- 13/3/09
- 16,432
- 15,584
Chào các bác, em đang tâm trạng quá. thôi vào thẳng vấn đề luôn
Em với ny quen nhau dc khoảng 3 tháng rồi, cả 2 đều sn 90.
Bọn em ở gần nhà, đều là sinh viên năm cuối. Quen được mấy tháng thì em thấy bạn gái em có cái tật hay đi chơi khuya với những người trong đội banh, mà thường thì là để...nhậu
Bạn gái em quen với đội banh hồi năm nhất, đi chơi tới h, vì quá khứ của ny em có những vết thương lòng mà khó lành được nên cô ấy hay đi ra ngoài uống với bạn bè tới khuya, có hôm đi tới 2,3 h sáng là chuyện bình thường. Lúc chưa quen em cũng ko chú ý lắm đâu, nhưng khi quen rồi thì em ngày càng thấy ko chịu được.
Biết rằng cái đội banh là 1 tập thể, chơi chung với nhau thì cùng vui, cùng ăn uống, nhưng lần nào đá đấm xong thì cũng phải kéo nhau đi nhậu. Bạn gái em lúc nào cũng có 1 slot free, chỉ cần đến chơi ko phải trả xu nào, mọi thứ dc ông bầu đội bóng lo. Ừ thì chơi cho vui, vì lúc này em ấy còn chưa định hướng được mình. Khi quen với em rồi thì em có khuyên là nên bỏ những lần đi chơi khuya như thế này đi. Đi chơi với bạn hay đội banh thì em ko cấm, nhưng thử hỏi các bác, con gái nhà người ta mà cứ nằng nặc kéo ra đường lúc khuya, 2h sáng mới cho về, thì là cái thứ đội banh gì? Có quan tâm đến sức khỏe em nó hay ko hay chỉ quan tâm đến cuộc vui đó?
Em biết là thói quen này ko sửa liền dc, nên em đã từ từ khuyên nhủ trong 1 tháng nay, em đó có bớt đi chơi về khuya. Nhưng lâu lâu em nó lại nói: "Có người anh mới về rủ em đi ăn..." hay đại loại thế, lâu ko gặp...v..v... Em thừa biết là đi ăn với đồ uống có cồn, hôm đó em đi tới 12h đêm, em tức quá ra mặt lạnh đến sáng, hôm sau em đó có xin lỗi và em đã bỏ qua. (đã 3 lần như thế rồi)
Nó đã thành thói quen rồi các bác à, lúc quen em ấy, em nhìn ra những điều tốt đẹp nơi em, khi biết việc này, em tin là mình có thể giúp em bỏ nó, hay ít nhất là hạn chế tối đa và em tin ny em có đủ nghị lực. Nhưng nào ngờ mới tối qua, ngày quốc tế phụ nữ, ngồi chơi với em xong, lúc đưa cô ấy về nhà thì có điện thoại. Cũng là đội banh, nhân dịp 8/3 rủ các chị em "cổ động viên" đến karaoke chơi. Đồng hồ lúc đó điểm 11h30 khuya. Em đã bảo "đừng đi em à", em đó tuy bảo ko đi nhưng nhìn cái mặt là đang rất khó chịu, đúng nói chuyện 1 hồi thì em nói : "quyết định là do em, anh ko có quyền cấm cản gì cả, anh chỉ khuyên em thôi". Một lúc sau thì có những cuộc gọi liên tiếp thúc giục ra quán. Và em ấy nói: "5 phút nữa" thế rồi 1 người bạn đến đón em đi ngay sau đó...em trở về thức tới 2h sáng thì nhận dc tin nhắn : "em về rồi nè"
Cái đội banh gì toàn ăn nhậu, chơi bời, nếu là dân có đi làm, trí thức thì cũng phải biết suy nghĩ cho người khác chứ. Có ăn uống sau ko chọn lúc chiều, trưa hay gần tối, toàn lựa cái giờ giữa đêm rồi rủ con gái người khác sắp ngủ ra ngoài để rót bia? Em biết có hôm nó ko muốn đi, thế rồi ông bầu sai lính lại đón tận nhà, mà theo lời bà chị trọ chung thì thằng đó nhìn mặt rất cô hồn
Rồi đêm hôm như thế, những lúc em uống say thì lỡ có chuyện ko hay xảy ra, lúc đó ai chịu trách nhiệm? Em lái xe về lỡ có tai nạn thì sao?
Cái tính của em trước h sống thu mình, bạn bè ít, nhưng ko đến nỗi là ko biết giao tiếp và nhìn nhận xã hội như thế nào. Em thì 22 tuổi, ko có những thói quen đó, hút thuốc em cũng ko dám. Nhưng có cần phải như vậy ko? Mỗi cuộc vui phải kéo dài đến hơn nửa đêm à? Phải như thế mới giữ dc tình bạn, hữu nghị trong đội bóng? Người yêu em đang đi thực tập, nó chơi khuya như thế sáng nay lại phải thức sớm lên cty. Sức khỏe thì ko biết giữ mà em có cảm giác như bạn gái em cứ sống để chờ đến những ngày ăn nhậu này vậy.
Em đã nói hết những gì cần nói cho nó nghe rồi, mọi chuyện cũng đã giải bày xong. Sáng tới h em vẫn ignore tin nhắn của nó, em có nhắn tin xin lỗi rồi. Nhưng em cảm thấy như thế chưa đủ, những lần trước cũng thế, và đến lần này thì.....
Em tính để cho em ấy suy nghĩ 1 thời gian, nếu thực sự là muốn mình trở nên tốt hơn thì em sẽ giúp cô ấy thoát khỏi cái hố đó, còn em cảm thấy nếu ko đáp lại sự quan tâm của em thì đành.....
Xin mọi người cho ý kiến giúp em, em làm mặt lạnh để cho cô ấy suy nghĩ thì có ổn ko? Mà các bác cùng xin đừng lấy cái lý do 8/3 để em ấy lai rai 1 bữa chả gì đâu, thì hãy đọc lại bài của em 1 lần nữa để hiểu. Xin cám ơn.
Em với ny quen nhau dc khoảng 3 tháng rồi, cả 2 đều sn 90.
Bọn em ở gần nhà, đều là sinh viên năm cuối. Quen được mấy tháng thì em thấy bạn gái em có cái tật hay đi chơi khuya với những người trong đội banh, mà thường thì là để...nhậu

Bạn gái em quen với đội banh hồi năm nhất, đi chơi tới h, vì quá khứ của ny em có những vết thương lòng mà khó lành được nên cô ấy hay đi ra ngoài uống với bạn bè tới khuya, có hôm đi tới 2,3 h sáng là chuyện bình thường. Lúc chưa quen em cũng ko chú ý lắm đâu, nhưng khi quen rồi thì em ngày càng thấy ko chịu được.
Biết rằng cái đội banh là 1 tập thể, chơi chung với nhau thì cùng vui, cùng ăn uống, nhưng lần nào đá đấm xong thì cũng phải kéo nhau đi nhậu. Bạn gái em lúc nào cũng có 1 slot free, chỉ cần đến chơi ko phải trả xu nào, mọi thứ dc ông bầu đội bóng lo. Ừ thì chơi cho vui, vì lúc này em ấy còn chưa định hướng được mình. Khi quen với em rồi thì em có khuyên là nên bỏ những lần đi chơi khuya như thế này đi. Đi chơi với bạn hay đội banh thì em ko cấm, nhưng thử hỏi các bác, con gái nhà người ta mà cứ nằng nặc kéo ra đường lúc khuya, 2h sáng mới cho về, thì là cái thứ đội banh gì? Có quan tâm đến sức khỏe em nó hay ko hay chỉ quan tâm đến cuộc vui đó?
Em biết là thói quen này ko sửa liền dc, nên em đã từ từ khuyên nhủ trong 1 tháng nay, em đó có bớt đi chơi về khuya. Nhưng lâu lâu em nó lại nói: "Có người anh mới về rủ em đi ăn..." hay đại loại thế, lâu ko gặp...v..v... Em thừa biết là đi ăn với đồ uống có cồn, hôm đó em đi tới 12h đêm, em tức quá ra mặt lạnh đến sáng, hôm sau em đó có xin lỗi và em đã bỏ qua. (đã 3 lần như thế rồi)
Nó đã thành thói quen rồi các bác à, lúc quen em ấy, em nhìn ra những điều tốt đẹp nơi em, khi biết việc này, em tin là mình có thể giúp em bỏ nó, hay ít nhất là hạn chế tối đa và em tin ny em có đủ nghị lực. Nhưng nào ngờ mới tối qua, ngày quốc tế phụ nữ, ngồi chơi với em xong, lúc đưa cô ấy về nhà thì có điện thoại. Cũng là đội banh, nhân dịp 8/3 rủ các chị em "cổ động viên" đến karaoke chơi. Đồng hồ lúc đó điểm 11h30 khuya. Em đã bảo "đừng đi em à", em đó tuy bảo ko đi nhưng nhìn cái mặt là đang rất khó chịu, đúng nói chuyện 1 hồi thì em nói : "quyết định là do em, anh ko có quyền cấm cản gì cả, anh chỉ khuyên em thôi". Một lúc sau thì có những cuộc gọi liên tiếp thúc giục ra quán. Và em ấy nói: "5 phút nữa" thế rồi 1 người bạn đến đón em đi ngay sau đó...em trở về thức tới 2h sáng thì nhận dc tin nhắn : "em về rồi nè"
Cái đội banh gì toàn ăn nhậu, chơi bời, nếu là dân có đi làm, trí thức thì cũng phải biết suy nghĩ cho người khác chứ. Có ăn uống sau ko chọn lúc chiều, trưa hay gần tối, toàn lựa cái giờ giữa đêm rồi rủ con gái người khác sắp ngủ ra ngoài để rót bia? Em biết có hôm nó ko muốn đi, thế rồi ông bầu sai lính lại đón tận nhà, mà theo lời bà chị trọ chung thì thằng đó nhìn mặt rất cô hồn

Rồi đêm hôm như thế, những lúc em uống say thì lỡ có chuyện ko hay xảy ra, lúc đó ai chịu trách nhiệm? Em lái xe về lỡ có tai nạn thì sao?
Cái tính của em trước h sống thu mình, bạn bè ít, nhưng ko đến nỗi là ko biết giao tiếp và nhìn nhận xã hội như thế nào. Em thì 22 tuổi, ko có những thói quen đó, hút thuốc em cũng ko dám. Nhưng có cần phải như vậy ko? Mỗi cuộc vui phải kéo dài đến hơn nửa đêm à? Phải như thế mới giữ dc tình bạn, hữu nghị trong đội bóng? Người yêu em đang đi thực tập, nó chơi khuya như thế sáng nay lại phải thức sớm lên cty. Sức khỏe thì ko biết giữ mà em có cảm giác như bạn gái em cứ sống để chờ đến những ngày ăn nhậu này vậy.
Em đã nói hết những gì cần nói cho nó nghe rồi, mọi chuyện cũng đã giải bày xong. Sáng tới h em vẫn ignore tin nhắn của nó, em có nhắn tin xin lỗi rồi. Nhưng em cảm thấy như thế chưa đủ, những lần trước cũng thế, và đến lần này thì.....
Em tính để cho em ấy suy nghĩ 1 thời gian, nếu thực sự là muốn mình trở nên tốt hơn thì em sẽ giúp cô ấy thoát khỏi cái hố đó, còn em cảm thấy nếu ko đáp lại sự quan tâm của em thì đành.....
Xin mọi người cho ý kiến giúp em, em làm mặt lạnh để cho cô ấy suy nghĩ thì có ổn ko? Mà các bác cùng xin đừng lấy cái lý do 8/3 để em ấy lai rai 1 bữa chả gì đâu, thì hãy đọc lại bài của em 1 lần nữa để hiểu. Xin cám ơn.
nhưng nhẹ nhất thì việc đi đêm về hôm như thế với con gái là "nguy cơ... cao", còn nặng nhất thì là cô ta lăng nhăng với (những) thằng khác. chuyện này tưởng không thể nhưng đọc tâm sự của nhiều giai trẻ trên mạng thì không hiếm đâu ~
28 tuổi rồi mà lâu lâu có tụ tập với bạn bè thì lúc nào cũng đi dạ về thưa, vâng vâng dạ dạ nghe mình dặn dò, đến lúc về có chuyện gì cũng tồng tộc kể mình nghe 
Con gái em gặp chả có đứa nào như gấu bác