Cloud và Aeris đến lâu đài của Don. Ở bên ngoài…
Thằng canh cửa : Ối chà ! Bạn của mày ăn mặc hot chẳng kém gì mày. Mời vào, mời vào (nói với thằng khác) cho hai quý cô này qua !
ở bên trong…
Lễ tân : Này hai cô, tôi sẽ cho ngài Don biết sự có mặt của các cô. Đợi ở đây và đừng có mà đi lung tung.
Aeris : (nói với Cloud) Đây là cơ hội của chúng ta. Đi tìm Tifa thôi.
Họ đến tầng hầm nơi Tifa đang bị nhốt.
Aeris : Tifa, rất mừng được gặp cô. Tôi là Aeris. Cloud đã kể rất nhiều về cô.
Tifa : Cô là ai ? Hey, cô là người đã ngồi với Cloud ở công viên…
Aeris : Đúng vậy, với Cloud.
Tifa : Ôi…
Aeris : Đừng lo. Chúng tôi chỉ vừa mới quen nhau, không có gì khác.
Tifa : Cái gì mà… ‘đừng lo’ ? Không, đừng hiểu lầm. Cloud và tôi lớn lên cùng nhau, chỉ thế thôi.
Aeris : Anh chàng Cloud đáng thương đang đứng đây và nghe chúng ta nói chuyện đấy. Đúng không, Cloud ?
Tifa : Cloud ? ??? Cloud !? Sao cậu lại ăn mặc như vậy ? Cậu làm gì ở đây ? Chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu ngã ? Cậu có bị thương ở đâu không ?
Cloud : Này, cho mình nói với. Mình mặc thế này… bởi vì đó là cách duy nhất để lọt vào đây. Mình vẫn ổn. Aeris đã giúp đỡ mình.
Tifa : Ồ, là Aeris ư…
Cloud : Tifa, giải thích đi. Cậu làm gì ở một nơi như thế này ?
Tifa : À…ừm…
Aeris : Ahem ! Tôi sẽ đi chỗ khác.
Cloud nói chuyện với Tifa.
Tifa : Mình rất mừng khi thấy cậu vẫn ổn.
Cloud : Cám ơn. Chuyện gì đã xảy ra ?
Tifa : Khi chúng mình từ lò phản ứng số 5 trở về, có một tên trông rất khả nghi. Barret đã bắt hắn và thu được một số thông tin.
Cloud : Và hắn đã phun ra cái tên Don ?
Tifa : Đúng vậy, Don Corneo. Barret bảo mình hãy rời khỏi đó một mình… nhưng mình rất lo lắng.
Cloud : Mình hiểu. Bởi vậy nên cậu muốn tìm sự thật từ Corneo.
Tifa : Mình đã đến đây, nhưng hiện giờ mình gặp một rắc rối. Corneo đang tìm một cô dâu. Hàng ngày, hắn có ba cô gái, chọn một trong số họ, và sau đó… và mình sẽ được chọn hoặc bị tống khứ.
Aeris : Xin lỗi vì đã nghe. Nếu chỉ có ba cô gái thì không vấn đề gì, phải không ?
Cloud : Không. Aeris ! Tôi không thể để cô bị liên lụy.
Aeris : Ô, vậy cứ để cho Tifa gặp nguy hiểm sao ?
Cloud : Không, tôi cũng không muốn Tifa gặp nguy hiểm…
Tifa : Như vậy sẽ ổn chứ ?
Aeris : Tôi lớn lên trong khu ổ chuột… Tôi đã quen với sự nguy hiểm. Các bạn có tin tôi không ?
Tifa : Có chứ. Cám ơn, cô Aeris.
Aeris : Cứ gọi tôi là Aeris.
Bảo vệ : Này ! Đến giờ rồi, các cô. Ngài Don đang đợi ! Tôi đã nói là không được đi lung tung… tôi đã nói. Đúng là bọn phụ nữ… Nhanh lên !
Cloud : Tôi không muốn thắc mắc nhưng cô gái còn lại là…tôi…đúng không ?
Tifa : Cậu nói đúng, điều đó không có gì …
Aeris : …để mà thắc mắc.
Cloud, Aeris và Tifa đến phòng của Don. Ở trong…
Kotch : Được rồi, các cô gái ! Hãy xếp hàng trước mặt ngài Don !
Corneo : Hmm ! Tốt, tuyệt lắm. Xem nào… mình nên chọn em nào bây giờ ? Hừm…Em này ? Hay em này ?
Corneo ngắm Cloud nhưng Cloud quay mặt đi.
Corneo : Woo--hoo, mình đã quyết định rồi ! Lựa chọn của ta là… (chọn Cloud) cô gái mạnh mẽ.(ngu rồi! - nd)
Cloud : Này, đợi chút ! Tôi nói, hãy đợi chút !
Corneo : Hô hô ! Ta thích những cô gái mạnh mẽ ! Yeowza ! Cho mày hai đứa còn lại.
Yeowza : Vâng ! Cám ơn ngài !
Hắn mang Aeris và Tifa đi.
Corneo : (nói với Cloud) Được rồi, ta sẽ đi đâu đây người đẹp ?
Sau đó, chỉ còn lại Cloud và Corneo…
Corneo : Ha ha, cuối cùng chỉ còn lại chúng ta… Được rồi, lại đây !! Em thật hấp dẫn làm sao, ta sẽ không bao giờ nhàm chán khi ngắm nhìn em. Em cũng… thích ta chứ ?
Cloud : Umm…
Corneo : Em không thích ta ? Em có người khác chăng ?
Cloud : Đúng vậy, đó là Barret…
Corneo : Không thể nào ! Hừm ! Barret ? Nghe rất quen…
Cloud : Ông biết người này, đó là người mà ông đang tìm kiếm. Ông biết chứ, Avalanche ?
Corneo : Ồ, đúng, đúng. Tại khu ổ chuột số 7… làm sao cô biết việc này ?
Cloud cởi bỏ bộ váy và trở lại hình dạng cũ.
Corneo : Một thằng đực rựa ? Mày đã chơi xỏ tao ! Người đâu !
??? : Không may rồi, không ai cứu được ngươi đâu.
Tifa và Aeris bước vào.
Corneo : Các ngươi là mấy cô gái lúc nãy. Cái quái gì đang xảy ra vậy ?
Tifa : Câm mồm, bọn ta muốn hỏi ngươi một số chuyện. Do thám của ngươi đang tìm kiếm cái gì ? Nói mau ! Nếu ngươi không nói…
Cloud : …tao sẽ chặt mày ra từng mảnh.
Corneo : Đừng ! Đừng làm vậy ! Tôi nói ! Tôi sẽ nói mọi thứ !
Tifa : Nói đi.
Corneo : …Tôi phái hắn đi tìm một người đàn ông có khẩu súng máy gắn trên cánh tay. Nhưng tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh.
Tifa : Của ai ?
Corneo : Không ! Nếu nói ra, tôi sẽ chết !
Tifa : Nói ngay ! Nếu ngươi không nói…
Aeris : …tôi sẽ băm vằm hắn ra.
Corneo : Aaaaaa ! Đó là Heidegger của Shinra ! Heidegger, chỉ huy của đội bảo vệ an ninh.
Cloud : Kẻ cầm đầu của đội bảo vệ an ninh ?
Tifa : Ngươi vừa nói đến Shinra ? Bọn chúng đang làm gì ? Nói ! Nếu không nói… ta sẽ đập nát nhà ngươi.
Corneo : …Cô thật đáng sợ… tôi không đùa đâu. Shinra đang cố gắng tiêu diệt nhóm phiến loạn có tên là Avalanche và đang xâm nhập vào nơi chúng ẩn nấp. Và họ sẽ làm được thôi… đúng vậy, bằng cách phá hủy cây cột chống đỡ khu vực trên đầu chúng.
Tifa : Phá hủy cây cột ?
Corneo : Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ ? Cái đĩa sắt phía trên sẽ nổ tung ! Tôi nghe nói sào huyệt của bọn chúng ở Sector 7… Thật may là không phải ở Sector 6 này.
Tifa : Bọn chúng sẽ xóa sạch Sector 7 sao ? Cloud, cậu sẽ cùng mình về Sector 7 chứ ?
Cloud : Tất nhiên rồi, Tifa.
Corneo : Đợi chút !
Cloud : Câm mồm !
Corneo : Không, đợi chút nào. Các ngươi không tự hỏi tại sao ta lại nói sự thật ư ?
Cloud : Mày chắc là bọn chúng sẽ thắng ?
Corneo : Hô hô ! Đúng vậy đấy !
Corneo nhấn công tắc và Cloud, Aeris, Tifa rơi xuống cống ngầm. Trong lúc ấy, tại tổng hành dinh của Shinra…