Bạn có muốn gắn bó với diễn đàn GAMEVN đến mãi sau này không?

Shiva_vuive

Sonic the Hedgehog
Tham gia ngày
1/7/03
Bài viết
4,944
Reaction score
219
Từ lâu tôi đã xem GVN như mái nhà của mình dù có lúc tôi đã rất gắn bó, có lúc vì chuyện học mà xa nhà,...

Nay đã 18 tuổi, tôi không còn bị ràng buộc nhiều, có thời gian rỗi rãi lên mạng (1 phần do công việc) , nên tôi rất hay vào GameVN đọc và post bài...

Nhớ lại tháng 6 2003, khi đọc báo HHT biết Loạn 12sq, tôi lọ mọ vào GAMEVN dù chẳng biết net là gì... Rồi 12sq ra đi, tôi vào box FF 8, sinh hoạt rồi dần dần quen thuộc với GameVN.

Rồi gia nhập VGI, mở mang kiến thức, giúp tui biết viết bài, phát hiện khả năng của mình...

Và đến bây giờ sau 5 năm gắn bó, tui nguyện sẽ gắn bó với GAMEVN đến khi GAMEVN đóng cửa thôi... Những kỷ niệm ở GAMEVN sẽ vẫn còn mãi, có lẽ mãi đến lúc chết, còn bạn thì sao?


Tớ chỉ dám nói một điều:

Không có WEbmaster hay ban điều hành từ mod cho đến Admin hết lòng vì diễn đàn như GameVN...

DIễn đàn đã tồn tại từ 2002 đến nay (thật ra là 2001). Trải qua bao thăng trầm, GameVN vẫn đứng vững... Dù chỉ là một diễn đàn, ko homepage, ko người bảo trợ nhưng GameVN vẫn là một cái tên đảm bảo uy tín cho chất lượng các bài viết ở đây...

Biết bao thế hệ đã ra đi, lớp mới lại trồi lên. GameVN mãi mãi bất tử trong lòng game thủ Việt Nam...

Cám ơn BM vì đã tạo ra GameVN, cám ơn NV đã post bài tích cực cho diễn đàn, cám ơn Gervie Ruby đã tận tâm cho Final Fantasy Club, cám ơn The Mask DracuLa, HSV đã đồng hành cùng diễn đàn đến bây giờ, cám ơn Sinbad, Joker, Bunny, Hung Long, AS-ROMA, legend-solider, Johhny, Salamander, Steiner,...

deathemperor1st, dragonswordman, Ca_sau, HK, Memory Casle, Leon, Alex, SealThuyLam, Kamikaze, Hank Huynh, SRC, Bumbumbum, Alexa, Basaf, Tommorowneverdies, Huynhnguyen, kefka, christ redfield, Yami Bakura, Ciga, origami, Seiya, fairy25, The Ring, Vampire, yugi_hiro, Sevent_demon, acapolyse, Valmar, Summonerhq, Jackychun, Alone_wolf (và em của anh Soushi Mahoroba), Mèo Hoang, Arith Kudo,...MinhHieu83, Soujiro Seta, TTMH, FFVII Cloud , Action_Man, VATC, Hikari Almasy, SweetKitty, CachiSa, BabyFlora,...

Biết bao cái tên giờ đã ra đi vì con đường của mình. Nhưng chúng ta, những member của GameVN sau này mãi sẽ không quên họ những con người đã hết lòng vì GameVN...
 
Một sự kiện nào đó gây sốc cho tớ về mặt tâm lý có liên quan đến gamevn --> tớ sẽ rời diễn đàn. Còn ko thì sẽ tiếp tục gắn bó.
 
tôi sẽ gắn bó đến khi nào bank nick:D
 
Đến khi nào ko còn những thằng chiến hữu thì sẽ rời bỏ.... nhưng ae thì hơi bị nhìu wá.
@1 Nguyên nhân khác hơi bị căng là 4rum này bị hack sạch sẽ, thì bye lun;;);;)
 
tớ thấy gamevn hay về game...hay về member hay về cách quản lý....nhưng dở về quy định..phải chăng các box yêu cầu duyệt bài hoặc đòi hỏi số lượng bài quá cao :hug: giá như số lượng bài để tham gia box nào đó giảm xuống thì quá hay :x
 
Đến chừng nào GVN còn là 4rum trung lập về game, không dính dáng về tài chính, tổ chức, phát ngôn tới bất cứ Publisher/Studio... nào đó về game thì vẫn còn tham gia GVN.
 
Thao tác ra vô GVN hơn 2 năm rồi, nếu mà GVN vẫn giữ nguyên như vậy thì có vào thêm vài chục năm nữa cũng ko hề gì.
 
Tui cũng vào GVN để chơi loạn 12sq nè :D
nhớ thời đó cứ tưởng game online là như vậy , hóa ra chỉ là 1 dạng game "text" :lol:
Tui chỉ bỏ GameVN nếu box Cuộc sống biến mất .
 
Tớ chỉ dám nói một điều:

Không có WEbmaster hay ban điều hành từ mod cho đến Admin hết lòng vì diễn đàn như GameVN...

DIễn đàn đã tồn tại từ 2002 đến nay. Trải qua bao thăng trầm, GameVN vẫn đứng vững... Dù chỉ là một diễn đàn, ko homepage, ko người bảo trợ nhưng GameVN vẫn là một cái tên đảm bảo uy tín cho chất lượng các bài viết ở đây...

Biết bao thế hệ đã ra đi, lớp mới lại trồi lên. GameVN mãi mãi bất tử trong lòng game thủ Việt Nam...

Cám ơn BM vì đã tạo ra GameVN, cám ơn NV đã post bài tích cực cho diễn đàn, cám ơn Gervie Ruby đã tận tâm cho Final Fantasy Club, cám ơn The Mask DracuLa đã đồng hành cùng diễn đàn đến bây giờ, cám ơn Sinbad, Joker, Bunny, Hung Long, AS-ROMA, legend-solider, Johhny, Salamander, Steiner,...

deathemperor1st, dragonswordman, Ca_sau, HK, Memory Casle, Leon, Alex, SealThuyLam, Kamikaze, Hank Huynh, SRC, Bumbumbum, Alexa, Basaf, Tommorowneverdies, Huynhnguyen, kefka, christ redfield, Yami Bakura, Ciga, origami, Seiya, fairy25, The Ring, Vampire, yugi_hiro, Sevent_demon, acapolyse, Valmar, Summonerhq, Jackychun, Alone_wolf (và em của anh Soushi Mahoroba), Mèo Hoang, Arith Kudo,...MinhHieu83, Soujiro Seta, TTMH, FFVII Cloud , Action_Man, VATC, Hikari Almasy, SweetKitty, CaChisa

Biết bao cái tên giờ đã ra đi vì con đường của mình. Nhưng chúng ta, những member của GameVN sau này mãi sẽ không quên họ những con người đã hết lòng vì GameVN...

p/s: Mod tick bài này lên chú ý được ko?
 
Nếu các thành viên của gamevn hoạt động tích cực mà hiệu quả thì chắc tớ cũng gắn bó :D
 
dĩ nhiên là ko rồi, cái gì cũng có thời của nó thôi.
 
Chả biết được đâu... vấn là chính là ở các thành viên của gamevn chứ ko đâu xa
 
Kamikaze <<< hình như là cựu mod CS :-? giờ thấy mất tích luôn thì phải
Nhớ ASRoma, The Ring cùng 1 thời phát triển của box Championship Manager
 
Lúc đầu tui vào gamevn chỉ vì tình cờ mò ra đc cái address này , lúc ấy vẫn đang sài modem dail-up , vào web type đại cái địa chỉ này và thấy đc cái web tiếng việt về game . Lúc ấy mò vào là chỉ để xem mấy cái cheat code của mấy cái game như Starcraft hay ỳi ấy , xem trên trang chủ chứ củng ko vào forums để làm ỳi , nên củng chả biết bố con admin nào . Mãi đến khoảng 1 năm sau có game online đầu tiên ở VN là MU thì mới mò vào forum để mà tập post bài này nọ .
 
lên gamevn như lên 1 web thân quen ấy mà
ở đó có những người bạn tốt và cũng có nhiều kẻ thù đáng ghét
Đúng không bạn crash tốt bụng =))
chắc còn gắn bó khá dài đấy
Mai này đi nhật rồi chắc chỉ còn gamevn giải sầu thôi :hug:
 
Giờ thì là thế nhưng tuơng lai khó đoán đuợc ::(
 
Gắn bó đến khi nào GVN đóng cửa thì thui ^^
 
Ko dám chắc sẽ gắn bó với GVN được hơn 1 năm nữa....
Ai cũng có cuộc sống ngoài đời của mình cả thôi...
 
hơ nói thế mà mod pocollo sắp nghỉ hưu rồi sao ?
Đừng làm thế em buồn .......... bác là người đầu tiên chém em mà ..... đừng đi bác ơi :((
( em nói thật lòng không phải châm chọc đâu nha :(( ... thương cho roi cho vọt mà :(( )
 
Back
Top