Đầu tiên sẽ là phần chỉnh sửa của bạn Tidus Love Yuna Forever (tên dài wá)
Vào đầu game chúng ta sẽ xem một đoạn phim chiếu cảnh ngoài không gian. Sau đó chúng ta sẽ xem một cô gái bán hoa dạo (tức Aeris) đang đi trong một con hẻm. Và bây giờ chúng ta thấy biểu tượng của FF7 hiện lên. Sau đó có một chiếc xe lửa sẽ dừng lại gần lò phản ứng. Jessie và Biggs nhảy xuống xe lửa và hạ hai tên lính bảo vệ. Tất cả mọi người xuống xe lửa và câu chuyện bắt đầu.
Người lãnh đạo tổ chức Avalanche : Nào tay mơ, hãy đi theo tôi.
Sau đó có hai tên lính chạy ra và bạn phải hạ chúng. Rồi bạn chạy tiếp và gặp nhóm Avalanche.
Biggs : Ồ ! Anh đã từng ở trong quân đội. Không phải ngày nào anh cũng tìm được một tổ chức giống như Avalanche đâu.
Jessie : Lính á ? Họ là kẻ thù của chúng ta mà. Hắn ta làm gì trong Avalanche thế ?
Biggs : Bình tĩnh đi nào Jessie. Anh ta đã từng ở trong quân đội nhưng bây giờ anh ta đã giải ngũ và là người của chúng ta. À, tên anh là gì nhỉ ?
Cloud : Cloud.
Cloud Strife trước kia là một người lính và anh ta gia nhập vào Avalanche sau khi giải ngũ. Anh ta là nhân vật chính của trò chơi, 21 tuổi, có một mái tóc vàng và đeo một cái khuyên ở tai trái, vai trái thì có một mảnh giáp, mang bao tay, sử dụng kiếm làm vũ khí.
Biggs : Cloud à, còn tôi là…
Cloud : Tôi không quan tâm tên anh là gì. Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc của mình và rời khỏi đây.
Người lãnh đạo Avalanche quay lại.
Người lãnh đạo : Cậu đang làm cái quái gì đấy ? Tôi nghĩ tôi đã từng nói với cậu rằng cậu không được rời khỏi nhóm cơ mà. Mục tiêu của chúng ta lần này là nhà máy hạt nhân Marko nằm ở phía bắc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại cây cầu nằm trước nó.
Jessie mở cánh cổng và cùng với Biggs, Wedge đi vào trong.
Barret : Lính đã giải ngũ là cái gì hả. Tôi không tin anh nữa đâu.
Barret Wallace là một người da đen, lãnh đạo tổ chức Avalanche. Anh ta 35 tuổi, đeo một cái khuyên tai ở tai trái, một cái hình xăm ở tay trái, mặc một cái áo vét, một đôi găng tay quá khổ (ngón tay bị lồi cả ra ngoài ở tay trái, một khẩu súng nối liền với tay là vũ khí của anh ta (anh ta bị mất tay đã lâu lắm rồi).
Barret : Hey ! Đây là lần đầu tiên anh đến lò phản ứng này phải không ?
Cloud : Không, tôi đến đây nhiều lần rồi. Tôi đã làm việc cho Shinra, anh biết mà.
Barret : Trái đất này chứa đầy năng lượng Marko. Mọi người sử dụng nó hàng ngày. Đó chính là sự sống của Trái đất. Thế mà bọn Shinra đã giữ lại dòng năng lượng này bằng những cỗ máy chết tiệt của bọn chúng.
Cloud : Tôi không đến đây để nghe kể lể. Nhanh lên thôi nào.
Barret : Thế là đủ rồi. Anh sẽ đi với tôi kể từ lúc này.
Jessie và Biggs nhập vào mã và cửa được mở ra. Jessie, Cloud và Barret đi đến thang máy. Trong khi thang máy đi xuống thì Barret nói chuyện với Cloud.
Barret : Gần đây lò phản ứng đã hút năng lượng của Trái đất. Như vậy là quá đủ rồi.
Cloud : Đó không phải là vấn đề của tôi.
Barret : Nhưng hành tinh này đang chết dần chết mòn.
Cloud : Điều mà tôi quan tâm hiện giờ là kết thúc công việc trước khi bọn bảo vệ và những tên robot tới đây.
Barret trông có vẻ điên lên vì những câu trả lời của Cloud. Sau đó Cloud và Barret đã tìm thấy lò phản ứng.
Barret : Khi chúng ta cho nổ tung nơi này thì nơi đây chỉ còn lại là những đống đổ nát mà thôi. Cloud, anh hãy đặt bom đi.
Cloud : Tại sao anh không làm đi ?
Barret : Hãy làm đi. Tôi sẽ canh chừng để anh không làm điều gì ngu ngốc.
Cloud : Được thôi.
Cloud bỗng trở lên khác lạ khi nhìn thấy lò phản ứng.
??? : Hãy nhìn đi. Đây không phải là một lò phản ứng đâu.
Cloud trở lại bình thường.
Barret : Có chuyện gì thế, Cloud ? Đặt bom nhanh lên đi chứ.
Cloud : À, tôi xin lỗi.
Cloud liền đặt bom.
Barret : Nhanh lên đi, bọn chúng đến rồi đó.
Cloud và Barret đối mặt với con bọ cạp máy bảo vệ. Sau khi tiêu diệt nó…
Barret : Nào nhanh lên, hãy ra khỏi nơi đây ngay.
Cloud và Barret có 10 phút để ra khỏi lò phản ứng trước khi nó phát nổ. Cloud nhanh chóng giúp đỡ Jessie khi chân cô bị kẹt vào thanh sắt. Jessie và Biggs nhập mã làm cánh cửa mở và họ đã thoát khỏi đó một cách an toàn. Chúng ta sẽ được xem một đoạn phim lò phản ứng phát nổ. Sau đó…
Biggs : Điều này sẽ giúp cho Trái đất tiếp tục tồn tại.
Wedge : Đúng vậy.
Barret : …
Jessie : OK ! Mọi người đã trở lại đầy đủ rôi.
Trái bom do Jessie vừa đặt làm nổ tung cánh cửa bị khóa. Mọi người liền di chuyển ra ngoài.
Barret : Được rôi ! Chúng ta hãy ra khỏi đây, hẹn gặp lại nhau ở trạm xe lửa khu vực số tám.
Cloud : Này !
Barret : Nếu là chuyện tiền bạc thì hãy đợi đến khi an toàn.
Cloud đi tiếp, trên đường đi anh ta gặp cô gái bán hoa ở phần đầu trò chơi.
Cô gái bán hoa (tức Aeris) : Xin lỗi, có chuyện gì xảy ra vậy ?
Cloud : Không có gì đâu. Ồ ! Tôi chưa từng nhìn thấy hoa ở những khu vực quanh đây.
Aeris : Anh có thích chúng không ? Chỉ một gil thôi.
Cloud : Tôi sẽ mua một bông.
Aeris : Cảm ơn anh. Của anh đây.
Sau đó, Cloud liền đi tới nhà ga. Bỗng Cloud bị bao vây bởi những tên lính Shinra. Chúng ta sẽ được xem một đoạn phim Cloud nhảy lên chiếc xe lửa đang chạy. Một lúc sau ở trong xe lửa…
Wedge : Cloud không bao giờ trở lại nữa !
Biggs : Cloud…Có phải anh ta bị giết rồi chăng ?
Barret : Không thể như thế được.
Jessie : Cloud…
Biggs : Mấy người có nghĩ rằng Cloud đã chiến đấu đến cùng cho tổ chức Avalanche không ?
Barret : Làm sao tôi biết được ? Tôi đâu phải là người biết đọc ý nghĩ.
Wedge : Barret này, còn tiền của chúng ta thì tính sao ?
Barret đập mạnh tay xuống cái thùng gần đó.
Wedge : Ấy ! Không có gì đâu, tôi xin lỗi.
??? : Ahhhh…
Cloud bỗng mở cửa và nhảy vào trong.
Biggs : Cloud !
Jessie : Cloud !
Wedge : Cloud !
Cloud : Có vẻ như tôi là người đến muộn nhất thì phải ?
Barret : Rõ ràng là quá muộn. Chúng tôi thì lo lắng chờ đợi trong khi cậu lại nhởn nhơ ở đâu đó rồi bất ngờ xuất hiện như một nhân vật chính vào phút cuối cùng.
Cloud : Chuyện đó chẳng có gì là nghiêm trọng cả. Tôi chỉ làm những gì tôi thường làm thôi.
Barret : Mẹ kiếp ! Mọi người đã lo lắng cho anh thế mà anh cứ thản nhiên như không.
Cloud : Hừm…Anh mà lo cho tôi á ?
Barret : Cái gì ? Tôi lo là lo tiền của chúng ta đấy. (nói với mọi người) Nào dậy đi thôi. Chúng ta sẽ ra khỏi đây, theo tôi nào.
Wedge : Này Cloud ! Thật mừng là đã thấy anh quay trở lại.
Biggs : He he…Cloud ! Chúng ta sẽ làm tốt hơn vào lần sau.
Jessie : Hãy cẩn thận nào ! Tôi sẽ đóng cái cửa này (ra đóng cửa). Oh ! Cloud, mặt anh có vết bẩn này…(lau mặt cho Cloud). Chúng ta đi thôi. Mà này, cám ơn anh đã giúp tôi ở lò phản ứng nhé.
Cloud tiến vào toa xe tiếp theo. Barret đang làm mọi người trong toa xe đó kinh sợ.
Người điều hành : Đây là chuyến xe lửa cuối cùng rời khỏi khu vực số 8. Điểm dừng cuối cùng là khu vực 7 ga Graveyard. Giờ đến là 12:30 sáng theo giờ Midgar.
Cloud nói chuyện với Jessie.
Jessie : Này Cloud anh muốn xem với tôi à ? Đây là hệ thống đường xe lửa của Midgar. Chúng ta hãy cùng xem nó. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh. Tôi thích những thứ như thế này, bom và vi tính…anh biết chứ, những thứ sáng loáng. Okay, chúng ta bắt đầu nào. Đây là một bản đồ hoàn hảo của Midgar. Tỉ lệ của nó là 1/10000. Nơi cao nhất của nó cánh mặt đất khoảng 50 m, có một cây cột chính chống đỡ cho tòa nhà nằm ở giữa và có vài cây cột khác nằm gần đó. Lò phản ứng số 1 chúng ta vừa cho nổ tung nằm ở phía bắc của khu vực này. Còn các lò phản ứng khác thì cũng nằm quanh đó thôi. Các lò phản ứng là nơi cung cấp điện cho Midgar. Mỗi khu vực đều có tên nhưng chẳng ai nhớ cả, chúng ta thường gọi nó bằng số thứ tự. Phù…tiếp này, nhìn đây. Đây là lộ trình của chuyến tàu. Con tàu sẽ chạy theo một đường xoắn ốc xung quanh cây cột chính. Khi qua mỗi trạm, sẽ có một chương trình cảm biến kiểm tra từng hành khách trên xe và gửi tới đầu não của Midgar. Khi cái đèn này đỏ lên chính là lúc nó đang kiểm tra đó. Nhưng không sao đâu, tôi sẽ vô hiệu hóa nó. Khi đèn tắt thì có nghĩa là nhúng ta đã an toàn…được rồi, chúng ta đã tới nơi. Thật dễ chịu làm sao !
Cloud nói chuyện với Barret.
Barret : Nhìn này…anh sẽ thấy được bề mặt của Midgar. Thành phố này không có ngày hay đêm. Nếu như không có tấm sắt kia thì chúng ta sẽ thấy được bầu trời.
Cloud : Một thành phố lơ lửng… thật là một phong cảnh khiến ta cảm thấy thoải mái.
Barret : Hà ! Tôi chưa từng thấy ai ngạc nhiên về nó như cậu đấy. Thành phố ở phía trên như một cái bánh pizza đáng nguyền rủa. Những người dân ở bên dưới đang phải chịu đựng đau khổ, không khí ở đó bị ô nhiễm nặng nề. Còn ở phía trên, lò phản ứng đang hút dần sự sống.
Cloud : Tại sao tất cả mọi người không chuyển lên trên đó ?
Barret : Tôi không biết. Có thể vì họ không có tiền hay cũng có thể vì họ yêu mảnh đất mà họ đang sống.
Cloud : Tôi hiểu…không một ai muốn sống trong những ngôi nhà ổ chuột nhưng họ vẫn phải sống. Điều đó giống như chiếc xe lửa này vậy. Nó chẳng thể đi đâu ngoài đường ray của nó…
Chúng ta sẽ xem một đoạn phim chiếc xe lửa đi tới một thị trấn lớn. Khi chiếc xe lửa ngừng lại thì mọi người lần lượt xuống xe.
Barret : Tất cả mọi người ra đi. Nhiệm vụ của chúng ta đã thành công rực rỡ. Nhưng hiện giờ, chúng ta không được lười biếng. Chắc mọi người không bị choáng vì vụ nổ chứ. Vì lần tới nó sẽ còn to hơn đấy. Gặp lại nhau ở căn cứ.
Chúng ta đi thôi.
Khi Cloud đi vào thị trấn thì Barret đang dùng súng đuổi hết những người trong quán rượu ‘thiên đường thứ bảy’ ra ngoài. Sau đó…
Barret : (nói với Cloud) Được rồi, vào trong đi.
Cloud đi vào trong.
Marlene : Ba ơi !
Tifa : Marlene ! Em đã nói gì với Cloud vậy ? Mừng cậu đã trở về, Cloud.
Không có gì bất ổn chứ ? Có phải cậu đã gây gổ với Barret không ?
Cloud : Ờ…
Tifa : Mình biết mà. Anh ta luôn gây gổ với những người xung quanh còn cậu thì luôn đánh nhau kể từ hồi còn nhỏ. Mình đã thực sự lo lắng cho các bạn đó.
Tifa Lockhart là bạn từ hồi thơ ấu của Cloud. Cô ấy năm nay 20 tuổi, đeo một cái băng cột tóc ở mái tóc đen dài của cô, cô đeo một đôi bông tai, một đôi găng tay gắn kim loại dùng làm vũ khí. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một cái váy ngắn màu đen, đôi giầy có gắn mũi nhọn. Cô ấy chiến đấu bằng chân tay.
Tifa : Ôi hoa ! Đẹp quá…làm sao cậu có thể tìm được nó ở khu ổ chuột này ? Bông hoa này tặng mình à ? Ôi Cloud, cậu thật là…
Cloud : Có gì đâu. (đưa hoa cho Tifa)
Tifa : Cám ơn nhiều nhé, Cloud. Hương thơm của nó thật tuyệt làm sao. Mình phải cất giữ nó cẩn thận mới được.
Barret đi vào.
Marlene : Ba về rồi !
Tifa : Anh vẫn ổn chứ Barret ?
Barret : Rất tốt ! (nói với mọi người) Chúng ta hãy đi xuống dưới thôi. Chúng ta sẽ có một cuộc họp.
Cloud đi xuống dưới bằng một cái thang máy trông giống như một cái máy chơi pinball. Cloud nói chuyện với Barret.
Barret : Này Cloud ! Có một số điều tôi muốn hỏi anh. Liệu có ai trong quân đội sẽ gây khó dễ cho chúng ta trong mấy ngày tới không ?
Cloud : Không đâu. Tôi có thể khẳng định chắc chắn.
Barret : Anh có vẻ tự tin nhỉ.
Cloud : Nếu có thì anh đã không còn đứng đây.
Barret : Hừ, anh đề cao bọn chúng bởi vì anh đã ở trong quân đội.
Cloud : …. (nhún vai)
Biggs cố giữ Barret lại nhưng bị Barret ném đi.
Barret : Đồng ý là anh rất mạnh và bọn lính Shinra cũng vậy. Nhưng đừng quên là anh đang làm việc cho Avalanche. Đừng có mà lại gần bọn Shinra.
Cloud : Làm gì có chuyện đó. Anh đã hỏi tôi và tôi trả lời…chỉ có thế thôi. Tôi sẽ đi lên, tôi muốn nói chuyện về tiền của tôi.
Tifa bỗng đi xuống.
Tifa : Đợi đã, Cloud.
Barret : Tifa, cứ để hắn đi, có vẻ như hắn vẫn còn quyến luyến với Shinra.
Cloud : Mẹ kiếp ! Tôi không quan tâm đến Shinra hay quân đội gì cả. Đừng có mà hiểu sai về tôi. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến Avalanche, Trái đất hay bất cứ điều gì cả.
Barret vô cùng tức giận và ông đấm mạnh vào cái bao cát ở gần đấy. Cloud đi lên tầng trên và Tifa cũng lên theo.
Tifa : Hãy nghe mình, Cloud. Mình có đề nghị, hãy gia nhập vào nhóm của bọn mình đi.
Cloud : Mình rất tiếc, Tifa.
Tifa : Trái đất này đang chết dần. Phải có ai làm gì đó chứ.
Cloud : Vậy thì hãy để Barret cùng những chiến hữu của anh ta làm việc đó đi. Họ cũng chẳng cần tôi đâu.
Tifa : Vậy cậu sẽ rời bỏ chúng tôi thật sao. Cậu đã quên thời thơ ấu của chúng ta rồi sao ?
Cloud : Cái gì ? Xin lỗi…mình không hiểu.
Tifa : Thế cậu cũng đã quên lời hứa rồi ư ?
Cloud : Lời hứa…?
Tifa : Vậy là cậu quên rồi. Hãy cố nhớ lại đi, Cloud… 7 năm về trước…
Trong trí nhớ của Cloud.
Tifa : Có lẽ cậu đã nhớ ra rồi thì phải ?
Cloud : Ồ ! Mình nhớ ra rồi. Lúc đó mình đã nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ tới và mình cảm thấy lạnh giá làm sao…
Trong trí nhớ của Cloud khi cả hai người đang còn nhỏ.
Tifa : Xin lỗi, mình tới muộn. Cậu có điều gì muốn nói với mình sao ?
Cloud : Mùa xuân tới…mình sẽ rời khỏi làng để tới Midgar.
Tifa : Các chàng trai đều rời khỏi làng.
Cloud : Nhưng mình khác bọn họ. Mình tới đó không phải để tìm việc mà mình sẽ gia nhập quân đội. Mình sẽ trở thành một người lính giỏi, giống như Sephiroth.
Tifa : Sephiroth…Sephiroth vĩ đại. Thế có khó để gia nhập quân đội không ?
Cloud : Mình cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ mình sẽ đi lâu đấy.
Tifa : Nếu cậu làm việc tốt thì cậu sẽ được lên báo chứ ?
Cloud : Mình sẽ cố gắng.
Tifa : Này, tại sao chúng ta không hứa với nhau một điều nhỉ ? Nếu cậu trở lên nổi tiếng còn mình đang gặp rắc rối thì cậu sẽ giúp đỡ mình chứ ?
Cloud : Cái gì ?
Tifa : Khi mình gặp bất trắc thì người hùng của mình sẽ xuất hiện và giải cứu cho mình.
Cloud : Việc này…
Tifa : Nào hãy hứa với mình đi…hứa đi…
Cloud : Thôi được, mình hứa đấy.
Trở về với hiện tại.
Tifa : Cậu đã nhớ ra rồi à ?...Lời hứa của chúng ta.
Cloud : Mình không phải là người hùng và mình cũng chưa phải là người nổi tiếng. Mình không thể thực hiện lời hứa.
Tifa : Nhưng cậu đã thực hiện được giấc mơ thời thơ ấu. Cậu đã gia nhập quân đội. Nào, hãy thực hiện lời hứa với mình đi.
Barret trèo lên bằng thang máy.
Barret : Đợi đã, anh lính. Lời hứa là lời hứa. Của anh đây.
Barret trả cho Cloud 1500 Gil.
Cloud : Đây là số tiền tôi nhận được à ? Thật nực cười.
Tifa : Sao ! Cậu sẽ…
Cloud : (nói với Barret) Nhiệm vụ sắp tới là gì ? Tôi sẽ làm với giá 3000 Gil.
Barret : Cái gì hả ?
Tifa : Được rồi, được rồi. (Nói nhỏ với Barret) Chúng ta đang cần người giúp đỡ, đúng không nào?
Barret : Nhưng đây là tiền để cho Marlene đến trường. (Nói với Cloud) Chỉ 2000 thôi, được chứ ?
Tifa : Cám ơn nhé, Cloud !
Buổi sáng hôm sau, Cloud tỉnh dậy và đi lên thang máy vào căn phòng chính.
Barret : Mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là lò phản ứng ở khu vực số 5. Chúng ta phải đi đến nhà ga đã, gặp nhau ở đó. Anh ! Cloud ! Trước khi bắt đầu nhiệm vụ tôi có vài điều muốn hỏi anh. Tôi…à…tôi không biết cách sử dụng những viên Materia như thế nào cả. Tôi sẽ đưa cho anh viên Materia của tôi nhưng hãy chỉ tôi cách sử dụng chúng.
Cloud : ….(thở dài).
Cloud nói với Barret mọi điều cần thiết để sử dụng Materia.
Barret : Mẹ kiếp ! Gì thế này ? Khó sử dụng quá ! Tốt nhất là anh hãy cầm nó đi.
Tifa : Lần này mình sẽ đi cùng. Nhưng trước hết, mình có một tin nhắn từ người bán vũ khí, anh ta có một vài thứ muốn bán cho cậu. (nói với Marlene) Đừng quên đó ! Marlene, hãy trông cửa hàng khi mọi người vắng nhà.
Marlene : Vâng ạ ! Chúc mọi người may mắn.
Cloud, Barret và Tifa đi đến nhà ga bắt một chuyến xe lửa. Trong xe, họ gặp lại Jessie, Biggs và Wedge. Barret lại làm mọi người trong toa hoảng sợ.
Barret : Này ! Đây không phải là xe lửa cá nhân đâu. Hãy chia ra mà ngồi.
Người quản lý : Lại có mấy thằng lưu manh ở toa xe này rồi. Chúa ơi ! Sao tôi lại kém may mắn thế này. (Sau đó anh ta ngồi xuống)
Barret : Mày vừa nói gì thế hả ? Tao hỏi, mày vừa nói gì hả ? Tại sao đoàn tàu lại trở nên vắng vẻ như vậy ?
Người quản lý : Chuyện gì đang xảy ra ư ? Đoàn tàu trống trơn vì…chắc anh mới đến nên không biết…nhóm Avalanche nói rằng họ sẽ đánh bom thành phố. Chỉ có những người làm việc chăm chỉ như tôi mới phải đến Midgar trong thời gian này.
Barret : Vậy là mày làm việc cho Shinra hả ?
Người quản lý : Tôi không thích bạo lực. Và tôi cũng không nhường anh chỗ ngồi của tôi đâu.
Tifa : Thôi đi, Barret !
Barret : May mắn cho mày đấy.
Cloud : Bây giờ chúng ta phải làm gì ?
Barret : Im đi ! Anh không thể để yên được một lúc à ?
Chiếc xe lửa tiếp tục chạy.
Tifa : Có vẻ như bọn họ đã nối được các toa với nhau rồi đấy. Cuối cung chúng ta cũng đi được rồi.
Cloud : Thế mục tiêu tiếp theo của chúng ta là gì ?
Barret : Nghe này, ông Hệ-Trọng-Hóa-Công-Việc, tôi sẽ nói cho anh biết. Jessie đã nói với anh hầu như mọi chuyện rồi mà…chúng ta đang di chuyển nhưng có một hệ thống kiểm tra ở trên cùng và nó sẽ kiểm tra ID của mọi người trên tàu.
Tifa : Và Shinra rất tự hào về nó.
Barret : Chúng ta không thể sử dụng ID giả thêm lần nào nữa…
Loa : Xin chào mừng quý khách đã đến với hệ thống xe lửa của Midgar. Chuyến này sẽ đến khu vực số 4 vào lúc 11:45.
Tifa : Vậy là chỉ còn 3 phút nữa sẽ đến điểm kiểm tra đó.
Barret : Được thôi ! Ba phút nữa chúng ta sẽ nhảy ra khỏi xe lửa. Được chứ ?
Tifa : Cloud, hãy lại đâu nào. Nhìn vào bản đồ đi. Có vẻ như cậu đã sẵn sàng rồi đấy. Được rồi, đợi chút nữa đi.
Bất ngờ đèn báo động bật lên.
Tifa : Lạ quá, đã đến điểm kiểm tra đâu.
Loa : Báo động an ninh mức A. Có một số hành khách không xác định đang ở trên xe. Sẽ có một cuộc kiểm tra ở tất cả các toa.
Tifa : Gì thế này ?
Barret : Gì vậy ?
Jessie đi tới.
Jessie : Chúng ta gặp rắc rối rồi, tôi sẽ nói sau. Bây giờ thì nhanh lên, hãy đi tới toa xe kế tiếp đi.
Barret : Mẹ kiếp ! Có kẻ nào đã chơi chúng ta một vố…
Loa : Kẻ gian đang ở toa thứ nhất, chuẩn bị biện pháp an ninh.
Barret : Nhanh lên nào.
Cloud, Barret và Tifa nhanh chóng di chuyển sang toa số 2.
Loa : Biện pháp an ninh ở toa số 1 đã lên cấp độ 2.
Biggs : Nhanh lên !
Wedge : Họ sắp khóa cửa rồi.
Jessie : Chạy đi, thực hiện phương án hai.
Loa : Kẻ gian đang ở toa số 2, chuẩn bị biện pháp an ninh.
Cloud, Barret và Tifa nhanh chóng di chuyển sang toa số 3.
Loa : Biện pháp an ninh ở toa số 2 đã lên cấp độ 3.
Barret : Ổn rồi ! Chúng ta thoát rồi.
Jessie : Chúng ta chưa thoát được đâu. Chúng vừa bắt đầu một cuộc kiểm tra mới. Nếu chúng ta bị bắt thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng đừng lo, nếu chúng ta di chuyển từ toa này sang toa khác thì chúng ta sẽ thoát.
Loa : Kẻ gian đang di chuyển sang mội toa không xác định được.
Cloud, Barret và Tifa lại di chuyển sang toa số 4.
Loa : Biện pháp an ninh ở toa số 4 đã lên cấp độ 4.
Cloud, Barret và Tifa di chuyển lên phía trước của toa xe.
Loa : Toa số 4 cấp độ an ninh đã lên mức cao nhất.
Barret : Được rồi ! Đường này, chúng ta sẽ nhảy ra khỏi đây.
Tifa : (nói với Cloud) Cũng đáng sợ nhỉ !
Cloud : Quá muộn để nói điều đó rồi. Tại sao cậu lại đi theo cơ chứ ?
Tifa : Bởi vì…
Barret : Này hai người kia ! Không còn thời gian để nói chuyện đâu.
Tifa : Được ! Mình đã quyết định rồi. Mình nhảy đây.
Tifa nhảy ra khỏi xe lửa.
Cloud : (nói với Barret) Anh sẽ không phiền nếu tôi nhảy trước chứ ?
Barret : Người lãnh đạo bao giờ cũng ở lại cuối cùng. Đừng có lo cho tôi mà hãy nhảy đi. Nhớ đừng có để cho cái đít nhọn của anh bị thương đấy, nhiệm vụ của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Sau việc này anh sẽ được nghỉ ngơi.
Cloud và Barret nhảy ra khỏi xe lửa và gặp được Tifa.
Barret : Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra rất đúng kế hoạch. Nhưng tốt nhất là nên nâng cao cảnh giác cho đến khi chúng ta tới được lò phản ứng số 5. Biggs, Wedge và Jessie đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Nào, bây giờ thì tiến lên. Rồi cuối cùng thì cái lò phản ứng chết tiệt đó cũng sẽ đi đời nhà ma thôi.
Khi đi đến khu vực có đèn chiếu sáng…
Cloud : Ánh sáng đó chính là tín hiệu báo động của Shinra. Chúng ta không thể đi tiếp được nữa.
Cloud bỗng nhìn thấy một cái hốc nhỏ.
Barret : Chết tiệt, cái lỗ này nhỏ quá. Anh muốn tôi bị bóp nát sau khi chui qua cái lỗ này sao ? Không thể được. Này Cloud, có cánh nào khác không ?
Cloud : Xuống đi !
Barret : Mẹ kiếp ! Cái đồ lạnh lùng.
Họ đi xuống và gặp Jessie, cô ấy nói rằng mọi việc đều do lỗi của cô vì cô ta đã không tắt được hệ thống. Khi họ chuẩn bị tới lò phản ứng thì Cloud bỗng cảm thấy nhức đầu và anh ta ngã gục xuống. Trong giấc mơ của Cloud, anh thấy Tifa, bên cạnh là bố cô ấy nằm dưới đất và đã chết.
Tifa : Cha ơi !...Có phải Sephiroth đã làm chuyện này không ?... Ôi ! …Sephiroth…quân lính…lò phản ứng…Shira !! Tôi ghét tất cả !
Cloud tỉnh dậy.
Barret : Chó chết ! Anh phải tự lo cho bản thân mình chứ.
Tifa : Anh vẫn ổn chứ ?
Cloud : …Tifa !
Tifa : Gì cơ ?
Cloud : Không có gì ! Đi nào, chúng ta phải nhanh lên.
Cloud đặt một quả bom và họ chạy ra khỏi lò phản ứng.
Barret : Đường này ! Hả, lính Shira ? Mẹ kiếp, bọn chúng làm gì ở đây vậy ?
Và bọn họ bị bao vây bởi bọn lính Shira.
Cloud : …một cái bẫy…?
Barret : Tổng thống Shira…
Tifa : Sao lão ta lại có mặt ở đây ?
Tổng thống Shira : Hừm, thì ra đó là tất cả những gì các anh phải làm…mà các anh thuộc tổ chức gì vậy ?
Barret : Avalanche ! Ông quên nó rồi hay sao ? Ông là tổng thống Shira phải không ?
Cloud : Đã lâu không gặp !
Tổng thống Shira : Xin chào. Ồ anh là một trong những người đã rời Shira và gia nhập Avalanche phải không ? Tôi biết anh đã bị nhiễm năng lượng Mako, ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Hãy cho ta biết tên đi, đồ phản bội.
Cloud : Cloud.