• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Bạn đã trải qua bao mối tình rồi !

Bạn đã trải qua bao mối tình rồi !


  • Total voters
    97
  • Poll closed .
mình là người thứ 20 :'>
 
sao cái ních chính của thầy thăng thiên rồi :))
 
Rồi, vote trước khi đọc bài nên vote lộn rồi =))
 
bấm nhầm, 3 lần thất bại trong tình trường rồi X_X, chưa dám thử sức lần 4 X_X
 
First Love , chia tay năm ngoái sau 6 tháng quen nhau 1 tháng 11 ngày nữa là tròn 1 năm với lí do : em k hợp với a đâu a , sao cứ fai là em :(

đến h vẫn chưa dám quen ai thêm
 
Nếu không tính quen chơi thì là 2 :x đang ở mối tình thứ 2 và cố giữ lấy
 
^: Bác làm cách nào vượt qua first love thế, mình mới ngã cú đầu, hiện tại nghĩ là sẽ ko bao giờ có thể đứng dậy đc nữa =((
 
^
Tự nó sẽ qua thôi,sống thoáng,nghĩ thoáng,vận động thể thao,TD các kiểu,qua dc thời gian này là mốt cực khỏe.
 
như # 48 :-< .

..................................................................
 
^
Tự nó sẽ qua thôi,sống thoáng,nghĩ thoáng,vận động thể thao,TD các kiểu,qua dc thời gian này là mốt cực khỏe.

Vẫn đang thể dục thường xuyên, mà giờ đến phòng tập ko có tâm trạng tập, chân tay thì uể oải, đầu óc chẳng tập chung đc, định nghỉ cơ, chứ tập tành thế có ngày tạ đè chết :-ss

Mà dù có nghĩ thoáng như nào thì cũng chỉ đc 1 lúc, rồi đâu lại vào đấy, nhất là tầm này đây, tầm đêm khuya thì thôi rồi :((
 
Haha,lần đầu mình bị thất tình,cơm 1 ngày ăn có 2 chén,mà nuốt ko trôi nổi.Tối ngủ thì ko thể ngủ,cứ trằn trọc,giữa đêm giật mình thức dậy liên tục.Còn đi tập tạ thì lúc còn nồng thắm đẩy ngực 40kg khỏe re,sau khi thất tình đẩy 20 kg ko nổi,tay chân rụng rời...
Nhưng cái gì cũng sẽ qua thôi,thời gian sẽ làm bạn giác ngộ,vì "đời còn dài,gái còn đầy" mà.
Rãnh lên mạng down phim "500 Days of Summer" về xem,rất mau giác ngộ.
GL!
 
Tính đánh vô cái cuối mà bấm lộn lên trên, ậy.

Ngẫm lại không ngờ mình cũng đã trải qua nhiều mối tình đến thế. :D

Vừa chia tay xong mối tình thứ 2 xong...
 
Đơn phương có tính ko? :D
 
Vẫn chưa yêu ai :)) Say nắng này nọ có nhưng mà vèo cái hết.
 
Ảo thế ,từ 0 -> 5 giảm dần
Tự nhiên trên 5 thì tăng đột biến .Nổ vừa thôi :))
 
Rồi, vote trước khi đọc bài nên vote lộn rồi =))

Bà FE cũng sang đây chơi à, không biết bà chị vote cái nào :">

Sao dân thất tình, không biết yêu nhiều thế nhỉ :-ss
 
vì càng ngày công nghệ càng phát triển , người ta chỉ thích robo , búp bê , cosplay thôi ~~
 
không phải, vì tiêu chuẩn của phụ nữ càng lúc càng cao :-"
p/s: có nói sai thì đừng quăng tạ mình :-ss
 
Back
Top