Nương xấu hổ cũng là sản phẩm của sự thủ dâm tinh thần của người đời nay vì theo sử sách chính thống của Việt Nam cũng mô tả Bà Triệu như những tù trưởng thổ dân .
Dĩ nhiên biết Tư Phố thuộc Cửu Chân nên mới nói chức Tiết Kính Hàn nhỏ quả nên sử sách chính thống ít nhắc đến còn Đặng Tuân ít nhiều cũng là quan viên từ Kiến Nghiệp đưa sang .
Post trên kia ông bảo coi chừng Tiết Kính Hàn là Tiết Tống vì Tiết Tống cũng từng làm quan ở Hợp Phố. Do đó mới nghĩ có thể ông nhầm Hợp Phố với Tư Phố. Không nhầm thì tốt rồi.
Địa bàn nóng như Giao Châu, hầu hết mỗi khi có loạn đều mất khơ khớ lính lác, lương lậu và thời gian để bình định lại. Chưa kể phải điều danh tướng như Mã Viện, Lục Dận... qua mới chịu nhiệt nổi. Cho nên, dù muốn dù không, bọn nó cũng phải nguệch vài nét vào sử. Chủ tâm tra thế nào cũng dính. Vấn đề là thời gian thôi.
Trước khi nói đến hình tượng Bà Triệu, ai cũng hiểu chậm nhất đến thời Sĩ Nhiếp, dân ta đã "thông thi thư, học lễ nhạc, làm một nước văn hiến" (trích ĐVSKTT). Ngoài ra, Triệu Quốc Đạt anh của Bà còn là hào trưởng ở Quan Yên. Như thế mà sử sách chính thống của VN miêu tả Bà như tù trưởng thổ dân thì thật đến chịu!
