SlowDown
Legend of Zelda
Chuyện là mình và bạn ấy(N) thix nhau từ hồi lớp 6 tụi mình học cùng trường cùng lớp sau 2 năm tụi mình chia tay nhưng N bảo sẽ chờ mình vì N rất yêu mình rồi mình thix cô gái khác(C) cũng cùng lớp luôn tình cảm của tụi mình rất tốt ko bao h cãi nhau hay giận nhau cả .Sau đó lên cấp 3 tụi mình học khác trường , khoảng giữa năm lớp 10 C nói tụi mình chia tay , bảo mình ko quan tâm gì đến cô ấy nữa mặc dù những ngày đặc biệt trog năm mình luôn tặng quà(mình là thằng ít biểu lộ cảm xúc, ít nói) mình cũng níu kéo nhìu nhưng ko thành và thế là thôi.Sau 1 khoảng thời gian mình biết dc C quen P là 1 người bạn cùng lớp ....
Từ đó đến hết năm 11 mình như người vô hồn , rất chán nản, sa sút nhiều về học tập nói chug là cái gì cũng sa sút. Đến hè năm 11 đây mình có qua lại với N, hiện h N đang quen T cũng là bạn cùng lớp ngày xưa. Sau khoảng vài tuần qua lại thì mình thấy có chút cảm xúc cũ.Nhìu lúc ko bik tại sao lại có cảm giác đó,ko dám tin,đôi lúc còn fũ nhận lại nó...Sợ rằng đó chỉ là cảm giác chợt thoáng qua
N nói còn yêu mình nhìu lắm , đã khóc rất nhiều vì mình và vẫn đang chờ mình
Và rồi mình và N quen lại với nhau trog âm thầm ko ai biết cả , mình biết là mình có lỗi nhìu với T lắm nhưg mà...
Sau vài tháng mình biết mình còn tình cảm với N mình yêu N nhìu, sau đó mình nghe 1 tin hơi sok là N sắp đi du học (6/8)
Và rồi ngày đó cũng đến mình buồn nhìu lắm , N đi học 2 năm mới về , chắc tết này về
ăn tết, mình chỉ còn biết chờ đợi
Xin cho mình 1 lời khuyên có nên tiếp tục ko? mình thấy rất có lỗi với T vì T yêu N rất nhiù, mình biết giật bồ bạn là tội lớn:( hiện h mình chưa biết phải làm sao .Help me
Từ đó đến hết năm 11 mình như người vô hồn , rất chán nản, sa sút nhiều về học tập nói chug là cái gì cũng sa sút. Đến hè năm 11 đây mình có qua lại với N, hiện h N đang quen T cũng là bạn cùng lớp ngày xưa. Sau khoảng vài tuần qua lại thì mình thấy có chút cảm xúc cũ.Nhìu lúc ko bik tại sao lại có cảm giác đó,ko dám tin,đôi lúc còn fũ nhận lại nó...Sợ rằng đó chỉ là cảm giác chợt thoáng qua
N nói còn yêu mình nhìu lắm , đã khóc rất nhiều vì mình và vẫn đang chờ mình
Và rồi mình và N quen lại với nhau trog âm thầm ko ai biết cả , mình biết là mình có lỗi nhìu với T lắm nhưg mà...
Sau vài tháng mình biết mình còn tình cảm với N mình yêu N nhìu, sau đó mình nghe 1 tin hơi sok là N sắp đi du học (6/8)
Và rồi ngày đó cũng đến mình buồn nhìu lắm , N đi học 2 năm mới về , chắc tết này về
Xin cho mình 1 lời khuyên có nên tiếp tục ko? mình thấy rất có lỗi với T vì T yêu N rất nhiù, mình biết giật bồ bạn là tội lớn:( hiện h mình chưa biết phải làm sao .Help me
, giờ chẳng biết sao nữa , nó đi tới 3 năm lận , thực sự chẳng muốn nó đi tí nào 




