Bạn đã trải qua bao mối tình rồi !

Bạn đã trải qua bao mối tình rồi !


  • Total voters
    97
  • Poll closed .

Thích Thể Hiện

Legend of Zelda
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
11/12/09
Bài viết
1,084
Reaction score
1,464
Trong box nhiều cháu không biết tình yêu là gì , hoặc chỉ yêu đơn phương thật là không có kinh nghiệm , lập poll để tham khảo xem

Điều kiện để vote là cả 2 phải yêu nhau chứ không tính tình đơn phương, tình đơn côi , tình quay gót... đó nha .
 
Nếu tính cả quen chơi thì đã 5 6 lần rồi !
 
3 nhát rồi,làm bây giờ chán chả muốn yêu

3 mối tình đó , ai là người chủ động chia tay vậy :-? .
 
Từ cấp 2 đến h nhìu vô số kể =.='
 
khoảng 4 người, hiện h đang có thể gọi là hp với gf hiện tại, 1 ng con gái rất tốt và giỏi giang, củng là mối tình kéo dài nhất, chỉ tiếc 1 điều là tớ lại ko thể yêu em nó hết lòng đc. Lun có cảm giác "phải chăng là mình ko yêu em? " nhưng bỏ thì ko muốn vì em quá tốt v tớ.
 
1 cho người rất yêu mình, 1 cho người mình rất yêu... Kết quả là cả 2 đều ko đến đâu!!!!! Chán!!!!!!
 
đệt thầy x_x


=)) thầy thế nào sao ko nói ;))
 
Một sẹo rồi, vẫn còn đang đau =((
 
thiên cơ bất khả lộ mà , nhiều con trên 5 mối tình sướng nhỉ x_x
 
Thầy quá 5 mối tình rồi mới bỏ đi tu đấy các bạn à :-"
 
Thích thật tình thì 2, đơn phương 1 em trong số đó, quen 4fun thì 4 em rồi :|
 
Theo thống kê cho thấy dân chúng trong GVN thì 94% là dân thất tình, rãnh rỗi hoặc không có gì để làm, mà thất tình chiếm 47% trong đó :-ss

Nên dân chúng vào box TS này đa số cũng là thất tình hoặc không có ;))

Mềnh thì mềnh còn ngây dại nên chả biết yêu đương là gì, lết vào đây cho biết, học hỏi kinh nghiệm bậc đàn anh đi trước thôi :">
Cũng có thể gọi là đang đơn phương ...
 
Linh tinh thì hồi trước cũng có nhưng chính thức chỉ có 1 và hiện vẫn đang hp :)
 
Thầy Thích ko dám nói vì sợ bàn dân thiên hạ chửi là sư hổ mang à :-<
 
thực ra là thầy đau vì tình bấn loạn nên mới nương nhờ cửa thiền đấy =))

thầy bị luti nhiều quá đâm ra .. =))
 
Có tính mấy em 2D trong anime không thầy ? ;))
 
3 lần thôi.
Lần đầu thì ko ai nói mà tự hiểu,thật ra lần đầu wen nhau là ham vui thôi,ôm ấp riết chán nên im lặng ko quan tâm 1 tgian là phía kia tự hiểu,mà thật ra là cả 2 đều ham vui cả.
Lần 2 thì chủ động,do cảm thấy em nó yếu đuối quá khó sống.
Lần 3 cũng mình chia tay nốt,mà lần này thiệt hại khá nặng mặc dù là mình chia tay,nhưng dc cái ngộ ra nhiều điều.
 
Back
Top